SHB.ĐN đánh bại B.BD tại AFC Cup: Trời đã nghe tiếng Huỳnh Đức

13/05/2010 08:35 GMT+7 | V-League

* Bàn thắng: Merlo 30’&95’, Duy Lam 80’, Hùng Sơn 120’; Anh Đức 60’, Philani 85’, Kesley 108’

(TT&VH) - Không đầy đủ tinh binh, đang bị đẩy vào thế khó, nếu thua nữa SHB.ĐN có thể trắng tay mùa này sau khi đã đã để vuột khỏi tay Siêu Cúp, Cúp QG. Rất may, trời đã nghe tiếng Huỳnh Đức, đã cứu ông cùng SHB.ĐN bằng một trận thắng kinh điển.

Sân Chi Lăng như ngày vô địch


Tan trận, Huỳnh Đức nhảy cẫng lên như đứa trẻ, chạy tung tăng khắp sân ôm hôn, bắt tay các học trò. Cầu thủ SHB.ĐN thì hò hét phấn khích tột cùng. Trên các khán đài cũng vậy. Ông Bí thư Thành Ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh cũng không giấu được nỗi hân hoan. Ông nán lại sân sau trận đấu rất lâu, để tận hưởng khoảnh khắc thăng hoa cùng đội nhà. Đã lâu lắm rồi, Sân Chi Lăng mới  vui như thế, không khí chẳng khác hôm SHB.ĐN ăn mừng ngôi vô địch V-League 2009.


Nếu thất bại, sẽ vô cùng tiếc nuối cho đội bóng sông Hàn. Hay nói cách khác, họ xứng đáng giành phần thắng hơn, khi luôn ghi bàn trước, đẩy đối phương vào thế rượt đuổi. Chiến thắng đó càng có sức nặng bởi chiều qua lực lượng SHB.ĐN thiếu hụt quá nhiều vị trí chủ lực. Tổn thất nặng nề nhất là lỗ hổng do Phước Vĩnh và Văn Hạnh để lại. Nó khiến hàng thủ chủ nhà luôn bị đẩy vào trạng thái căng cứng, trước 3 mũi nhọn có sức vóc và họat động rộng: Kesley- Philani- Anh Đức. Đức Cường dường như hoảng loạn thực sự, sau khi phạm sai lầm nghiêm trọng ở phút 60. Anh đã xuất tướng ngớ ngẩn, để Anh Đức biến thành chú hề với cú tâng bóng vào khung thành trống san hòa 1-1. Phút  85, đến lượt trung vệ Cao Cường xử lý bóng kém trước khung thành, để Philani đoạt mất san hòa 2-2. Đấy thực sự là những phút chán nản của người Đà Nẵng.



 Merlo và SHB.ĐN chiều qua đã đòi đủ cả vốn và lời trước Bình Dương - Ảnh Lê Phi Hải

Nhưng, như đã nói trên, trong gian lao, Trời đã nghe được tiếng thở than của Huỳnh Đức. Đấy là Merlo trong một buổi chiều lại nổ súng, đến 2 lần bằng cái đầu siêu việt. Đấy là Duy Lam, Hùng Sơn, hai gương mặt vào sân từ ghế dự bị, ghi được 2 bàn thắng đến bản thân họ cũng không thể tin nổi. 3 năm qua, Huỳnh Đức đã nhiều lần được những cầu thủ vô danh “cứu giá” kiểu như thế. Duy Lam mỗi tháng nhận lương 2,5 triệu, nhưng đã ghi bàn thắng bac tỉ và có lẽ là vô giá. Cũng như Hùng Sơn đá hay hơn Nguyên Sa nhiều, có thể mơ về một bước ngoặt của cuộc đời.

Đặng Trần Chỉnh- Tôi xin lỗi!


“Tôi xin lỗi người hâm mộ Bình Dương, khi đội đã phải dừng bước ở vòng 1/16”. Quả là, không còn nỗi thất vọng nào lớn hơn với đội bóng đất Thủ, khi họ đã để thua một trận đấu quá quan trọng. Ngoài người hâm mộ, HLV họ Đặng còn day dứt và “nợ” ai nữa không?


Phút 75, nghĩa là sau 15 phút ghi bàn, Anh Đức đã được thay bằng Elenildo (9). Đức phản ứng bằng cách xách túi đi thẳng ra đường hầm, thái độ vùng vằng khiến ai cũng ngỡ ngàng. Không hiểu sao, một lát sau Đức quay trở lại nhưng bỏ lên khán đài ngồi xen giữa khán giả nhà. Đức cũng một lần nhảy bổ xuống xì xào to nhỏ với trợ lý gì đó, rồi đi lên.


Dường như Đức rất cay cú khi đang chơi khá, đã nói thẳng với HLV Trần Chỉnh vẫn đá được, nhưng vẫn bị thay ra. Sau trận đấu HLV Trần Chỉnh viện lý do muốn giữ chân cho Anh Đức. Tuy vậy, ông  thừa nhận sai lầm đã tung Elenildo vào sân để rồi “tôi quá thất vọng về anh ấy”. HLV này bảo rằng B.BD chiều qua, nếu lấy thang 10 điểm, thì họ chơi chỉ đạt 7 điểm so với 5 ngày trước. Và rồi, ông lý giải nguyên nhân do khí hậu ở Đà Nẵng không tốt, mất một buổi tập chiến thuật vô cùng quan trọng trên sân Chi Lăng do trời mưa.


Chỉnh đã bị đàn em Huỳnh Đức, chẳng những đòi đủ món nợ thua 0-2 ở vòng 11 V-League 5 ngày trước trên sân Gò Đậu, mà còn tước đi của họ Đặng rất nhiều thứ. Với ông, cơ hội chứng tỏ giá trị của mình chỉ còn đấu trường V-League, nơi còn đến 15 vòng đấu nữa.


HỮU QUÝ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm