Huỳnh Đức cúi đầu

25/04/2010 12:02 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Trong hai năm trở lại đây, chiều qua, sân Chi Lăng mới để thua trận đầu tiên trong khuôn khổ các giải đấu nội địa. Thế nên, thất bại trước HA.GL, dù loạt đá luân lưu, vẫn đủ khiến cho thầy trò Huỳnh Đức sốc nặng. Khán giả sông Hàn thì bàng hoàng. Họ không hiểu tại sao đội bóng lẫy lừng của mình, lại có thể thua trước một đối thủ mà cách đây chưa lâu đã bị đè bẹp đến 3 bàn trắng trên ải Chi Lăng.

Huỳnh Đức chiều qua đã nhiều lần cúi đầu thất vọng. HLV trẻ này suy nghĩ gì? Liệu đã bao giờ Huỳnh Đức nghĩ đến khả năng cái vận của mình lẫn SHB.ĐN đang ngừng trệ? Phát biểu sau trận đấu, HLV trẻ của SHB.ĐN vẫn bảo cái xui xẻo của đội trong thất bại này sẽ không ảnh hưởng đến toàn đội trong chặng đường phía trước. Đấy chỉ là một cách nói. Đời cầm quân hay số phận của một đội bóng nó có thời vận cả, Đức chắc chắn ý thức được điều đó..

Huỳnh Đức còn trẻ, lâu nay toàn hanh thông, nhất là ở nghiệp cầm quân. Danh hiệu HLV xuất sắc nhất năm 2009 là ghi nhận của mọi người dành cho anh. Do vậy, bản năng chiến thắng sẽ không dễ gì khiến Đức chấp nhận bị thời vận ngoảnh mặt.


Vô địch Cúp QG mùa trước nhưng mùa này chỉ có HCĐ, phải chăng đấy là điềm báo không may cho SHB.ĐN ở V-League 2010?

Khổ nỗi ám ảnh đó đã như bóng ma hiện về, không còn mờ nhạt nữa. Cứ đứng trước cuộc đối đầu mang tính quyết định, thì lại thua. Trận Siêu Cúp có ý nghĩa ra quân cả mùa giải, đã để đội bóng đang bất an như Lam Sơn.Thanh Hóa hạ bệ. Nếu hạ gục HA.GL, cánh cửa đoạt Cúp QG sẽ mở toang khi SLNA (hoặc M.NĐ) đều không quá mặn mà. Tất cả ủng hộ SHB.ĐN, thì đổi lại phải nhận chén đắng với một trận thua vô duyên hết chỗ nói.

Hai cú sút hỏng của Thanh Hưng và Anh Phúc trên chấm phạt đền, đã khiến mọi người ngộ ra một điều: cầu thủ mới là quyết định tất cả đến thành bại của HLV. Đồng ý là Huỳnh Đức tiến bộ nhanh, nhưng nếu không có trong tay dàn cầu thủ chất lượng, anh không thể gặt hái thành công nhanh đến chóng mặt như thế.


Đấy là chưa kể ai cũng biết sau lưng Huỳnh Đức là bầu Hiển, người “bơm” tiền lẫn quyền lực tối đa cho vị HLV trẻ. Có nghĩa, khi bầu Hiển có chủ ý “bơm” Phan Thanh Hùng & HN.T&T lên, SHB.ĐN lẫn Huỳnh Đức khó dám vượt mặt, khi họ đã có tất cả năm 2009 rồi.


Thế nên, có thể phía trước Huỳnh Đức còn phải cúi đầu ở V-League, nếu như HN.T&T duy trì được đà thăng tiến. Nguy cơ trắng tay một mùa giải đang treo lơ lửng trên đầu HLV họ Lê, bởi vòng 2 AFC Cup đã không còn dễ thở. Chiếc Cúp Đại hội TDTT toàn quốc có nghĩa gì  với một đội bóng đã chuyển giao, không áp lực kiểu như củng cố ghế cho các sếp Sở TDTT trước đây.


Hôm qua, dù cố gắng nhưng thấy Huỳnh Đức biến sắc và thật cô đơn!


NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm