SHB.Đà Nẵng - HA.GL 1-1 (pen. 3-5): Mùi của đắng cay

25/04/2010 08:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Chai lọ ném xuống sân ào ào bày tỏ sự phẫn nộ cực điểm. Khán giả không cáu trọng tài, thầy trò Huỳnh Đức cũng không bị chửi. Tất cả “căm phẫn” dồn cả vào đội khách, vì đã “cả gan” thắng đội nhà, dội gáo nước lạnh vào niềm kiêu hãnh của một đội bóng chỉ quen vinh quang, một cái sân chỉ quen nhìn đối phương rơi lệ. Ải Chi Lăng hôm qua thực sự  thảm họa là thế!

Khi Kiatisak hay hơn


Chủ động tiến đến bắt tay Huỳnh Đức sau trận đấu, vào phòng họp báo cũng vậy, với nụ cười tươi rói, “Zico Thái” động viên đồng nghiệp một câu khá ấn tượng: “Huỳnh Đức lần trước đã vui rồi, hôm nay đến lượt Kiatisak”. Ý của “Sắc” là ở vòng 4 V-League, HA.GL đã thua đến 3 bàn trắng và phòng họp báo hôm ấy, Huỳnh Đức đã là người chiến thắng.


“Kiatisak, có phải anh đã biết cách khắc chế SHB.ĐN khi HA.GL ở trận này đá rắn hơn lần hai bên gặp nhau gần đây? “Cũng vậy cả thôi. Có điều chúng tôi may mắn hơn. Tiền đạo sắc sảo hơn lần trước”, Kiatisak điềm đạm trả lời.


Không nghi ngờ gì nữa, HA.GL hôm qua phải có gì đó đặc biệt lắm mới làm họ khác hẳn với chính mình, trong cái ngày mà họ để thua 0-3 tại đây. Trước hết, bản thân cầu thủ ai cũng ý thức được ngoài việc chiến thắng sẽ nhận được 1 tỷ đồng thưởng của bầu Đức, mà họ xác định rất rõ ràng đây là trận đấu của cả mùa giải, cứu vãn thương hiệu của đội bóng bầu Đức và cả thương hiệu chính mình nữa. Có thể nói, dù hai bên đều mong muốn chiến thắng như nhau, nhưng sức mạnh tinh thần của HA.GL hơn hẳn SHB.ĐN, bởi họ nhập cuộc với tâm thế của đội bóng  không thừa mứa vinh quang như đối phương.



 Chiến thắng của HA.GL là rất may mắn, nhưng cũng không thể nói là không xứng đáng.

Tất nhiên, sự nhiệt tình sẽ chẳng giải quyết được gì, thậm chí trở thành “phá hoại” nếu như không có một đối sách hợp lý trong lối chơi. Các học trò của Kiatisak đã không còn thụ động để đối thủ áp đặt thế trận, để rồi bất lực trước những pha bóng “thêu hoa dệt gấm”. Thay vào đó, họ đã chủ động đá rắn, chơi áp sát, thiên về sức mạnh rất rõ ràng. Những pha “chặt chém”, vào bóng từ sau theo kiểu không ngại thẻ được thi triển triệt để. Tiểu xảo câu giờ khi ghi bàn thắng  được phát huy tối đa. Merlo bị cặp trung vệ Nirut và Benjamin kèm như hình với bóng. Đã vậy, tiền đạo của SHB.ĐN lại bị thủ thành Michal Silhavy liên tục có những hành động khiêu khích.

Vốn không quen đáp trả lại lối đá xấu và rắn, các học trò của Huỳnh Đức chỉ còn biết phàn nàn với trọng tài, và tự trách mình để rồi lâm vào ức chế.


Nói thế không có nghĩa HA.GL chỉ biết đá rắn và thiên về sức mạnh, mà đánh mất sự tinh tế. Chiều qua, họ đã cho thấy bóng dáng của một HA.GL hào hoa ngày nào với những pha bóng kỹ thuật không thua kém đối phương. Bàn thắng mở tỷ số của Evaldo phút 12 là điển hình, vì nó như một siêu phẩm: khả năng phối hợp nhóm, kỹ năng dứt điểm của cá nhân Evaldo. Hay là độ tinh tế trong loạt “đấu súng”, “Gỗ” vẫn hơn. Những điều chỉnh của “Sắc” có hiệu quả rất cao, đặc biệt là việc đẩy Việt Cường dâng cao khoét vào lỗ hổng bên hành lang trái của SHB.ĐN, khi Quốc Thanh tỏ ra hạn chế về cả năng lực lẫn thể trạng, lại thiếu sự hỗ trợ từ Quốc Anh, vốn quá say mê tấn công. Những phút đầu hiệp 2, Cường được đẩy sang cánh trái, rồi chơi như hộ công, cũng gây áp lực đáng kể trước khung thành Văn Hạnh…


Và khi Kiatisak may hơn


Huỳnh Đức cũng may, khi tưởng đã cầm chắc “cái chết” trong 90 phút thì đùng một cái Quang Tuấn san hòa 1-1 ở phút chót. Có điều, ở mặt trận Cúp QG, Huỳnh Đức không thể may mắn bằng Kiatisak  Trước đó, ở tứ kết, “Sắc” đã thắng HLV Mai Đức Chung trên chấm luân lưu rồi. Chiều qua, các vị trí của đội khách đều đạt yêu cầu, chơi đều chân. Dù sân nhà nhưng SHB.ĐN bị áp lực phải thắng trĩu nặng, bởi nếu thua nguy cơ trắng tay mùa giải 2010 hoàn toàn có thể xảy ra, khi ở V-League, SHB.ĐN không thể tự quyết định nếu như bị đẩy vào thế cạnh tranh ngôi vô địch cùng HN.T&T trong 2 vòng cuối.


Hôm qua đội chủ nhà thiếu nhạc trưởng Nguyễn Rogerio, người như linh hồn của SHB.ĐN. Thiếu Quang Cường, chuyên gia câu bóng từ cánh phải. Quốc Thanh, Anh Phúc, Minh Tuấn chỉ là những cầu thủ “hạng ruồi”. Trong khi, Merlo đang trong giai đoạn ức chế khi 3 trận trước đó tịt ngòi, chưa đạt 100% phong độ sau chấn thương. Xét về cơ hội, SHB.ĐN có cả tá, nhưng đều bị khung thành HA.GL từ chối một cách lạ kỳ, lại cộng thêm một buổi chiều thủ môn Silhavy chơi quá hay, cả chuyên môn lẫn phi chuyên môn.


Lâu lắm rồi, thành phố bên sông Hàn mới có một trận thua mất nhiều như thế.


HỮU QUÝ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm