Khi họ không sợ hãi

29/07/2011 10:22 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Bị dẫn bàn từ rất sớm (ngay phút thứ 16), nhưng ĐT Việt Nam đã can trường đánh trả, gỡ hòa, rồi giành chiến thắng. Chúng ta đã rời cuộc chơi vì tỷ số thua chung cuộc (2-4), nhưng thầy trò HLV Falko Goetz xứng đáng nhận những tràng pháo tay.

Không sợ hãi

Thành Lương thoải mái cầm bóng, vượt qua 1-2 cái bóng áo trắng to lớn dễ như mở bàn tay; Tấn Tài, rồi Công Vinh cũng không ít lần dí bóng theo kiểu vỗ mặt, như thể trêu ngươi đối thủ và Trọng Hoàng sau hơn một lần thử vận may đã thành công ở pha thoát xuống trong hiệp nhì… Tại Mỹ Đình tối qua, thầy trò HLV Goetz đã tạo được một thế trận lấn lướt và thậm chí còn xứng đáng với một chiến thắng đậm, thay vì chỉ với cách biệt tối thiểu 2-1.



ĐT Việt Nam xứng đáng giành chiến thắng trước ĐT Qatar, dù kết quả này chưa đủ để chúng ta đi tiếp. Ảnh: VSI

Không một thoáng sợ sệt nào trên sắc mặt của từng tuyển thủ và cảm giác như chưa bao giờ, ĐT Việt Nam lại có được sự tự tin lớn như thế, khi đứng trước một đối thủ được đánh giá là mạnh hơn rất nhiều, cả vể tầm vóc cũng như kỹ năng chơi bóng. Theo dõi những gì diễn ra trong trận lượt về ở Mỹ Đình, chắc chắn sẽ không ai nghĩ rằng, chúng ta đã để thua đối thủ Qatar đến 3 bàn không gỡ ở Doha cách đây vài ngày. Rất nhiều người đã tỏ ra tiếc nuối.

Đến đây, chúng tôi lại nhớ câu phát biểu của tiền đạo Lê Công Vinh, một ngày trước khi trận lượt về diễn ra, với đại ý: Đây đơn thuần chỉ là một trận đấu và không nên tự tạo áp lực lên mình. Đó là một cách cởi bỏ sức ép khôn ngoan và nó chứng minh sự trưởng thành với không chỉ cá nhân tiền đạo xứ Nghệ, mà với cả ĐT Việt Nam. Một trận đấu chỉ mang tính thủ tục (về lý thuyết), nhưng nó mở ra cả một khoảng trời trước mắt để mơ mộng và để tin tưởng.

Và không bao giờ lùi bước

Tỷ số thua 0-3 là gần như không thể san bằng; bị dẫn bàn từ khá sớm lại là một nỗi ám ảnh khác, nỗi ám ảnh về một trận thua đậm thứ 2 liên tiếp…, nhưng dường như trong đầu các học trò HLV Goetz đã không hề tồn tại nỗi ám ảnh về những bàn thua. Họ chiến đấu và lao lên phía trước bằng sự quyết tâm rất đáng khâm phục. Điều đáng nói là, các cầu thủ của chúng ta không hề lao lên một cách vô thức, mà các đường bóng luôn được tổ chức một cách cực kỳ bài bản.

Trọng Hoàng đã tận dụng triệt để sai lầm của hàng phòng ngự Qatar để ghi một bàn thắng khá đẹp mắt; Quang Hải chưa từng có thói quen ghi bàn bằng đầu, nhưng tối qua, anh đã khiến tất cả phải thay đổi cách nhìn… Chắc chắn, Qatar sẽ không mắc sai lầm, nếu họ không chịu một sức ép liên tục và bền bỉ của đội chủ nhà và ngay cả bàn thắng bằng đầu của Hải cũng sẽ không bao giờ tới, nếu cú tạt bóng với đầy đủ ý đồ của Quang Thanh, bóng cao quá một gang tay… 

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm