Khi hàng thủ mơ ngủ và may mắn không còn ở bên U22 Việt Nam

13/05/2023 18:53 GMT+7 | SEA Games 32

Hàng thủ chơi như mơ ngủ dù đã có nhiều lợi thế ủng hộ đã khiến U22 Việt Nam phải trả giá. HLV Philippe Troussier có vẻ phải xây dựng lại nền móng cho bóng đá Việt Nam sau khi bị loại bởi U22 Indonesia.

Đoàn quân của HLV Troussier đã được cảnh báo phải cảnh giác cao độ với những đường tấn công biên từ U22 Indonesia. Trong đó, những cú ném phạt của Pratama Arhan không khác những cú sút phạt từ biên vào.

Không còn may mắn cho U22 Việt Nam - Ảnh 1.

U22 Việt Nam chỉ còn mục tiêu HCĐ SEA Games 32. Ảnh: Hoàng Linh

Tuy nhiên, điều trớ trêu là U22 Việt Nam vẫn phải trả giá sau 2 tình huống không chiến đó. U22 Việt Nam có vấn đề trong tranh chấp là điều đã biểu hiện những trận trước. Nhưng đến vòng cấm địa, vị trí cần có sự quyết liệt nhất có thể để đảm bảo an toàn cho cầu môn vẫn tồn tại sai số.

Không còn may mắn cho U22 Việt Nam - Ảnh 2.

Lợi thế hơn người và thế trận nhưng U22 Việt Nam không thể vượt qua U22 Indonesia. Ảnh: Hoàng Linh

Thủ thành Quan Văn Chuẩn được nghỉ ngơi ở trận trước để đảm bảo thể lực đã có tình huống đón bóng sai và dẫn tới bàn thua đầu. Ở bàn thứ 2, Văn Chuẩn có thể đã bị "khớp" nên không dám lao ra, để các hậu vệ tranh chấp và U22 Việt Nam vẫn thủng lưới.

Không còn may mắn cho U22 Việt Nam - Ảnh 3.

U22 Indonesia tận dụng triệt để sai lầm của U22 Việt Nam để vào chung kết. Ảnh: Hoàng Linh

Đến bàn thua thứ 3, sự vội vàng của cả hàng thủ. Trong đó, người trực tiếp theo kèm cầu thủ Taufany là Công Đến đã không đọc đúng nhịp ra chân của đối thủ. Cũng cần ngợi khen cú đá giấu chân với đà ngắn của Taufany đã tính toán đi đúng vào lúc Công Đến bước rộng chân ra cản phá. Sự non nớt của cầu thủ đang chơi ở giải hạng Nhất cho PVF Công an nhân dân đã khiến U22 Việt Nam gục ngã.

Tuy nhiên, cũng không thể trách cầu thủ này khi đa số học trò của HLV Troussier đã chơi thiếu điềm tĩnh và sắc sảo cả trận. Ngoài những bàn thua không đáng từ một kịch bản, U22 Việt Nam đã khinh suất khi dồn đội hình quá cao để tổng lực tấn công U22 Indonesia khi họ đá thiếu người trong 30 phút cuối trận.

HLV Troussier đã có chiến thuật hợp lý khi thay Xuân Tiến, Văn Khang vào sân để gây sức ép. Vị trí cánh trái của Arhan sau khi nhận thẻ đỏ bị U22 Việt Nam khoét sâu để có bàn gỡ 2-2. Tuy nhiên, các học trò của HLV Troussier lại không tỉnh táo để có thêm bàn thắng. Ngược lại, như đã đề cập, sự nóng vội đã hại họ bị loại.

Cú sút lên trời của Văn Tùng trước khi bị U22 Indonesia ghi bàn định đoạt trận đấu cũng là điển hình cho sự thiếu tỉnh táo. Nếu Văn Tùng chuyền bóng cho Văn Đô dốc xuống, có thể U22 Việt Nam đã khai thác được lỗ hổng và sự xuống sức của hậu vệ đối thủ. U22 Việt Nam đã thua đối thủ vì may mắn đã không ở bên họ tận cùng.

Những trận trước, sai lầm của U22 Việt Nam được khoả lấp bằng những cú dứt điểm không tốt của các đối thủ. Nhưng tới U22 Indonesia, họ tự khai thác được điểm yếu của hàng thủ U22 Việt Nam để ghi bàn. HLV Troussier không mong muốn đội nhà thất bại theo kết cục như chiều 13/5. Nhưng U22 Việt Nam phải gục ngã với đối thủ có đẳng cấp nhỉnh hơn.

Đó cũng là minh chứng cho kinh nghiệm thực chiến của dàn cầu thủ U22 Indonesia. Đội hình này đã kinh qua hàng loạt giải quốc tế và dàn cầu thủ U22 của họ hiện tại đa số đều là tuyển thủ quốc gia. Điều này khá giống cách U22 Việt Nam đã vô địch 2 kỳ SEA Games gần nhất. Về phía U22 Việt Nam, đa số học trò của HLV Troussier đều chưa có trải nghiệm V-League và buộc ông phải vừa đá, vừa hoàn thiện cho họ. Tuy nhiên, không gì bằng kinh nghiệm thực tế trên sân bóng. Thất bại trước bóng đá Indonesia sau nhiều năm chỉ biết cho đối thủ này ngậm ngùi là điều khiến bóng đá Việt Nam phải nhìn lại mình.

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm