Khi C.Ronaldo & Trezeguez “đọ súng”: Không thể và có thể

31/10/2010 13:59 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) – “Nếu cứ ghi bàn như thế này thì Cristiano Ronaldo sẽ kết thúc mùa giải với 47 bàn thắng”, tờ Marca đưa ra nhận định sau khi tiền vệ người Bồ Đào Nha “nã bốn phát đại bác” vào lưới Racing Santander ở vòng 8. Đến vòng 9, cầu thủ đắt giá nhất thế giới đã đáp lại nhận định trên bằng một cú đúp vào khung thành của “dũng sĩ” Hercules.

1. Xét về đẳng cấp, lịch sử, truyền thống, danh hiệu, Hercules chẳng thể so bì với Real.Còn trên phương diện phong độ, hiển nhiên Hercules phải “hít khói” đội bóng Hoàng gia TBN. Bởi 3 vòng đấu gần đây, Real luôn có những chiến thắng vô cùng hoành tráng, ghi được tổng cộng 16 bàn thắng và chỉ để đối phương chọc thủng lưới 3 lần. Trong khi Hercules toàn hòa và thua, đành chấp nhận đứng ở vị trí thứ 13 để ngước nhìn lên ngôi vị số 1 đầy hào nhoáng của Real.

Nhưng đội quân của Jose Mourinho vẫn phải “ớn” đội chủ nhà, không phải bởi cái tên của họ giống với dũng sĩ Héc-quyn trong truyện cổ tích của Hy Lạp mà vì đội bóng này từng gây tiếng vang lớn bằng việc “đả bại” Barcelona ngay trên thánh địa Nou Camp ở vòng hai. Hơn nữa, “cái ớn” của Real còn nằm ở chỗ: Hercules có thể thua đối thủ “đồng cấp” nhưng khi gặp đội bóng lớn, họ luôn chiến đấu hết mình, chiến đấu bằng cả khối óc và con tim của một kẻ chẳng còn gì để mất.










Ronaldo (giữa) lập cú đúp vào khung thành của “dũng sĩ” Hercules ở vòng 9 - Ảnh Getty
 Thực tế cuộc chiến trên “đất mẹ” Jose Rico Perez, “dũng sĩ” Hercules đã cho thấy điều đó. Họ chơi rất chủ động ngay sau tiếng còi khai cuộc và bàn thắng đến với Hercules như một điều tất yếu. Còn sau đó, dù để Di Maria quân bình tỷ số, nhưng Hercules đã không ít lần khiến ngài Jose Mourinho cảm thấy “lạnh sống lưng” ở ngoài đường biên với những pha triển khai tấn công đơn giản nhưng hiệu quả. Trong khi ở khâu phòng thủ, các tiền vệ đánh chặn và hậu vệ của đội chủ nhà đã phối hợp với nhau khá tốt trong việc chia cắt Cristiano Ronaldo với phần còn lại.

Chỉ tiếc Hercules thiếu bản lĩnh và kinh nghiệm của một đội bóng lớn, thiếu sự tinh tế trong các pha dứt điểm ở vào những tình huống ngon ăn để có thể “kết liễu” Real. Nói một cách khác nữa thì Hercules đã gặp phải vận đen khi Ronaldo đang ở vào thời kỳ quá “sung”. Nhưng dẫu sao Hercules vẫn có thể tự hào với những gì đã làm được, vì họ là đội bóng ở mùa giải này bắt “Kền kền trắng” phải đóng vai trò của kẻ bám đuổi.

2. Cristiano Ronaldo lập cú đúp, Di Maria quân bình tỷ số, nhưng không ít người đồng tình rằng, cần phải xướng tên David Trezeguet. Ở vào độ tuổi 34, trong bóng đá Trezeguet đã bị coi là già. Vì thế không ít đồng nghiệp của tiền đạo người Pháp đã quyết định treo giày, hoặc tìm một bến đỗ mới thực sự êm đềm ở Trung Đông, hoặc châu Á để vừa dưỡng già vừa kiếm được thật nhiều tiền. Nhưng Trezeguet đã đi ngược lại xu thế đó khi quyết định gia nhập một giải đấu có tính cạnh tranh cao như La Liga.

Dĩ nhiên, quyết định của David Trezeguet đúng hay sai còn chờ thời gian kiểm chứng. Song cho đến thời điểm này, cựu tiền đạo của Juventus đã chứng minh được cho mọi người thấy rằng vì sao anh từng được mệnh danh là “sát thủ chuyên nghiệp” ở Serie A.

Cứ nhìn lại pha làm bàn của anh vào lưới Real thì rõ: chọn vị trí thích hợp, một cú lắc đầu chuẩn xác, bóng bay vào lưới. Iker Casillas chôn chân đứng nhìn. Hercules có bàn mở tỷ số. Còn Trezeguet vui mừng như thể anh vừa làm được một điều gì đó lớn lao. Cũng phải, bởi sút tung lưới Real và hơn thế, chọc thủng lưới của “bàn tay vàng World Cup 2010” là niềm vinh dự của bất cứ tiền đạo nào chứ không riêng gì Trezeguet.

Hình ảnh "Trezegol" ăn mừng cùng đồng đội khiến nhiều người nhớ về trận Chung kết Euro 2000 giữa Pháp và Italia. Khi ấy, với một cú vô-lê trái phá trong vòng cấm có tốc độ lên đến 81km/h làm rung lưới thủ môn Toldo, David Trezeguet đã nhấn chìm Italia trong nỗi tuyệt vọng bằng bàn thắng vàng khiến các tifosi ngậm ngùi, Toldo ngẩn ngơ, Dino Zoff cay đắng. Còn rạng sáng nay (31/10), Jose Mourinho, Florentino Perez, Iker Casillas,… cũng đã phải trải qua những phút giây như thế.

Tính rộng ra, David Trezeguet đã 4 lần “nổ súng” ở mùa giải này, nhưng để cạnh tranh danh hiệu Pichichi với Cristiano Ronaldo, Lionel Messi thì quả quá khó cho tiền đạo người Pháp, nếu không muốn nói là không thể. Nhưng ghi bàn giúp “dũng sĩ” Hercules trụ hạng thì hoàn toàn có thể đối với Trezegol.

3. Hồi đầu mùa giải, C. Ronaldo gặp không ít lời chỉ trích vì quá “kén duyên” với mảnh lưới đối phương, nhưng bắt đầu từ tháng 10, tiền vệ người Bồ  Đào Nha đã ghi bàn liên tục, giúp Real có chiến thắng vô cùng hoành tráng.

Đầu tiên anh lập cú đúp vào lưới Deportivo, “Club Blanco” thắng 6-1, tiếp đó là một cú đúp nữa vào lưới Malaga. Xen giữa hai trận này, Ronaldo cũng ghi tới 2 bàn thắng khi trở về khoác áo đội tuyển quốc gia BĐN ở vòng loại Euro 2012. Hồi giữa tuần trước, cầu thủ đắt giá nhất thế giới sút phạt đẹp mắt vào lưới Milan, góp công vào chiến thắng chung cuộc 2-0 của Real. Đến cuối tuần, Ronaldo “phá lưới” Racing Santander tới 4 lần. Còn rạng sáng 31/10, CR7 lại lập thêm một cú đúp vào khung gỗ của Hercules.

Như vậy, trong tháng 10, C. Ronaldo đã ghi tới 13 bàn thắng ở trên các mặt trận. Còn trong sự nghiệp thi đấu, CR7 đã có tổng cộng 197 lần sút tung lưới đối phương. Không những vậy, với 2 lần “xé lưới” Hercules, Cristiano Ronaldo đã có 46 bàn thắng cho Real sau 48 lần ra sân. Như vậy, tính cho đến thời điểm hiện tại, Ronaldo đang tạm vượt qua huyền thoại Di Stefano, Raul và Hugo Sanchez để trở thành cầu thủ có hiệu suất ghi bàn tốt nhất trong lịch sử CLB Real, với gần 1 bàn/1 trận.

Rõ ràng, nếu cứ ghi bàn như thế này Cristiano Ronaldo sẽ kết thúc mùa giải với 47 bàn thắng. Nếu cứ ghi bàn như thế này thì CR7 có thể sẽ giúp Real lật đổ được ngôi vương của Barca khi mùa giải khép lại, và nếu cứ ghi bàn như thế này thì cầu thủ đắt giá nhất thế giới hoàn toàn có thể giành lại ngôi vị “cầu thủ xuất sắc nhất thế giới” vào năm 2011.

Có thể lắm chứ!

                                                Nhất Mai

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm