Khép lại chặng diễn Speak Yourself ở Mỹ, báo giới tung hô BTS là những ‘vị vua’ pop mới

28/05/2019 15:30 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Hiện tượng K-pop toàn cầu BTS đã hoàn thành chặng diễn tại các sân vận động ở Mỹ trong chuyến lưu diễn thế giới Speak Yourself với chương trình hòa nhạc MetLife Stadium ở East Rutherford, bang New Jersey. Kết thúc chặng diễn, BTS đã “lôi kéo” được hơn 320.000 người hâm mộ tới 6 chương trình hòa nhạc ở 3 thành phố.

ARMY Brazil tràn xuống phố đón thần tượng, nhưng vẫn không quên hành động dễ thương này

ARMY Brazil tràn xuống phố đón thần tượng, nhưng vẫn không quên hành động dễ thương này

Sau chặng diễn ở Mỹ, BTS đã tiếp tục chuyến lưu diễn thế giới Speak Yourself ở Sao Paulo, Brazil. Các ARMY Brazil (được gọi là B-ARMY) đã thể hiện họ đam mê BTS như thế nào khi các thần tượng thế giới này tới đất nước mình trình diễn.

Trưởng nhóm RM đã cảm ơn ARMY khi đã sát cánh cùng nhóm nhạc ở Mỹ và nói: “Chúng ta đã cùng thực hiện những chương trình hòa nhạc mà chúng ta chưa bao giờ mơ tới”.

Chú thích ảnh
BTS trong chặng diễn ở Mỹ

Đúng là khi mới “tập tễnh” bước chân vào làng K-pop, có trong mơ không bao giờ các thành viên của BTS dám mơ rằng một ngày nào đó họ có thể có những màn diễn bán hết vé tại các sân vận động lớn của Mỹ.

Còn nhớ hồi năm 2014, các thành viên của BTS đã đi khắp Los Angeles kêu gọi mọi người tham dự màn hòa nhạc miễn phí của họ và cuối cùng chỉ có 200 người có mặt.

Nhưng trong chặng diễn lần này, BTS đã có 2 màn diễn bán hết vé tại Sân vận động Rose Bowl gần Los Angeles và 2 chương trình hòa nhạc “cháy vé” tại  Sân vận động Soldier Field ở Chicago.

Chặng diễn này chứng minh rằng BTS đã thành công vượt bậc. Có thể khẳng định rằng nhóm nhạc này nổi tiếng nhờ vào các ca khúc và ngoại hình “bắt mắt” của mình, dù không hát bằng tiếng Anh song các nhạc phẩm của BTS vẫn lôi cuốn được người hâm mộ quốc tế nhờ đề cập đến các chủ đề như về nỗi mất mát, sự bất bình đẳng và những áp lực không ngừng mà nhiều người trẻ phải đối mặt. “Thế hệ của chúng tôi đã gặp khó khăn” – BTS hát trong ca khúc Baepsae.

Chú thích ảnh

Rất nhiều khúc ballad của BTS gợi lên cảm giác “han”, mà trong tiếng Hàn đây là sự kết hợp giữa nỗi buồn và sự khát khao. Điều này được thể hiện rõ qua những bản ballad như The Truth Untold Epiphany, trong đó Jin nhẹ nhàng chơi piano trước khi những đoạn cao trào nổi lên khiến khán giả rơi nước mắt.

Tại các màn hòa nhạc ở Mỹ, mỗi thành viên BTS đều có cơ hội được tỏa sáng trong các màn diễn solo. Jungkook treo người lơ lửng trên sân khấu khi trình diễn ca khúc Euphoria.

Trong khi đó, Jimin ngồi trong một quả bóng trong suốt khi hát Serendipity trước khi thực hiện màn vũ đạo với một nhóm nhảy hiện đại. Còn V trình diễn ca khúc đầy tâm trạng Singularity”.

Các rapper J-Hope, RM và Suga thì thể hiện các kỹ năng của mình trong các ca khúc Trivia: Just Dance, Trivia: LoveTrivia: Seesaw.

Chú thích ảnh

Các thành viên BTS còn thể hiện được khía cạnh mang tính thách thức nhất đối với các màn diễn ở sân vận động: làm thế nào để khiến họ trở nên thân thiện với khán giả. Và rồi, các chàng trai của BTS đã chạm đến được trái tim của khán giả với sức quyến rũ, những lời nói vui đùa sôi nổi bằng cả tiếng Anh và tiếng Hàn và tình cảm ấm áp của mình.

Dù vướng rào cản ngôn ngữ, song điều đó không ảnh hưởng tới cách kể chuyện của họ trong các ca khúc bởi hầu hết người hâm mộ ở xứ cờ hoa đã chuyển ngữ phần ca từ sang tiếng Anh.

Nhiều tiếng la hét cổ vũ cho nhóm nhạc vang lên từ phía khán giả, song không phải tất cả trong số họ đều là người trẻ. Người hâm mộ vui sướng khi gương mặt mỗi thành viên được chiếu trên các màn hình và “cuồng” lên khi Jimin và Jungkook để cơ bụng săn chắc khi thực hiện các màn vũ đạo. Nhưng người hâm mộ đã dành những tràng pháo tay lớn nhất cho các ca khúc được BTS thể hiện trong màn diễn.

Chú thích ảnh

Kết thúc chặng diễn, RM đã có bài phát biểu dài cảm ơn người hâm mộ và còn đùa rằng đây là chương trình hòa nhạc mùa Đông đầu tiên của nhóm. Trong khi đó, V khẳng định nhóm nhạc sẽ trở lại vào năm sau, trong khi Jungkook không kìm nén được cảm xúc và để nước mắt tuôn trào.

Sau các màn diễn ở xứ cờ hoa, báo chí Mỹ tung hô BTS là “Vua pop” mới. Tạp chí Billboard viết: “Nếu có bất cứ nghi ngờ nào về việc BTS có thể chinh phục được một sân vận động lớn ở Mỹ, thì mọi người hãy nhanh chóng nghỉ ngơi, lấy tinh thần và sức lực khi thành viên Jungkook sẽ treo lơ lửng mình trên sân khấu, trên hơn 60.000 người hâm mộ tại Sân vận động Rose Bowl để hát Euphoria”.

Tờ Variety thì bày tỏ sự kinh ngạc với cách thiết kế sân khấu: “Có pháo hoa, những trái tim ba chiều khổng lồ và một biển gậy ánh sáng mà người hâm mộ cầm và lắc lư theo nhạc suốt đêm diễn. Mỗi thành viên, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V và Jungkook đều tỏa sáng trong các màn diễn solo được thiết kế làm nổi bật cá tính của họ”.

Chú thích ảnh

Tờ Los Angeles Times ca ngợi: “BTS, những vị vua mới của làng pop, đã có một màn diễn bán hết vé ở Rose Bowl, nơi đã chào đón nhiều huyền thoại âm nhạc như U2, The Rolling Stones, Green Day, Coldplay, Beyoncé, Jay-Z, Ed Sheeran, Taylor Swift…

BTS tiếp tục chặng diễn ở Sao Paulo, Brazil hồi cuối tuần qua và tiếp tục lên đường tới London (Anh), Paris (Pháp), Osaka và Shizuoka (Nhật Bản) vào tháng 6.

Xem màn diễn của BTS tại Sân vận động Rose Bowl:

Việt Lâm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm