Tevez vững tin vào khả năng Argentina thắng Đức

30/06/2010 16:33 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Online) - Bài phỏng vấn của PV Maxim-Anhel Lopez (Argentina) với Carlos Tevez dành riêng cho Phụ trương VCK World Cup-2010 của "Báo Nga" số ra ngày 29/6.

Cháu bé gái 5 tuổi Florencia Tevez đã trở thành một trong những khán giả cuồng nhiệt nhất và chăm chú nhất khi theo dõi trận đấu Argentina-Mexico. Ngồi hoặc đứng thấp thỏm trong tư thế hai tay bóp chặt vào nhau, suốt hơn 70 phút (cho đến khi Carlos Tevez rời sân) cháu đã không rời mắt khỏi người bố, danh thủ đã ghi 2 bàn thắng trong trận này. Sau khi HLV Maradona thay bố Carlos, cô bé không còn hứng thú gì với sân cỏ nữa và quay sang thổi Vuvuzela, nhưng vẫn không ngớt hỏi lúc nào thì cháu được ôm hôn bố. Đi ra từ phòng thay đồ, Carlos Tevez lập tức lao đến bên con và cô bé "phốc" ngay lên cổ bố, kiên quyết không chịu xuống đất cho dù bố Carlos phải trả lời phỏng vấn của đặc phái viên "Báo Nga".

* Carlos, trận đấu thật tuyệt vời đối với anh và toàn đội Arhentina!


Tevez ăn mừng bàn thắng trong trận gặp Mexico - Ảnh: Getty
 - Vâng, tôi còn muốn ghi thêm bàn thắng nữa, nhưng Maradona đã quyết định thay tôi. Nhưng ông ấy đúng, bởi vì cần phải tiết kiệm sức lực, nhất là chúng tôi sắp phải chạm trán với "Cỗ xe tăng".


* Anh đánh giá ra sao về cơ hội của Argentina trong trận tứ kết tới ?

 - Một câu hỏi thú vị. Tôi cho rằng cục diện trận đấu sẽ không đơn giản...Hiện tôi muốn...

 Bỗng nhiên vang lên lời cháu Florencia, vẫn "vững vàng" ngồi trên cổ bố: Argentina sẽ giành thắng lợi và bố Carlos còn ghi không chỉ một bàn thắng.

- Xin lỗi, con gái tôi đã nói rằng chúng tôi sẽ giành thắng lợi, có nghĩa là thực tế sẽ như vậy.

* Nhưng dẫu sao tại VCK World Cup 2010 đội Đức đã tỏ ra rất hùng mạnh?

 - Tôi cũng đã đọc những nhận xét như vậy về Argentina. Xin hãy tin ở tôi, trận đấu sẽ rất gay go. Tôi không biết chúng tôi hay "Cỗ xe tăng" ai sẽ lo lắng hơn ai về khả năng phải rời Nam Phi sớm hơn mong đợi.

* Dư luận chỉ trích khá nhiều về phương pháp "xếp đội hạt giống" của VCK World Cup-2010 làm cho nhiều đội yếu gặp nhau trong một nhánh, nhưng ở nhánh kia, các "ứng cử viên vô địch" lại phải loại nhau quá sớm...

 - Tại mọi VCK World Cup đều không có đội tuyển yếu kém và tôi không thấy có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến lĩnh vực này. Chính những trận đấu như vậy trong thể thao đang góp phần làm cho các VCK World Cup ngày càng hấp dẫn hơn. Đương nhiên phải có "chuyện động trời" và tôi mong rằng mọi sự bất ngờ trên sân cỏ sẽ "bỏ qua" đội tuyển Argentina (cười).

* Anh có theo dõi các trận đấu khác hay không ? Theo anh, những đội nào sẽ lọt vào vòng bán kết ?

 - Nhiều đội có khả năng như vậy. Brazil, Ghana, Tây Ban Nha, Argentina và Đức. Tôi không muốn nói cụ thể tên của 4 đội mạnh nhất, vả lại kết quả phỏng đoán của tôi không được khả quan cho lắm. Hiện tại tôi chỉ muốn nghỉ ngơi thoải mái cùng người thân và chuẩn bị cho trận gặp Đức mà thôi.

* Trước VCK World Cup-2010, HLV Maradona không được dư luận đánh giá cao. Thậm chí, các tuyển thủ Argentina còn gọi ông là "Anh cả" hay "Chiến hữu", chứ không là HLV. Tình hình hiện nay có thay đổi gì không ?

 - Một câu hỏi lạ lùng. Bởi vì Maradona vừa là một người anh đáng kính và một HLV tuyệt vời đối với chúng tôi. Trong đội Argentina, không một tuyển thủ nào có cách đánh giá khác về ông.
 
Đình Lanh (PV TTXVN tại Moskva)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm