Khám phá 'thế giới khủng long' hiện diện giữa lòng Hàn Quốc

14/04/2016 07:12 GMT+7 | Trong nước

 (Thethaovanhoa.vn) - Thế giới Khủng long đã trở lại, nhưng không phải ở Hollywood, mà ngay giữa lòng xứ sở kim chi.

Tại Goseong, một thị trấn miền Nam cách thủ đô Seoul khoảng 5 giờ lái xe, các sản phẩm đồ họa máy tính của đạo diễn Steven Spielberg dường như phải nhường bước trước những phiên bản khủng long kích thước khổng lồ được trưng bày tại nhiều triển lãm kỹ thuật số và các chương trình tương tác diễn ra trong khuôn khổ Triển lãm thế giới về Khủng long Gyeongnam Goseong.

Sự kiện đã khởi động cách đây 1 tuần tại khu du lịch ven biển Danghangpo và sẽ kéo dài tới ngày 12/6.

Nơi kết nối với cuộc sống thời tiền sử

"Triển lãm này tuyệt hơn sự mong đợi của tôi" - Kim Myoung-hwa, một bà nội trợ đến từ Seoul, chia sẻ khi tới đây cùng gia đình - "Có rất nhiều thứ để xem, nhiều trò chơi và cả đồ ăn. Tôi nghĩ đây là nơi rất ổn để cùng đi với bọn trẻ".

Na-youngm, con gái 11 tuổi của Kim, cho biết, điều cô bé thích nhất là được trải nghiệm thực tế về quá trình khai quật hóa thạch khủng long và trò cầu trượt dài tới 114 mét.

Quả thật, triển lãm Goseong là một địa điểm đáng cân nhắc đối với các gia đình, nơi có thể kết nối họ với cuộc sống thời tiền sử nhờ những ứng dụng công nghệ về nghệ thuật, mà trong đó phải kể tới sức hút từ những đoạn phim 3D, 4D và 5D, tái hiện hình ảnh của những loài vật từng thống trị Trái đất ít nhất 6,5 triệu năm trước. "Chúng tôi rất thích một bộ phim 5D chiếu trên màn hình 360 độ ở Hội trường Dấu chân Khủng long Hóa thạch" - Paolo Di-Vincenzo, một công dân Ý hiện làm việc tại xưởng đóng tàu Samsung ở đảo Geoje cho biết.

Trong chuyến đi với người vợ Hàn Quốc và 2 cô con gái của mình, ông nói thêm rằng họ cũng thích phiên bản con khủng long Stegosaurus được trưng bày ngoài trời. Được biết, mô hình được làm từ 8.600 lon Lipton tái chế này dài 8,5 mét, cao 4 mét và rộng 2,5 mét. Đây là sản phẩm được hợp tác thực hiện cùng các kĩ thuật viên Trung Quốc, với mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của việc tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.


Các em bé rất hào hứng với phiên bản khủng long tại triển lãm. Ảnh: Yonhap

Hầu hết các mô hình khác được làm từ một loại chất dẻo đặc biệt  có tên "fibre-reinforced plastic". Các kĩ thuật viên đã lắp ráp các bộ phận với nhau sau khi chúng được chuyển tới bằng xe tải.

Di-Vincenzo hào hứng tuyên bố thêm rằng ông sẽ giới thiệu cho bạn bè và đồng nghiệp của mình về hội chợ này, đồng thời thấy nóng lòng chờ tới đợt triển lãm tiếp theo, diễn ra vào 3 năm nữa.

Triển lãm Goseong bắt đầu được tổ chức từ năm 2006, rồi năm 2009 và 2012. Đợt triển lãm thứ 4 đáng lẽ sẽ diễn ra vào vào năm 2015, nhưng đã bị hoãn lại do dịch bệnh Mers hoành hành tại Hàn Quốc vào thời điểm đó.

Đây được xem là sự kiện hiếm hoi do chính quyền địa phương tổ chức mà đạt được thành công như vậy. Sự kiện năm 2012 từng thu hút hơn 1,5 triệu lượt khách, trong đó có 90.000 người nước ngoài, ban tổ chức cho biết.

Goseong, với dân số khoảng 50.000 người, nổi tiếng với hàng ngàn hóa thạch dấu chân khủng long, bên cạnh ngô và trái kiwi đặc trưng có tên gọi là Darae. Ngoài Colorado, Mỹ và bờ Tây Argentina, thị trấn này cũng là một trong những nơi lưu lại nhiều vết tích về loài khủng long hàng đầu trên thế giới,

"Khủng long là một chủ đề lớn" - Ara Najarian, thị trưởng của Glendale (Mỹ), thành phố kết nghĩa của Goseong, cho biết:

"Chủ đề khủng long đã gây được chú ý với khán giả thế giới nhờ thành công vang dội của loạt phim Jurassic Park (Công viên kỷ Jura)" - ông chia sẻ trong thông điệp chúc mừng tại buổi khai mạc triển lãm - "Tôi tin rằng chủ đề khủng long là điều mà các thành phố như chúng ta có thể khai thác nhằm mục đích giải trí và kích thích trí tưởng tượng của người dân".

Các quan chức Goseong kỳ vọng sẽ thu hút 1,8 triệu du khách trong năm nay, tương đương với mức lợi nhuận dự đoán khoảng 6-7 triệu USD.

Vẫn còn vấn đề cần cải thiện

Một điểm nhấn mới tại đợt triển lãm năm nay là vào ban đêm, toàn bộ khu này được chiếu sáng bởi hàng chục ngàn bóng đèn LED lớn nhỏ, cùng với một màn biểu diễn laser tuyệt vời.

"Tôi đã đến đây với gia đình năm 2012. Sự kiện năm nay ấn tượng hơn nhiều. Đợt trước, nơi đây chưa có chương trình ban đêm" - Oh Soo-jin từ Jinju, Nam Gyeongsang chia sẻ.

Tuy nhiên, Oh cho rằng phí vào cửa 14 USD cho người lớn và 8,5 USD đối với trẻ con là hơi đắt. "Giá khá cao, chưa kể một số gian hàng còn tính thêm phụ phí nữa" - cô nói.


Hầu hết các ý kiến đều cho rằng triển lãm ngày càng hấp dẫn hơn về chất lượng và qui mô. Ảnh: Yonhap

Một nhược điểm nữa mà chính quyền Goseong cần lên kế hoạch giải quyết các vấn đề giao thông công cộng và chỗ ở. Hiện tại, chưa có sân bay hay ga tàu nào ở gần địa điểm tổ chức, dù đường cao tốc nối với Seoul cũng được xây tương đối hiện đại.

Jason McCarthy, một du khách người Canada, cho biết thêm quảng cáo cũng là một vấn đề cần lưu ý. "Tôi không hề biết về sự kiện này. Tôi tình cờ tìm tới đây khi đang trên đường tới một bảo tàng cùng với con trai" - ông nói - "Hơn nữa, không ai biết nói tiếng Anh tại các điểm bán vé".

Ban tổ chức, gồm có 35 người, đều chỉ tạm thời tham gia vào công tác này. Họ hầu hết là cán bộ của thị trấn Goseong và không ai chuyên về vận hành một hội chợ hoặc các chiến lược tiếp thị.

Đây cũng mới chỉ là năm thứ 4 sự kiện này được tổ chức. "Đúng là vẫn còn nhiều điều cần phải cải thiện" - Ha Jong-wan, một quan chức của Ủy ban thị trấn nhận định - "Tuy nhiên, triển lãm đã phát triển về cả nội dung và chất lượng, và nó có thể trở thành một "bom tấn" tầm cỡ toàn cầu trong tương lai".

Duy An
Theo Yonhap

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm