Khai mạc giải hạng Nhất QG-Cúp Tôn Hoa Sen 2011: Phận sân sau

20/01/2011 11:02 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH) - Khi mà cuộc chiến trụ hạng ở V-League mỗi ngày một trở nên khốc liệt hơn thì cuộc cạnh tranh giành vé thăng hạng tại giải hạng Nhất cũng được tăng nhiệt một cách tương xứng. Số CLB tỏ ra có ưu thế áp đảo so với phần còn lại của giải hạng Nhất năm nay có thể chỉ đếm được trên một bàn tay (SG.XT và SQC Bình Định), nhưng nói thế không có nghĩa là đã hoàn toàn không có cơ hội với phần còn lại.

So với V-League, sự chênh lệch về trình độ giữa các đội bóng ở giải hạng Nhất là không nhiều, và việc SG.XT có cụ thể hoá được sức mạnh từ lí thuyết của mình trở thành thực tiễn hay không vẫn còn là dấu hỏi. Phải nói ngay rằng SG.XT không phải là trường hợp đầu tiên của bóng đá VN xây dựng “Dream team” bằng cách vung tiền ra mua ngôi sao, nhưng bất cứ CLB nào cũng cần phải có một quãng thời gian vừa đủ để xây dựng những ngôi sao thành một đội bóng thực thụ.

Trước SG.XT, B.BD hay HN.T&T cũng đã phải mất ít nhất là một mùa bóng để các vị trí làm quen với nhau trước khi trở thành một tập thể có sức cạnh tranh. Có thể các CLB khác ở giải hạng Nhất QG không có được chế độ đầu tư và đãi ngộ hậu hĩnh như SG.XT, nhưng họ cũng có những lợi thế riêng của mình, và nếu biết cách tận dụng một cách triệt để thì cánh cửa thăng hạng chưa hẳn đã là quá xa vời với họ.


Trong số 14 đội bóng dự giải hạng Nhất 2011, số tiền dùng để mua cầu thủ của SG.XT (trái) còn lớn hơn kinh phí hoạt động của nhiều CLB khác cộng lại. Ảnh: Quang Nhựt

Tuy nhiên, không phải bất cứ CLB nào ở giải hạng Nhất năm nay cũng có thể nghĩ tới việc thách thức SG.XT hay SQC BĐ, bởi chỉ cần không tụt xuống hạng Nhì ở mùa bóng năm nay đã có thể coi là thành công với họ, mà có thể kể ra đây một số cái tên như M.Nam Định, H.Huế hay TP.HCM. Giữa V-League và giải hạng Nhất đã là một khoảng cách mênh mông, song giữa hạng Nhì với hạng Nhất còn là cách biệt lớn hơn thế rất nhiều, và nếu chẳng may đội bóng nào sa chân xuống hạng Nhì thì công cuộc trở lại sẽ tốn kém và khó khăn hơn gấp muôn vàn lần so với lúc làm lại từ giải hạng Nhất.

Trong điều kiện bình thường, sự phân hoá giàu nghèo trong bóng đá chuyên nghiệp đã quá rõ ràng, nhưng ở sân chơi như giải hạng Nhất, sự phân hoá này có khi còn sâu sắc hơn thế rất nhiều, vì ở V-League ít ra phải sau 1/3 chặng đường mới phần nào ngã ngũ, còn tại giải hạng Nhất, khi trái bóng còn chưa lăn mà người ta đã có thể chỉ vanh vách danh sách các đội tranh nhau suất lên hạng và tốp các đội giành giật chiếc vé trụ hạng.

Biết làm sao khác khi giải hạng Nhất lúc nào cũng chỉ bị xem là “sân sau” của V-League, và số đội bóng ấp ủ giấc mơ lên chuyên luôn ít hơn nhiều so với số CLB chỉ muốn “an phận” ở sân chơi này.

Hoàng Huy

Lịch thi đấu vòng 1 giải hạng Nhất QG-Cúp Tôn Hoa Sen 2011

Ngày 20/1

15h00 BHTS.Quảng Nam – Hà Nội

15h30 Đồng Nai Berjaya – M.Nam Định

16h00 SG.XT – H.Huế

Ngày 21/1

15h30 K.Kiên Giang – XSKT.Cần Thơ

17h00 TP.HCM – Than Quảng Ninh

15h30 TDC.Bình Dương – XMF Tây Ninh

15h30 SQC Bình Định – An Giang

* Giải hạng Nhất 2011 có 14 CLB tham dự gồm: An Giang, Đồng Nai Berjaya, Hà Nội (chuyển giao phiên hiệu từ Viettel), Huda Huế, Kienlongbank Kiên Giang, Nam Định, BHTS. Quảng Nam, SQC Bình Định, TDC Bình Dương, Than Quảng Ninh, TP.HCM, XSKT.Cần Thơ, SG.XT (chuyển giao phiên hiệu từ Hòa Phát V&V) và Ximăng Fico Tây Ninh. Các CLB sẽ thi đấu vòng tròn hai lượt. Đội vô địch được nhận Cúp, bảng danh vị và giải thưởng trị giá 300 triệu đồng.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm