Kevin Prince Boateng chính thức ly hôn siêu mẫu

23/12/2020 08:03 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Một câu chuyện tình yêu gây bất ngờ, kéo dài 9 năm, trải qua chia cắt rồi hòa hợp cuối cùng đã không đi đến một cái kết trọn vẹn. Trên trang cá nhân, cả Kevin Prince Boateng và Melissa Satta đều thông báo quyết định ly hôn.

Kết quả bóng đá 22/12, sáng 23/12. Arsenal, Juventus thảm bại. Barcelona đại thắng

Kết quả bóng đá 22/12, sáng 23/12. Arsenal, Juventus thảm bại. Barcelona đại thắng

Kết quả bóng đá hôm nay. Kết quả bóng đá Cúp Liên đoàn Anh vòng tứ kết: Arsenal vs Man City. Kết quả bóng đá Tây Ban Nha La Liga: Valladolid vs Barcelona. Kết quả bóng đá Italia Serie A: Juventus vs Fiorentina. Kết quả bóng đá Cúp quốc gia Đức. Kết quả bóng đá ngày 22/12, sáng 23/12.

Chia tay trong hòa bình

Lần này, mọi thứ có vẻ rõ ràng và dứt khoát.

Trên trang cá nhân Instagram hôm 21/12, Boateng đăng bức ảnh chụp cùng vợ và con trai Maddox chụp từ tháng 8 năm ngoái, đi kèm lời xác nhận cả hai đã quyết định chấm dứt cuộc tình kéo dài 9 năm. “Sau thời gian ly thân, chúng tôi đã quyết định chấm dứt hẳn mối quan hệ tình cảm trong êm thấm với sự tôn trọng hoàn toàn lẫn nhau và thấu hiểu. Cả hai sẽ tiếp tục cùng nuôi dưỡng cậu con trai Maddox”. Vài phút sau đó, Melissa Satta nhắn nhủ trên trang cá nhân của cô: “Cảm ơn anh vì 9 năm đã qua và món quà tuyệt vời nhất, Maddox” kèm theo bức ảnh mà Boateng đã chọn.

Satta là siêu mẫu nổi tiếng với biệt danh “người đẹp sát cầu thủ”. Mỹ nhân sinh năm 1986 từng dính líu chuyện tình cảm với loạt cầu thủ nổi danh như Christian Vieri, Pippo Inzaghi, Antonio Cassano, Matteo Ferrari, Hernan Crespo… Năm 2011, cô được cho là kẻ thứ 3 phá vỡ hạnh phúc của Boateng khi khiến cầu thủ này ly dị vợ để đến với mình. Bỏ qua mọi đàm tiếu, Satta và Boateng đến với nhau. Hai người kết hôn vào mùa Hè 2016, hai năm sau khi con trai Maddox chào đời.

Trên trang cá nhân, họ luôn thể hiện là cặp vợ chồng hạnh phúc, đáng ngưỡng mộ. Satta cũng từng thừa nhận trên báo chí rằng mình và chồng có đời sống giường chiếu rất nồng nhiệt. Tháng 8 năm ngoái, Boateng còn mặn nồng với Satta khi cả hai du lịch tới Sardinia (Italy). Tới tháng 3 năm nay, Boateng cùng vợ con còn trêu đùa vui vẻ trong video được đăng lên trang cá nhân thời điểm nghỉ cách ly vì đại dịch Covid-19.

Chú thích ảnh
Kevin Prince Boateng và Melissa Satta ly hôn sau 9 năm bên nhau

Chính bởi vậy, quyết định “đường ai nấy đi” của Boateng và Satta gây bất ngờ với người hâm mộ. Tại sao cả hai đi đến thời điểm chín muồi để quyết định ly hôn vẫn chưa được làm rõ. Nhưng tin đồn họ mâu thuẫn, bị chia rẽ bởi những khác biệt không thể hòa giải đã xuất hiện từ vài năm nay.

Dấu hiệu khủng hoảng

Tháng 1/2019, Boateng bất ngờ chuyển tới khoác áo Barcelona theo dạng cho mượn từ CLB Sassuolo. Quyết định xa nhà, rời Italy đến Tây Ban Nha là điều vô cùng bất ngờ với một cầu thủ từng chia tay CLB Las Palmas vào Hè 2017 vì lý do… nhớ nhà. “Tôi nhớ gia đình. Trước đây tôi rất mạnh mẽ, nhưng giờ tôi không còn cảm thấy điều đó. Khi có con, mọi thứ sẽ phức tạp hơn. Điều đầu tiên tôi nghĩ tới là gia đình”, Boateng thổ lộ.

Truyền thông Italy nhanh chóng vào cuộc và phát hiện ra rằng Boateng chọn đến Camp Nou bởi hôn nhân của anh với Satta rơi vào khủng hoảng. Những người bạn chung của cả hai tiết lộ với trang Ghanasoccernet.com rằng, kể từ cuối năm 2018, Satta và Boateng chọn sống ly thân.

Boateng và Satta vẫn ở chung một mái nhà, nhưng không ăn cùng nhau, chỉ giao tiếp những chuyện liên quan tới cậu con trai 4 tuổi Maddox. Họ cũng không còn nắm tay nhau dự sự kiện. Trong chuyến du lịch cuối năm, Satta đi cùng con trai Maddox mà không có Boateng. Sau kỳ nghỉ đó, Satta xóa tất cả hình ảnh của cô và Boateng trên trang cá nhân. Người đẹp được mệnh danh là “siêu mẫu sát cầu thủ” cũng chuẩn bị sẵn lá đơn ly hôn để gửi tới tòa án tại Italy.

Không ai hiểu tường tận chuyện gì xảy ra giữa Boateng và Satta khiến họ quyết định ly thân chỉ sau 3 năm tổ chức hôn lễ. Cả hai đều từ chối mọi đề nghị phỏng vấn khiến mọi chuyện càng trở nên bí hiểm cho tới tháng 8/2020.

Satta nhận trả lời phỏng vấn tạp chí Grazia. Lần đầu tiên sau hơn 1 năm giữ im lặng, người đẹp tiết lộ nguyên nhân hôn nhân của cô và Boateng rơi vào khủng hoảng là bởi thói cuồng ghen của cầu thủ người Ghana.

Tại Italy, Satta là người dẫn chương trình truyền hình và người mẫu rất đắt show. Người đẹp nhận lời mời tham gia nhiều chương trình truyền hình. Boateng không ưa chuyện này. Anh phàn nàn rằng tại sao nhiều người mẫu rất ngại lên sóng truyền hình vì làm như vậy chẳng khác nào tự nhận rằng sự nghiệp trên sàn catwalk của mình đang tục dốc, nhưng vợ anh hoàn toàn suy nghĩ ngược lại. Thế nên, hễ Satta chuẩn bị tham gia một chương trình nào đó là Boateng lại tra hỏi đủ điều bởi ghen tuông và cảm thấy bất an về mối quan hệ. “Thoạt đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản Boateng vì yêu tôi quá nên như vậy. Song càng về sau tôi mới nhận ra rằng thói ghen tuông dường như đã ngấm vào máu của anh ấy”, Satta thổ lộ.

Bẵng một thời gian xa cách, mối quan hệ tình cảm giữa Boateng và Melissa bất ngờ nồng ấm trở lại vào mùa Hè 2019. Để về lại được bên nhau, Satta cho biết vợ chồng cô phải cảm ơn gia đình và những người bạn tuyệt vời. Họ đã ở bên, động viên và khuyên bảo cả hai nên vì con trai Maddox. Một người bạn của Boateng thậm chí còn từ Italy sang Barcelona để khuyên nhủ nam cầu thủ nên thay đổi tính cách để hàn gắn với vợ bởi “khó tìm được người phụ nữ nào yêu và hy sinh vì anh như Satta”.

Tuy nhiên, đến cuối cùng, họ vẫn không vượt qua được rào cản của sự khác biệt trong tính cách và suy nghĩ, dẫn tới kết cục buồn cho cuộc tình kéo dài 9 năm qua.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm