Thể thao

Kết thúc Commonwealth Games 2014: Công bằng hơn với những cái tên "vô danh"

05/08/2014 07:07 GMT+7 Google News

(Thethaovanhoa.vn) - 11 ngày dưới bầu trời xanh Glasgow, Scotland là những ngày đầy cảm xúc của Commonwealth Games 2014. Thỉnh thoảng có những ồn ào, thỉnh thoảng có những tranh cãi, nhưng không bao giờ xuất hiện những scandal phiền phức.

Khi nói về Đại hội thể thao khối thịnh vượng chung (Commonwealth Games), người ta vẫn còn tranh luận với nhau về chất lượng của nó. Có rất nhiều người so sánh nó với Thế vận hội. Một số khác thì nói Commonwealth Games là đẳng cấp thế giới, thậm chí là sự kiện thể thao quan trọng nhất trong năm được tổ chức. Sự thành công của một giải đấu là: Những cái tên nổi tiếng, những màn trình diễn đẹp và đông đảo khán giả.

Những màn trình diễn đẹp

Glasgow 2014 hội tụ cả 3 thứ này. Và điều làm cho giải đấu trở nên đặc biệt là bởi nó không giống bất kỳ nơi nào khác. Có những màn trình diễn đáng nhớ và đẹp đẽ nhất từ những siêu sao thế giới như những vận động viên từng đoạt huy chương vàng Olympic như là Kirani James, Alistair Brownlee hay Anna Meares. Có cả những cái tên mới như là vận động viên thể dục dụng cụ Claudia Fragapane 16 tuổi, chỉ cao 1 mét 34 cũng gây ấn tượng khi trở thành phụ nữ người Anh đầu tiên giành 3 huy chương vàng tại một kỳ thể thao sau 84 năm.

Có cả màn tỉ thí thú vị của ngôi sao Michael Jamieson và chàng trai trẻ Ross Murdoch, người hùng mới của Scotland ở loạt bơi 200 mét cuối cùng. Có cả vận động viên thể dục nhịp điệu Frankie Johnes đã đập tan đi những nghi ngờ về thực lực của đoàn thể thao xứ Wales khi một mình giành được tới 5 huy chương.

Cũng có những màn đua tranh tầm quốc gia như là khi Nam Phi bị New Zealand lần đầu tiên đánh bại ở bộ môn rugby. Rồi những cô gái người Australia đã giành chiến thắng trước đội Anh trong gang tấc ở 10 giây cuối cùng ở bộ môn khúc quân cầu.

Cuộc đua ồn ào nhất ở Commonwealth năm nay diễn ra ở Hampden Park khi Lynsey Sharp giành huy chương bạc ở nội dung 800 mét mặc dù mới đêm hôm trước, cô phải nhập viện vì nôn mửa và đau tay. Một ngày sau đó, vận động viên người Anh Jo Pavey nhận được vô số lời tán dương với huy chương đồng ở nội dung 5000 mét ở tuổi… 40. Mới gần 10 tháng trước, cô còn vừa mới sinh đứa con thứ hai.

Cơ hội cho những gương mặt ít tên tuổi

Đôi khi Commonwealth Games với Olympics còn được so sánh như kiểu FA Cup và Champions League. FA Cup và Commonwealth Games công bằng hơn với những cái tên “vô danh”, cho họ nhiều cơ hội để tỏa sáng hơn là Champions League và Olympics.

Đó là vận động viên tuổi teen Taoriba Binati chưa từng một lần thi đấu ở các giải đấu lớn trước đó nhưng giờ lại được góp mặt cùng đội tuyển. Như là vận động viên người Kenya Vincent Onyangi đã lần đầu tiên góp mặt vào nội dung 3 môn phối hợp ở Strathclyde Loch. Hoặc là khi người Scotland đón chào sự trở lại của Euan Burton sau khi đã từng tuyên bố giải nghệ để giành huy chương vàng ở bộ môn Judo. Rồi xa hơn nữa, Jazz Carlin trở thành người phụ nữ xứ Wales đầu tiên giành huy chương vàng bơi lội sau 40 năm, rồi cô bé mới 13 tuổi Erraid Davis sẵn sàng thể hiện sức mình ở một bể bơi sâu tới 16 mét và giành chiến thắng với huy chương đồng ở nội dung 100 mét.

Commonwealths Games đã giúp đoàn thể thao Anh lấy lại niềm tin của họ. 4 năm trước ở Delhi, họ chỉ xếp thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương. Năm nay, họ đã dẫn đầu, lần đầu tiên sau 28 năm.

1,2 Tổng số vé đã bán được ở Commonwealth Games 2014 là 1,2 triệu vé.

100 Kỳ đại hội này đã tiêu thụ hết 100 tấn rau và hoa quả. Một con số khủng khiếp.

171 Commonwealth Games 2014 đã lập kỷ lục về số người xem 1 trận Rugby 7 người: 171 nghìn khán giả.


Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm