Ba Lan 0-1 CH Czech: Ác mộng của "Đại bàng trắng"

17/06/2012 01:22 GMT+7 | Bảng A

(TT&VH Online)- Đội chủ nhà đầu tiên của EURO 2012 đã nói lời tạm biệt với giải đấu. Ba Lan đã chơi cống hiến, kiên cường và hết mình. Nhưng những sự cố gắng là không đủ để khỏa lấp bức tường đẳng cấp quá lớn giữa họ và CH Czech.

Ba Lan đã bước vào giải đấu năm nay với không nhiều kỳ vọng, nếu như không muốn nói là bị ngờ vực về khả năng vượt qua vòng bảng. Nhưng ít ra, sau hai trận đã đấu, đội bóng có thứ hạng thấp nhất ở EURO 2012 cũng đã cho thấy một hình ảnh rất khác với ĐT Áo hồi năm 2008: giàu sức chiến đấu hơn, lối chơi khoáng đạt hơn, và sở hữu một vài cá nhân có thể mang lại những khoảnh khắc kỳ diệu.

Đêm nay, cơ hội để Ba Lan tiếp tục chuyến hành trình của họ là không nhiều khi đối thủ CH Czech đang có phong độ khá cao. Dù vậy, trước các khán giả nhà, Ba Lan sẽ quyết tâm thể hiện tất cả những gì tốt đẹp nhất của mình. Có truyền thuyết về một loài chim chỉ cất tiếng hót một lần trong đời, nhưng là tiếng ca đẹp đẽ nhất, tuyệt vời nhất. Đêm nay, cả đất nước chờ đợi tiếng hát cuối cùng của những nghệ sĩ Ba Lan.



Ba Lan không còn lựa chọn nào khác ngoài tấn công - Ảnh: Getty

Lực lượng:

Ba Lan: Thủ môn Szczesny đã hoàn tất án treo giò và có thể trở lại đội hình chính thức.

CH Czech: Thủ môn Cech và tiền vệ Rosicky chấn thương nhẹ nhưng có thể ra sân.

Đội hình ra sân:

Ba Lan: Tyton - Piszczek, Wasilewski, Perquis, Boenisch – Dudka - Blaszczykowski, Polanski, Murawski - Obraniak, Lewandowski.

CH Czech: Cech - Gebre Selassie, Sivok, Kadlec, Limbersky - Hubschman, Plasil - Jiracek, Kolar, Pilar – Baros

Cập nhật

- Ba Lan đã giành thắng lợi 3 trong 4 cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội. Tuy nhiên, trong lần gặp nhau gần nhất ở vòng loại World Cup 2012, CH Czech mới là đội giành thắng lợi với tỉ số 2-0.

- Ba Lan chịu tổn thất lớn trước đại chiến khi hậu vệ quan trọng của họ là Perquis sẽ không thể ra sân trong trận đấu đêm nay.

- Kịch tính ở bảng A đang được đẩy lên rất cao trước cuộc chiến khi chưa một đội bóng nào chắc chắn bị loại. Dù sao, Ba Lan cũng không có lựa chọn nào khác ngoài một chiến thắng trước người CH Czech.

- HLV Franciszek Smuda (Ba Lan): "Mọi trận đấu đều đặc biệt quan trọng. Nhưng đây có thể là trận đấu quan trọng nhất trong sự nghiệp của tôi và toàn thể đội bóng. Chúng tôi phải thực sự giữ được bình tĩnh". Chiến lược gia người Ba Lan vẫn chưa quyết định thủ môn nào sẽ bắt chính trong trận cầu đêm nay.

- HLV Michal Bílek (CH Czech): "Chúng tôi thích thú với những gì đã thể hiện tại Ba Lan. Các CĐV Ba lan đã ủng hộ chúng tôi. Nhưng lúc này, chỉ có chúng tôi hoặc họ. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để đạt được mục tiêu của đội bóng."



Ba Lan không phải là đội bóng duy nhất được cổ vũ đêm nay - Ảnh: UEFA

- 1h03: Đội hình thi đấu của cả hai đội đã được công bố. Ba Lan không có Szczesny trong khi CH Czech thiếu vắng nhạc trưởng Rosicky.

- 1h25: Cuộc thăm dò của UEFA cho thấy 39% số người được hỏi tin rằng Ba Lan có thể giành thắng lợi. Bạn có nghĩ thế không?

- 1h37: Hai đội đang xếp hàng trong đường hầm chuẩn bị ra sân.

- 1h40: Cầu thủ hai đội xếp hàng hát quốc ca.

- Trời mưa nhẹ. Mưa đã buộc trận đấu của Pháp hôm qua phải hoãn lại. Liệu nó có gây ảnh hưởng tới cuộc đối đầu CH Czech - Ba Lan.

Những diễn biến chính trận đấu.

Hiệp 1.

Phút thứ 2: CƠ HỘI!  Hậu vệ CH Czech phạm lỗi với Lewandowski. Ba Lan được hưởng một quả đá phạt ở cánh phải. Từ tình huống đá phạt, Dudka có pha ngả bàn đẹp tuyệt đẹp nhưng bóng lại đi ra phía sau khung thành.



Tình huống dứt điểm của
Dudka - Ảnh: UEFA

Phút thứ 4: ĐÁNG TIẾC! Selassie có pha xuyên phá cực hay bên hành lang phải. Anh căng ngang cho Pilar lao vào dứt điểm cận thành. Nhưng thật đáng tiếc khi tiền vệ này đã có pha chạm bóng quá tệ.

Phút thứ 6: CƠ HỘI! Lại từ góc sút phạt chếch về cánh phải theo hướng tấn công của Ba Lan, nhưng lần này là một cú sút thẳng của Obraniak. Bóng đí cách khung thành một đoạn khá xa.

Phút thứ 8: ĐỐI MẶT! Obraniak có pha đối mặt với Cech. Thủ thành của Chelsea đã có pha băng ra cực nhanh, qua đó, ngăn chặn một cơ hội nguy hiểm của Ba Lan.

Phút thứ 10: ĐÁNG TIẾC! Hàng phòng ngự của CH Czech vừa bị đánh bại. Lewandowski có pha đối mặt với thủ thành Petr Cech. Cú sút chân trái của anh là khá tốt nhưng nó chưa đủ khó để đánh bại người hùng của Chelsea tại Champions League mùa vừa qua.

Phút thứ 12: THẺ VÀNG! Limbersky nhận thẻ vàng và Ba Lan có quả đá phạt thứ ba từ đầu trận, vẫn ở góc sút tương tự 2 quả phạt trước. Cánh trái của CH Czech đang thực sự có vấn đề.

Phút thứ 15: CƠ HỘI! Lần này, người dứt điểm là Polanski. Đây đã là cú sút thứ 5 của Ba Lan từ đầu trận trong khi CH Czech chưa có nổi một pha dứt điểm. Liệu hàng thủ của CH Czech sẽ đứng vững tới khi nào?

Phút thứ 22: CƠ HỘI! Boenisch có cú sút khá tốt từ cự ly rất xa. Ba Lan đang áp đảo hoàn toàn.

Phút thứ 23: Rafal Murawski (Ba Lan) nhận thẻ vàng.

Phút thứ 27: Baros lâm vào thế việt vị. Rất đáng tiếc cho CH Czech.

Phút thứ 33: Selassie buộc phải phạm lỗi, một quả đá phạt cho Ba Lan.

Phút thứ 37: CƠ HỘI! CH Czech vừa có một đường chuyền tuyệt đẹp cho Milan Baros. Vua phá lưới EURO 2004 đã lặng lẽ phá bẫy việt vị và lao xuống đối mặt với thủ môn Ba Lan. Dù vậy, anh đã không thể chạm bóng sau pha khống chế khá tệ.

Phút thứ 39: SÚT XA! Wasilewski có cơ hội tung ra cú sút xa từ cự li khoảng 20 m. Sân trơn đã khiến anh trượt ngã nhưng trái bóng đập người một hậu vệ Ba Lan vẫn tạo thành một tình huống khá nguy hiểm cho thủ thành Tyton.

Phút thứ 41: NGUY HIỂM! Pilar có 2 cú dứt điểm rất nguy hiểm liên tiếp trong vòng cấm của Ba Lan. Các hậu vệ chủ nhà đã can thiệp rất tốt vào các tình huống trên. Nếu không, hẳn Tyton đã phải vào lưới nhặt bóng.

Phút thứ 43: ĐỘT PHÁ! Pilar có pha đi bóng rất tốt vượt qua 2 cầu thủ Ba Lan. Anh đang là cầu thủ thi đấu ấn tượng nhất bên phía CH Czech ở hiệp đấu này.

Hiệp 1 kết thúc. Tỉ số là 0-1.



CĐV chủ nhà vẫn chưa có cơ hội ăn mừng
- Ảnh: UEFA

Hy Lạp đã bất ngờ ghi bàn mở tỉ số ở những giây cuối cùng trong hiệp đấu với tuyển Nga. Những diễn biến tại bảng A đang trở nên cực kì hấp dẫn.

Hiệp 2.

Phút thứ 47: THẺ VÀNG! Liên tiếp các tình huống vào bóng quyết liệt của cả hai đội ở khu vực trung tâm. Polanski nhận thẻ vàng cho pha vào bóng cực kì dữ dội của anh.

Phút thứ 50: Limbersky có pha đi bóng cực hay ở hành lang trái. CH Czech đang sở hữu rất nhiều cầu thủ chạy cánh xuất sắc.

Phút thứ 54: CƠ HỘI! Lại một pha xuyên phá của Limbersky. Anh thậm chí đã có cơ hội tung ra cú dứt điểm. Tuy nhiên, góc sút là khá hẹp và cú sút đã đi ra ngoài. Lẽ ra, hậu vệ này nên chuyền bóng vào trong.

Phút thứ 56: THAY NGƯỜI! Grosicki vào sân, Polanski ra sân. Ba Lan thực hiện quyền thay người đầu tiên của họ.

Phút thứ 61: THẺ VÀNG! Wasilewski đã buộc phải phạm lỗi sau pha đi bóng quá hay của Limbersky. Điểm đặt bóng ở sát khu vực 16m 50. Đây sẽ là một tình huống cực kì nguy hiểm. Tiếc là các cầu thủ CH Czech đã không thể tận dụng cơ hội.

Phút thứ 63: CƠ HỘI! Lại một cú đá phạt nữa, lần này, người bật cao đánh đầu là Selassie. Không thể hiểu được tại sao CH Czech chưa ghi được bàn thắng.



Trận đấu diễn ra cực kì quyết liệt trong hiệp hai - Ảnh: UEFA

Phút thứ 65: NGUY HIỂM! Cú đá phạt thứ 3 trong ít phút vừa qua. Cơ hội mới nhất được trao cho Sivok. Tyton đã phải mất 2 nhịp khống chế mới hóa giải được pha chạm bóng nguy hiểm của Sivok. Tỉ lệ kiểm soát bóng hiện tại là 59 - 41 nghiêng về phía CH Czech. Ba Lan gần như không lên bóng được quá vạch giữa sân.

Phút thứ 68: NGUY HIỂM! Milan Baros vừa lên tiếng với một pha đi bóng vặn sườn hậu vệ đối phương và dứt điểm từ ngoài vòng cấm. Một tình huống gợi nhớ lại thời kì đỉnh cao của anh ở EURO 2004.

Phút thứ 72: VÀOOOO! Xuất phát từ pha để mất bóng của cầu thủ Ba Lan, CH Czech có tình huống phản công cực nhanh. Bóng tới chân Jiracek, anh có tình huống xử lý kĩ thuật và bình tĩnh trong vòng cấm trước khi tung ra cú dứt điểm hiểm hóc. Tỉ số là 1-0 cho CH Czech. Với kết quả hiện tại, quyền đi tiếp vào Tứ kết thuộc về hai đội tuyển CH Czech (6 điểm) và Hy Lạp (4 điểm, bằng với Nga, nhưng thắng đối đầu trực tiếp).



Bàn thắng của
Jiracek đưa CH Czech vào Tứ kết - Ảnh: Getty

Phút thứ 73: THAY NGƯỜI! Mierzejewski và Brozek vào sân, Murawski và Obraniak ra sân. Ba Lan thực hiện liên tục 2 quyền thay đổi người.

Phút thứ 75: VIỆT VỊ! Lần thứ 2 trong ít phút, CH Czech đưa được bóng vào khung thành Ba Lan nhưng trọng tài đã thổi còi báo việt vị.

Phút thứ 77: CƠ HỘI! Cech có tình huống phát bóng cực mạnh cho Baros băng lên đối mặt với Tyton. Thủ thành của Ba Lan đã băng ra phá bóng rất nhanh, ngăn chặn một cơ hội nguy hiểm của CH Czech. Một pha phối hợp thể hiện được sự nguy hiểm của bộ đôi ngôi sao giàu kinh nghiệm này.

Phút thứ 80: CƠ HỘI! Cú dứt điểm của Piszcze.

Phút thứ 84: THAY NGƯỜI! Frantisek Rajtoral vào thay Petr Jiracek.

Phút thứ 87: TRANH CÃI và THẺ VÀNG! Sự căng thẳng được đẩy lên rất cao. Blaszczykowski và Plasil mỗi người phải nhận một thẻ vàng.

Phút thứ 88: THAY NGƯỜI! Jan Rezek vào thay Vaclav Pilar.

Phút thứ 90: THẺ VÀNG! Perquis nhận thẻ vàng.

Phút thứ 90 + 1: THAY NGƯỜI! Pekhart vào sân thay cho Baros. Điều CH Czech cần lúc này là bảo toàn tỉ số mong manh hiện tại.

Phút thứ 90 + 4: THẺ VÀNG! Pekhart của CH Czech phải nhận thẻ vàng.



Tạm biệt "Đại bàng trắng"
- Ảnh: Getty

TT&VH Online



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm