Thư Ba Lan: CĐV Ba Lan dồn cả về Wroclaw

16/06/2012 10:00 GMT+7 | Ăn, ngủ cùng Euro

(TT&VH) - Với riêng những người Ba Lan, đêm nay mọi sự chú ý của họ sẽ dồn cả về Wroclaw, nơi diễn ra trận đấu giữa Czech và đội chủ nhà. Sau hai trận đá tại Warsaw, đội tuyển Ba Lan phải di chuyển đến Wroclaw chơi trận then chốt với Czech, nhường sân vận động quốc gia ở thủ đô cho cặp đấu giữa Hy Lạp và Nga.

Wroclaw được đăng cai tổ chức ba trận đấu ở bảng A, và trận Czech - Ba Lan sẽ là màn chia tay EURO 2012 của thành phố này.

Czech quả là đội tuyển có duyên đặc biệt với Wroclaw, khi cả ba trận đấu của họ tại vòng bảng, và cũng có thể là tại cả vòng chung kết EURO 2012, đều diễn ra tại đây, trên một sân bóng hiện đại đạt tiêu chuẩn Elite của UEFA, được xây mới hoàn toàn nhằm phục vụ cho ngày hội của bóng đá châu Âu. Họ đã thua Nga tan tác 1-4 trong ngày ra quân, nhưng kịp vớt vát hy vọng đi tiếp nhờ chiến thắng 2-1 trước Hy Lạp ngay sau đó.



Cổ động viên Ba Lan đang trông chờ vào một chiến thắng của đội tuyển ở Wroclaw vào đêm nay. Ảnh: Đ.H

Một vài sự cố nho nhỏ, như khi cổ động viên Nga quậy phá sau trận thắng Czech 4-1, đã xảy ra ở Wroclaw. Nhưng ở Warsaw, vấn đề do cổ động viên Nga gây ra thậm chí còn tồi tệ hơn rất nhiều, làm cho hàng chục người bị thương và gần 200 người bị bắt. Không còn phải đón tiếp những CĐV Nga hung dữ, nhưng Wroclaw còn một thử thách khác, nặng nề hơn: Biến nơi đây thành bàn đạp đưa đội tuyển Ba Lan vượt qua vòng bảng.

Dù không nắm thật nhiều lợi thế nhưng ít ra, Ba Lan cũng đang nắm trong tay quyền tự quyết. Một chiến thắng trước Czech, chiến thắng đầu tiên tại EURO 2012, sẽ giúp “Đại bàng trắng” cất cánh vào tứ kết. Để làm được điều đó, Robert Lewandowski cùng các đồng đội cần sự cổ vũ nhiệt tình của khoảng 40.000 cổ động viên có mặt trên sân.

Từ hôm qua, từng đoàn người hâm mộ Ba Lan đã diễu hành trên các đường phố chính ở Wroclaw. Vẫn là những hành động quen thuộc, vừa đi vừa hát vừa vẫy cờ hay khăn, với niềm tin hiện lên trong từng ánh mắt. Khi được hỏi, bất kỳ cổ động viên Ba Lan nào cũng tin vào chiến thắng của đội nhà, thậm chí có người còn dự đoán họ sẽ lọt vào trận chung kết và đánh bại Đức để lên ngôi!

Ba Lan tiến sâu đến đâu ở EURO 2012, tất cả phụ thuộc vào trận đấu ở Wroclaw vào đêm nay. Từ khắp đất nước, mọi sự chú ý của người dân Ba Lan đang hướng về thành phố lớn nhất ở phía Tây, bên bờ dòng Oder thơ mộng...

Khai sân bằng... boxing

Được khởi công từ tháng 4/2009, sau hai năm rưỡi xây dựng, sân vận động Wroclaw được khánh thành vào tháng 9/2011, khi vòng loại EURO 2012 sắp sửa kết thúc. Là một sân bóng đá hiện đại được xây dựng mới để phục vụ cho EURO 2012 nhưng sân vận động Wroclaw, với tên chính thức là Municipal Stadium, lại khai trương bằng... một trận quyền anh trai đai WBC hạng nặng giữa tay đấm người Ba Lan Tomasz Adamek và tay đấm người Ukraina Vitali Klitschko. Mặc dù được khoảng 44.000 khán giả nhà cổ vũ nhưng Adamek vẫn bị Klitschko hạ knoct-out.

Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm