Kết quả Cúp C1: Real Madrid, PSG, và Dortmund vào vòng 1/8

20/02/2025 05:38 GMT+7 | Champions League

Real Madrid hạ Man City 3-1 trong ngày Mbappe lập hat-trick, PSG hủy diệt Brest 7-0 còn Dortmund hòa Sporting 0-0 trên sân nhà. Cả Real, PSG và Dortmund đều giành vé vào vòng 1/8 cúp C1.

Real Madrid, PSG và Dortmund vào vòng 1/8 cúp C1

Rạng sáng 20/2, Kylian Mbappe đã có màn trình diễn chói sáng giúp Real Madrid đánh bại Man City 3-1 ở lượt về vòng play-off, qua đó giành vé vào vòng 1/8 Champions League với tổng tỷ số 6-3.

Ngay từ phút thứ 4, Real Madrid đã có bàn mở tỷ số. Từ đường chuyền dài chính xác của Raul Asencio, Mbappe bứt tốc, vượt qua sự truy cản của Ruben Dias và John Stones trước khi lốp bóng qua đầu Ederson, nâng tổng tỷ số lên 4-2 cho đại diện La Liga.

Không chỉ thủng lưới sớm, Man City còn chịu tổn thất về nhân sự khi trung vệ John Stones dính chấn thương và phải rời sân nhường chỗ cho Nathan Ake. Điều này khiến hàng thủ của nhà ĐKVĐ Premier League càng trở nên mong manh trước sức ép từ Real Madrid.

Mbappe lập hat-trick, Real Madrid thắng Man City 3-1 (6-3 chung cuộc) và giành quyền vào vòng 1/8 cúp C1

Mbappe lập hat-trick, Real Madrid thắng Man City 3-1 (6-3 chung cuộc) và giành quyền vào vòng 1/8 cúp C1

Phút 15, khung thành của Man City thêm một lần chao đảo. Jude Bellingham bật cao đánh đầu sau một tình huống phạt góc nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Đội chủ nhà hoàn toàn áp đảo, khi chỉ trong 20 phút đầu trận, họ đã tung ra 5 cú dứt điểm, trong khi Man City không tạo được cơ hội nguy hiểm nào.

Phút 34, Mbappe tiếp tục tỏa sáng. Từ một pha lên bóng ở cánh phải, tiền đạo người Pháp rê bóng khéo léo, loại bỏ hậu vệ đối phương trước khi dứt điểm lạnh lùng vào góc gần, đánh bại Ederson. Đây đã là bàn thắng thứ 6 của Mbappe sau 10 trận tại Champions League mùa này.

Man City bị dồn vào thế chân tường nhưng HLV Pep Guardiola vẫn không có sự điều chỉnh nào về nhân sự ở đầu hiệp hai. Đội khách tiếp tục thi đấu lép vế và suýt nhận thêm bàn thua thứ ba sau cú sút quyết đoán của Rodrygo ở phút 52.

Đến phút 61, Mbappe hoàn tất cú hat-trick của mình. Anh thoải mái đi bóng qua hai cầu thủ Man City trước khi tung cú dứt điểm hiểm hóc vào góc xa, khiến Ederson hoàn toàn bó tay.

Theo thống kê từ Squawka, Mbappe trở thành cầu thủ đầu tiên lập hat-trick vào lưới một đội bóng do Pep Guardiola dẫn dắt ở vòng knock-out Champions League.

Bàn thua thứ ba khiến Man City mất tinh thần. Họ thi đấu cầm chừng trong phần còn lại của trận đấu và chấp nhận thất bại. CĐV Real Madrid trên khán đài Bernabeu liên tục hô vang "Guardiola hãy ở lại" như một cách chế giễu vị chiến lược gia người Tây Ban Nha.

Những nỗ lực muộn màng chỉ giúp Man City có bàn danh dự nhờ công của Nico ở phút 90+2. Cầu thủ vào sân thay người dễ dàng đệm bóng vào lưới trống sau cú sút phạt dội xà ngang của Omar Marmoush. Chiến thắng 3-1 giúp Real Madrid tiếp tục duy trì thành tích chưa từng vắng mặt ở vòng knock-out Champions League.

Ở một trận đấu khác thuộc lượt về vòng play-off Champions League, PSG đã hủy diệt Brest với tỷ số 7-0, qua đó giành vé vào vòng 1/8 với tổng tỷ số 10-0.

Có lợi thế dẫn trước 3-0 sau lượt đi, PSG nhập cuộc đầy tự tin và nhanh chóng áp đảo đối thủ. Họ liên tục tạo ra những pha tấn công nguy hiểm về phía khung thành Brest. Dù đội khách nỗ lực chống trả, hàng phòng ngự PSG vẫn thi đấu chắc chắn và hóa giải thành công các đợt phản công.

PSG đè bẹp Brest 7-0 (10-0 chung cuộc) và vào vòng 1/8 cúp C1

PSG đè bẹp Brest 7-0 (10-0 chung cuộc) và vào vòng 1/8 cúp C1

Phút 20, Bradley Barcola mở màn bữa tiệc bàn thắng bằng một pha dứt điểm chính xác sau đường chuyền dài của Fabian Ruiz.

Chỉ ít phút sau, Khvicha Kvaratskhelia nhân đôi cách biệt bằng cú sút tinh tế. Bước sang hiệp hai, PSG tiếp tục áp đảo và ghi thêm 5 bàn thắng nhờ công của Vitinha, Desire Doue, Nuno Mendes, Gonçalo Ramos và Senny Mayulu. Brest có một lần đưa bóng vào lưới PSG, nhưng bàn thắng của Abdallah Sima bị từ chối vì lỗi việt vị.

PSG có mùa thứ 13 liên tiếp lọt vào vòng knock-out Champions League. Đối thủ tiếp theo của thầy trò HLV Luis Enrique sẽ là Liverpool hoặc Barcelona.

Cùng rạng sáng 20/2, Sporting CP bị Dortmund cầm hòa 0-0 trên sân Signal Iduna Park và chính thức bị loại khỏi Champions League.

Đại diện Bồ Đào Nha từng để thua 0-3 ngay trên sân nhà ở lượt đi và gần như không có cơ hội lội ngược dòng. Trong trận lượt về, Sporting CP thi đấu nhạt nhòa và bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng.

Dortmund (áo vàng) hòa Sporting 0-0 (thắng 3-0 chung cuộc) và vào vòng 1/8 cúp C1

Dortmund (áo vàng) hòa Sporting 0-0 (thắng 3-0 chung cuộc) và vào vòng 1/8 cúp C1

Thiếu vắng chân sút chủ lực Viktor Gyokeres, đội bóng của HLV Rui Borges không thể tạo ra sức ép đáng kể lên hàng thủ Dortmund. Nếu tận dụng cơ hội tốt hơn, Dortmund thậm chí đã có thể giành thêm một chiến thắng. Serhou Guirassy bỏ lỡ cơ hội ghi bàn khi đá hỏng quả phạt đền ở cuối hiệp hai.

Bị loại khỏi Champions League khiến Sporting CP mất đi nguồn thu từ tiền bản quyền truyền hình, ước tính khoảng 50-60 triệu euro. Không chỉ vậy, họ còn đối diện nguy cơ "chảy máu lực lượng" nghiêm trọng vào mùa hè khi hàng loạt ngôi sao như Geovany Quenda, Gyokeres và Ousmane Diomande có thể rời đi.

Sau sự ra đi của Giám đốc Thể thao Hugo Viana và HLV trưởng Ruben Amorim, Sporting CP đang bước vào giai đoạn khó khăn bậc nhất trong lịch sử CLB. Họ chỉ hơn đội nhì bảng Benfica 2 điểm tại giải quốc nội và đang trải qua chuỗi 4 trận không thắng trên mọi đấu trường. Đây thực sự là một thử thách lớn với đội bóng Bồ Đào Nha trong phần còn lại của mùa giải.


HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm