“Kết hôn nhưng không muốn sinh con, già rồi sẽ hối hận” - nhưng có thật vậy?

13/01/2023 13:10 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Trong những dịp lễ Tết, câu chuyện kết hôn, sinh con lại được bàn tán rôm rả.

“Bao giờ lấy chồng?”, “Có tin gì chưa?”, “Khi nào sinh em bé?”,... là loạt câu hỏi khiến nhiều người khó trả lời trong mỗi dịp Tết đến xuân về. Nhưng có một thực tế không thể phủ nhận rằng ngày càng nhiều người trẻ e ngại kết hôn và sinh con.

Chính từ đây những tranh cãi liên tiếp xuất hiện, một trong số đó là “Trẻ không muốn có con, già rồi sẽ hối hận”. Nửa phản đối cho rằng sinh con là lựa chọn của riêng mỗi người, người khác không nên và cũng không có quyền có ý kiến. Nửa đồng tình lại vẽ ra viễn cảnh không mấy tốt đẹp khi không có con. 

Có con mà không nuôi dạy tốt mới đáng hối hận

Những người ủng hộ chuyện không sinh con cho rằng đây là chuyện cá nhân, là lựa chọn của riêng mỗi người. Sau này có con mà không đủ điều kiện kinh tế hay nuôi dạy con cho tốt thì mới là điều đáng hối hận:

- Nếu hôn nhân không hạnh phúc mà có con, hai người ly hôn, đứa nhỏ giống như quả bóng, hai bên đẩy qua kéo lại. Có con trong tình huống này thật sự không thích hợp, hơn nữa đây cũng là hành động vô trách nhiệm với con. Nếu hai người có con và chung sống tới già nhưng con cái lại bất hiếu, tranh giành tài sản thì lúc này mới thực sự hối hận. 

- Tôi ủng hộ việc không có con. Đó là lựa chọn của tôi, tại sao người khác phải bình luận về điều đó? Cơ thể của bạn do bạn tự quyết định nhưng nếu bạn không muốn sinh con, bạn cũng phải nói chuyện trước với chồng/người yêu để cả hai không phải cự cãi về vấn đề này. Suy cho cùng, sinh con hay không là quyền của bạn. Không có gì là ích kỷ hay không, đó chỉ là quan điểm cá nhân!

- Mọi người đều là một cá nhân độc lập và có thể chọn cách sống ưa thích của riêng mình.

- Bản thân không lo được thì làm sao lo cho con cái mà nói chuyện sinh đẻ? Thật buồn khi phải nói vậy nhưng đó là sự thật.

- Đó là suy nghĩ, quyết định của mình thì người khác không có tư cách để chê. Mình ghét nhất những ý kiến kiểu: "Đẻ đi, đẻ đại đi, phải có con có cái. Trời cho thì trời nuôi" mà không nghĩ làm sao để lo cho con, sao dạy cho tốt rồi hại đứa nhỏ và hại xã hội.

“Trẻ không muốn có con, già thì hối hận” - Ảnh 1.

(Ảnh: Pinterest)

Cảm giác cô đơn khi về già là không tránh khỏi

Tuy nhiên không ít người cũng đưa ra viễn cảnh không mấy vui vẻ khi về già của những người không có con. Họ cho rằng dịp lễ Tết thế này, nhìn gia đình người khác có con cháu quây quần, đoàn tụ còn mình chỉ một mình hoặc hai vợ chồng với nhau sẽ rất buồn tẻ, cô đơn.

- Vì còn trẻ nên có thể bạn nghĩ chuyện không có con không phải chuyện to tát. Nhưng hãy tưởng tượng cảnh này, khi đến tuổi trung niên, nhà người ta ăn mừng năm mới với con cháu sum vầy còn bạn chỉ có hai vợ chồng nhìn nhau. Vợ chồng lâu ngày cũng sẽ có lúc không hoà hợp, không có con thì hôn nhân không thể kéo dài được. 

- Nhà người ta có con cái nên dù ngày thường, cuối tuần hay lễ Tết đều sáng đèn, cả nhà quây quần vui vẻ. Nhà mình không có con khi đến tuổi trung niên tự nhiên sẽ sinh cảm giác cô đơn. 

- Cuộc đời ý nghĩa của mỗi người đàn ông hay phụ nữ sống trên thế giới là sinh sản và cố gắng tạo ra một điều kiện sống tốt hơn.

“Trẻ không muốn có con, già thì hối hận” - Ảnh 2.

(Ảnh: Pinterest)

Còn bạn, bạn nghĩ sao về câu chuyện này?

(Tổng hợp)

SA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm