Chung kết Vietbank Cup 2011: Timothy mang cúp về cho HN

11/12/2011 09:22 GMT+7 | Các giải khác

(TT&VH) - Với sự tỏa sáng của Timothy, HN đã tạo nên cú lội ngược dòng ấn tượng trước SLNA để giành chức VĐ Vietbank Cup 2011.

Đối đầu với một đội bóng chơi tấn công mạnh mẽ như SLNA, HLV Nguyễn Thành Vinh tỏ ra khá thận trọng khi đưa ra sân đội hình 4-5-1 với duy nhất Timothy cắm trên hàng công. Ngay phút thứ 2, từ tình huống phối hợp trong vòng cấm địa HN, Bebbe Mbangue bên phía SLNA đã có pha trả ngược bóng thuận lợi để Cheikh Abass dứt điểm tung lưới thủ thành Đức Cường.


CLB HN khẳng định được sự tiến bộ bằng chức VĐ Vietbank Cup. Ảnh: Anh Tiến

Bàn thua đến một cách chóng vánh tưởng như sẽ khiến các cầu thủ HN nao núng nhưng điều đó đã không xảy ra. Với một hàng tiền vệ 5 người chơi rất cơ động, đặc biệt là Thanh Trung và Xuân Thành, HN đã nhanh chóng kiểm soát được thế trận và bình tĩnh tổ chức những đợt tấn công đáp trả về phía khung thành SLNA. Phút 13, tỷ số trận đấu lẽ ra đã được cân bằng cho HN nếu cú sút của Đình Hưng không bị Lê Hoàng Phát Thierry cản phá ngay trên vạch vôi hay pha đá bồi cận thành sau đó của Timothy bóng không đi vọt xà ngang.

Kiên trì tổ chức tấn công, những nỗ lực của các cầu thủ HN rồi cũng được đền đáp. Phút 33, Thanh Trung căng ngang cho Timothy, ở thế bị các hậu vệ SLNA theo rất sát, chân sút này vẫn kịp tung ra một pha kết thúc bằng chân trái, bóng đi sát cột dọc vào lưới.

Bước sang hiệp hai, SLNA là những người chủ động gây sức ép và họ đã tạo ra được ít nhất 2 cơ hội rất nguy hiểm trước khung thành thủ môn Đức Cường. Phía đối diện, hàng tiền vệ của HN bắt đầu có dấu hiệu bế tắc, điều này buộc HLV Nguyễn Thành Vinh phải đưa Văn Vinh và Thành Lương vào sân thay cho Thanh Trung, Đình Hưng. Sự điều chỉnh này giúp thế trận tấn công của HN trở nên mạnh mẽ hơn. Phút 64, Xuân Thành đón quả đá phạt của Thành Lương sút rất căng nhưng bóng lại đi vọt xà. Một phút sau, đến lượt Văn Vinh trổ tài song cú sút chìm hiểm hóc của cầu thủ này không thắng nổi Viết Nam.

Tưởng như trận đấu sẽ phải giải quyết bằng loạt sút luân lưu thì bất ngờ HN lại có bàn thắng quyết định ở phút 87, người ghi bàn cho đội bóng thủ đô vẫn là Timothy. Nhận bóng từ Thành Lương, Timothy khéo léo khống chế bằng ngực loại bỏ sự đeo bám của trung vệ Ngọc Luận rồi nhanh chân xỉa bóng vượt qua tầm với của thủ môn, ấn định thắng lợi 2-1 cho HN.

Đánh bại nhà ĐKVĐ V.League SLNA trong thế lội ngược dòng, HN cho thấy họ đang trên đường trở thành một thế lực của BĐVN. Còn với SLNA, thất bại này cõ lẽ chỉ là sự thiếu may mắn bởi chính đội bóng xứ Nghệ mới là những người chơi ấn tượng nhất tại Vietbank Cup 2011.

Bình Chi


Trong trận đấu tranh giải ba, K.KH đã vượt qua ĐT.LA vởi tỷ số 1-0 bằng bàn thắng của tiền vệ Ngọc Hùng ở phút thứ 18. Với thành tích này, K.KH đã nhận được 200 triệu đồng từ BTC giải.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm