Bế mạc Navibank Cup 2011: Chủ nhà sẽ có Cúp !?

10/12/2011 10:20 GMT+7 | Các giải khác

(TT&VH) - Chiều nay, Navibank Cup 2011 sẽ chính thức khép lại trên SVĐ Thống Nhất bằng 2 cặp đấu HN.T&T-Geylang Utd (16h00) và N.SG-Chonburi (19h00). Hiện tại, B.BD đã kết thúc giải này với 9 điểm tạm dẫn đầu sau 3 trận thắng và một trận thua.

N.SG xếp thứ 2 với 7 điểm (2 thắng, một hòa) nhưng còn một trận chưa đấu. HN.T&T xếp hạng 3 với 4 điểm (một thắng, một hòa và một thua) và coi như đã an phận cho một vị trí thứ 3 của giải này, cho dù chiều nay họ có thắng đối thủ yếu nhất giải đến từ Singapore với cách biệt bao nhiêu bàn đi nữa.

Với phong độ hiện tại, N.SG được xem là có khả năng “truất ngôi” đầu bảng hiện tại của B.BD vì họ chỉ phải gặp đối thủ yếu Chonburi ở vòng đấu cuối cùng. Đưa sang giải lần này thành phần tương đương với đội hình 2 chứ không mạnh như những gì lãnh đạo đội bóng này quảng cáo, Chonburi chỉ thể hiện một bộ mặt nhạt nhòa và không khác nào “quân xanh” khi phải đối chọi với các CLB của V-League (thua B.BD 2-3 và HN.T&T 1-5). Thế nên, gần như N.SG sẽ cầm chắc được 3 điểm và nếu thế thì đây là lần đầu tiên trong 3 lần tổ chức, chủ giải giữ được chiếc Cúp vô địch ở lại sân nhà.


N.SG đang đứng trước cơ hội đoạt Cúp

N.SG có thể đang vui mừng vì chiếc Cúp đã ở trong tầm tay họ, nhưng công tác tổ chức của đội chủ giải đấu này vẫn còn nhiều điều phải rút kinh nghiệm. Đầu tiên là chuyện khán giả thờ ơ với Navibank Cup 2011, dù BTC đã dùng nhiều cách để lôi kéo CĐV đến sân như mời ông trọng tài điển trai người Hàn Quốc Kim Jong Hyeok đến điều hành. Tuy nhiên, trận đấu đông khán giả nhất của Navibank Cup 2011 cũng chỉ có hơn 1.000 người. Rất nhiều khán giả đến sân đã thắc mắc rằng không hiểu sao BTC lại mời 2 vị khách mời ngoại quốc được quảng cáo là có trình độ đẳng cấp, nhưng thực sự chỉ như một đội bóng hạng Nhì của VN (những trận đấu của cả Geylang Utd cũng như Chonburi cho thấy 2 CLB này đến VN chỉ để …vào lưới nhặt bóng).

Còn đội bóng cùng thành phố với N.SG và có dàn tinh binh hùng mạnh là Sài Gòn FC lại phải hành quân tận Ninh Thuận để đá giao hữu. Đó là chưa kể thời gian nghỉ giữa 2 trận đấu là quá dài (một tiếng đồng hồ), khiến nhiều khán giả đến sân mất hứng xem bóng đá, còn BTC thì lãng phí một mớ tiền để thắp sáng các trụ đèn khắp sân. Có thể để bù lại chi phí hao hụt đó, nên BTC phải bán vé và khán giả nếu muốn vào sân phải chấp nhận mức giá 100.000 đồng để xem những trận đấu như đá tập và có chất lượng không như mong đợi.

Việt Hòa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm