25/01/2010 08:23 GMT+7 | Văn hoá
Ke$ha bảo: “Nhạc của tôi không dành cho công chúa bởi ai nghe cũng thấy mình là công chúa”. Vậy còn mơ mộng gì nữa, hãy mở Animal và lắc lư như thể mình là người đẹp nhất còn sót lại trên cõi đời này. 
Ke$ha hay Lily Allen, Katy Perry… đang tượng trưng cho một kiểu nữ quyền mới của làng nhạc trẻ quốc tế: đanh đá mặn mà, đầy cá tính nhưng không quá lố. “Bạn có gọi album của tôi là bất cứ điều gì cũng được. Âm nhạc của tôi viết ra để giải tỏa năng lượng và đem lại hạnh phúc, nó chẳng phải là mô hình tên lửa hay giải phẫu học mà cần có một tên gọi chính xác. Dù gì đi nữa, trong thế giới âm nhạc này, tôi chỉ là kẻ đứng chơi cho vui, không tham vọng nhưng có thái độ rõ ràng”, Ke$ha bày tỏ.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất