Tottenham tiếp tục mua sắm: Quyết dự Champions League

06/08/2008 11:59 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Theo đuổi đến cùng Andrei Arshavin và sắp có thêm Vedran Corluka, xem ra Chủ tịch Tottenham Daniel Levy quyết tâm chấm dứt bằng được cuộc chờ đợi Champions League đã trở nên quá dài với đội bóng áo trắng.

Cách mạng hàng thủ

Đêm hôm qua, Spurs đã tiến rất gần đến một thỏa thuận trị giá 6,8 triệu bảng để có Vedran Corluka. Hậu vệ người Croatia vẫn được sử dụng ở cánh phải tại Man City trong mùa trước, nhưng HLV Juande Ramos tin rằng ông có thể dùng anh đá cặp với Jonathan Woodgate thay cho Ledley King trong dài hạn. Tottenham, đã thất bại trong hai vụ theo đuổi những trung vệ đích thực là Fernando Meira và Fabricio Coloccini trước đó, hiện vẫn cần thêm một trung vệ vì những vấn đề về thể lực xuất hiện liên tục với King và phong độ tệ hại của Michael Dawson ở mùa trước.

Tottenham bắt đầu để mắt tới Corluka từ giữa năm trước nhưng cuối cùng đã không đưa ra một quyết định dứt khoát dẫn tới việc anh này rời Dinamo Zagreb đến chơi cho Man City với giá chuyển nhượng 8 triệu bảng vào mùa Hè 2007. Tottenham sau đó mua lại cầu thủ trẻ người Scotland Alan Hutton từ Rangers trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông với giá 9 triệu bảng để chám vào vị trí hậu vệ cánh phải.

Vụ chuyển nhượng Corluka có lẽ đã không diễn ra đơn giản nhưng có nhiều triển vọng là Spurs sẽ có cầu thủ mà họ muốn. Man City không thật sự sẵn sàng muốn bán đi cầu thủ đã đá tới 35 trận ở Premier League mùa trước, nhưng họ đang cần tiền sau vụ mua Jo với giá 19 triệu bảng cũng như để đầu tư cho những hợp đồng lớn hơn. Ngoài ra, trong tay Mark Hughes hiện giờ đã có một hàng thủ vững chãi và có chiều sâu với những cái tên như Richard Dunne, Micah Richards, Nedum Onuoha và Tal Ben-Haim, mới mua từ Chelsea.
 
Corluka sắp đến Spurs

Tottenham dự kiến sẽ trả cho Corluka 27.000 bảng/tuần và biến anh thành một trong những nhân tố chủ chốt giúp họ giải quyết cuộc khủng hoảng ở hàng thủ đã rất nhiều lần biến đội bóng áo trắng thành những chàng hề trong mùa giải trước. Cùng với Corluka, việc mua 3 hậu vệ hồi mùa Đông vừa qua (Woodgate, Hutton và Gilberto), thanh lý Paul Robinson và tậu về một thủ môn mới (Heurelho Gomes) trong mùa này cho thấy Ramos đã quá ngán ngẩm với các hàng thủ của ông và quyết tâm thúc đẩy một cuộc cách mạng triệt để ở phía sau.

Theo đuổi Arshavin đến cùng

Tottenham, đang bị Zenit St. Petersburg làm khó trong vụ Arshavin trong khi Roman Pavlyuchenko thì không tỏ ra mặn mà, đã nhắm tới một mục tiêu khác: David Villa của Valencia, trị giá khoảng 32 triệu bảng. Tuy nhiên, HLV Juande Ramos vẫn chưa buông hẳn giấc mơ có được chân sút gây ấn tượng nhất trong đội hình ĐT Nga tại EURO 2008.

Người đại diện của Arshavin, Dennis Latcher, sẽ có cuộc gặp mặt trực tiếp với Chủ tịch Zenit Alexander Dyukov trong ngày hôm nay để thuyết phục ông hạ bớt cái giá 19 triệu bảng để thân chủ của ông có thể tới Premier League như ý nguyện. Tottenham sẵn sàng trả khoảng 15,5 triệu bảng, nhưng như vậy vẫn còn dưới mức yêu cầu khá nhiều.

Sở dĩ Latcher phải tiếp xúc cá nhân với ông chủ đội bóng một phần là do Spurs và Arshavin đã gần như thống nhất với nhau mọi điều khoản chủ yếu trong hợp đồng giữa cầu thủ này và đội bóng. Rất có thể, việc Spurs tiếp cận Villa chỉ là một chiến thuật để Ramos gây áp lực lên phía Zenit, rằng họ vẫn còn có những lựa chọn khác, hòng buộc đội bóng Nga bớt giá.

Rất ngạc nhiên là sau khi trở thành Vua phá lưới ở EURO 2008, bất chấp các tin đồn xuất hiện hàng ngày, vẫn không có đội bóng lớn nào chính thức ngỏ ý muốn có Villa. Đó được xem là một cơ hội tốt để Spurs đặt vấn đề với chân sút 28 tuổi này, dù bản thân Ramos có thể cũng không dám tin là ông sẽ có được Villa.

Tất cả đã được dàn dựng để kéo bằng được Arshavin về White Hart Lane bởi chỉ khi đó Ramos mới có hy vọng hoàn tất giấc mơ Champions League cho ông chủ đã rất nóng lòng Levy.

Ramos đã tiêu 50 triệu bảng

Cộng thêm chữ ký của Corluka, Tottenham của Ramos đã chi ra gần 50 triệu bảng để bổ sung lực lượng mùa hè này và trở thành đội bóng tiêu nhiều tiền nhất. Tuy vậy, họ cũng đã thu về 37 triệu bảng từ việc bán Robbie Keane cho Liverpool, bộ ba Malbranque - Chimbonda - Tanio cho Sunderland và thủ môn Paul Robinson cho Blackburn.

Cầu thủ (Mua từ, Giá, bảng)

David Bentley Blackburn 17 triệu

Giovani Dos Santos Barcelona 8,6 triệu bảng

Luka Modric D.Zagreb 8,75 triệu

John Bostock Crystal Palace 0,7 triệu

Heurelho Gomes PSV 7,8 triệu

Vedran Corluka Man City 6,8 triệu bảng

 

Hải Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm