Bóng đá Quốc tế

Juventus vs Nijmegen (02h00 ngày 18/9- phân hạng Europa League): Juve mất chất, Spalletti mất ghế?

17/09/2026 07:45 GMT+7 Google News

Trận thua Sassuolo 2-3 ở Serie A cuối tuần qua không chỉ là một thất bại bóng đá đơn thuần đối với Juventus. Đó có thể được xem là hình ảnh phản chiếu chính xác nhất cuộc suy thoái chưa thấy điểm dừng của đội bóng này.

Hôm đó, tiền vệ bị thất sủng Edon Zhegrova đã 2 lần ghi bàn trong những phút cuối cùng để giúp Juventus gỡ hòa 1-1 rồi 2-2 đầy kịch tính, nhưng "Bà đầm già" vẫn thua sau một pha bóng được mô tả là "đáng xấu hổ nhất lịch sử".

Không còn nhận ra Juventus

Đó là tình huống ở phút 90+4. Gần như toàn bộ 10 cầu thủ Juventus đã dồn sang sân đối thủ nhằm tìm bàn thắng quyết định, nhưng Randal Kolo Muani để mất bóng, Sassuolo phản công. Chỉ có 3 cầu thủ của Juve (gồm cả thủ môn Guglielmo Vicario) chống lại 4 người của đội chủ nhà và hoàn toàn bất lực nhìn Vasilije Adzic, tiền vệ chính họ cho Sassuolo mượn, ghi bàn đánh bại đội bóng đang sở hữu mình, dù pha bóng đó không hề nhanh, nếu không muốn nói chỉ giống như một đoạn video chiếu chậm trên màn hình VAR.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ Juve nổi điên. Có người nói Adzic có thể vừa "vừa chạy, vừa xem Tiktok" vẫn có thể ghi bàn. Có người khẳng định một trận giao đấu biểu diễn của các cựu cầu thủ cũng không dễ ghi bàn như thế. Việc để cho chính người mà mình ruồng bỏ "đóng chiếc đinh vào quan tài" trong khi dàn sao đắt giá hoàn toàn vô hại, còn người duy nhất nỗ lực giải cứu là Zhegrova cũng vốn là người bị đẩy đi không thành công trong suốt mùa Hè, khiến thất bại này càng trở nên khó thông cảm.

Còn một sự thật chua chát khác. Lần đầu tiên trong lịch sử của Juve, họ ra sân mà không có cầu thủ người Italy nào trừ vị trí thủ môn. Truyền thống là nơi đóng góp nhiều tuyển thủ nhất cho đội tuyển Italy giờ đã bị xem nhẹ. Mà người Italy duy nhất ra sân hôm đó, thủ môn Vicario, cũng chỉ được đem về như một giải pháp vá víu ở những ngày cuối kỳ chuyển nhượng. Nếu Juve chiêu mộ được Zion Suzuki hay Emi Martinez, những mục tiêu tốt hơn, thì chắc chắn "chất Italy" đã phai nhạt hoàn toàn ở đội bóng này, và đó là điều không thể chấp nhận đối với một niềm tự hào nguyên thủy của bóng đá xứ mì ống.

Europa League - Lượt 1 vòng phân hạng, Juventus - Nijmegen (02h00 ngày 18/9): Juve mất chất, Spalletti mất ghế? - Ảnh 1.

HLV Spalletti đang chịu rất nhiều sức ép khi Juventus thi đấu tệ với phong độ kém cỏi

Spalletti "trên giàn thiêu"

Tất nhiên luôn có các lý do để biện minh cho mọi vấn đề. Việc Juventus thiếu cầu thủ bản địa là do chấn thương của đội trưởng Manuel Locatelli và hậu vệ đa năng Andrea Cambiaso, những người vốn là trụ cột. Việc họ phản ứng rất hờ hững trong bàn thua ở phút bù giờ cuối cùng là do toàn đội đã rất quyết tâm lao lên để hướng đến chiến thắng và không về kịp, theo lời giải thích của Spalletti. Họ đã chấp nhận chơi một canh bạc mạo hiểm và thất bại.

Spalletti rõ ràng phải chịu trách nhiệm cho thất bại này về mặt chuyên môn, nhưng việc Juventus suốt nhiều năm thời hậu thống trị không xây dựng được một đội hình hoàn thiện, trong lúc bản sắc đã mất đi ngày càng nhiều, thuộc trách nhiệm của ban lãnh đạo. Chỉ trong 4 năm qua, Juventus đã thay tới 4 Giám đốc điều hành khác nhau, nhưng kết quả vẫn như thế. Trận thua Sassuolo thậm chí còn càng thêm xấu hổ bởi Juve vừa lấy mất của Sassuolo vị CEO tài năng Giovanni Carnevali, nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn thấy Sassuolo chuyển nhượng và điều hành hiệu quả hơn, còn Carnevali chuyển tới Juve cũng vẫn chỉ là một nhân vật trong mớ bòng bong không thấy nút gỡ.

Juventus không thể thay toàn bộ cầu thủ, không thể thay dàn lãnh đạo ngay, nhưng HLV thì có thể. Chiếc ghế của Spalletti đang lung lay dữ dội dù ông mới chỉ ký hợp đồng chính thức cuối mùa giải vừa qua. Dư luận đang nói về Antonio Conte, người đang thất nghiệp, người mà Juve đã muốn đưa về bằng mọi giá hồi Hè 2025, trước khi tất cả những bi kịch kéo dài từ lúc đó đến nay xảy ra.

Đêm nay, Juve ra quân ở Europa League, đấu trường mà với người hâm mộ đội bóng này, chỉ là sự chế nhạo cho thất bại. Sẽ chẳng ai quan tâm về mặt kết quả trước đội bóng Hà Lan Nijmegen, mà phản ứng của thầy trò ông Spalletti sau nỗi hổ thẹn Sassuolo mới là thứ được soi xét bởi 4 vạn cặp mắt trên các khán đài sân Allianz. 

Zhegrova là cầu thủ xuất sắc nhất của Juventus ở trận thua Sassuolo khi ghi cả 2 bàn thắng, dù chỉ vào sân từ ghế dự bị. Người hâm mộ Juventus lập tức lên tiếng kêu gọi Spalletti cho tiền vệ người Kosovo đá chính trước Nimejen đêm nay, nhưng họ không biết rằng điều đó là không thể, bởi vì Zhegrova không hề có tên trong danh sách 25 cầu thủ Juve đăng ký dự Europa League!

***

Lượt trận ra quân vòng phân hạng Europa League giữa tuần này chứng kiến màn ra mắt đồng loạt ở đấu trường này của 3 CLB Premier League là Sunderland (gặp AZ Alkmaar rạng sáng nay), Crystal Palace và Bournemouth (lần lượt gặp Lech Poznan và Real Sociedad). Trong đó, Bournemouth có lần đầu tiên trong lịch sử dự cúp châu Âu, Sunderland trở lại trời Âu sau 53 năm (từng dự Cúp C2 cũ mùa 1973/74), còn Crystal Palace tuy vô địch Conference League mùa trước nhưng đây mới là lần đầu tự Europa League.

Nguyễn Vinh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm