Bóng đá Italy

Juventus và Milan chưa thể đua với Inter, Roma

08/09/2026 06:36 GMT+7 Google News

Pha đánh đầu sấm sét ở phút 90+2 của "người hùng phút chót" quen thuộc Federico Gatti giúp Juventus giữ lại 1 điểm trên sân nhà trước đối thủ lớn Milan với kết quả hòa 1-1, nhưng cũng xác nhận rằng cả 2 đội đều còn rất nhiều thứ phải cải thiện.

Những trận đại chiến tưng bừng và chiến thắng ngược dòng đáng nể của Inter rồi Roma ngày hôm trước đã tác động rất đáng kể lên trận Juventus - Milan, những đội đương nhiên không muốn thua để bị bỏ lại từ quá sớm.

Hình bóng xưa cũ

Milan đến làm khách sân Allianz của Juventus với vốn liếng cực kỳ nghèo nàn trong thành tích đối đầu. 6 trận liên tiếp họ không thể chọc thủng lưới Juventus ở Serie A, lần gần nhất là hôm 29/5/2023 với chiến thắng 1-0 cũng tại Allianz. Người hâm mộ Milan kỳ vọng nhiều vào thứ bóng đá tươi mới mà HLV Ruben Amorim mang tới, nhưng họ đã sớm phải thất vọng.

Milan đã chơi phần lớn thời gian ở thế bị động, chịu đựng các đợt tấn công của Juve. Hình ảnh đó đã quá quen thuộc dưới thời HLV Max Allegri, chỉ là phản chiếu của một tập thể thiếu tự tin, thiếu bản lĩnh. Tuyến giữa liên tục để mất bóng, những sự thay đổi của Amorim khi bố trí Rabiot, Saelemaekers và tân binh Moreira không cho thấy sự hiệu quả. Ở phía trên, "bom tấn" Ramos chạy tới 11,2km (nhiều nhất trận) trong vô vọng về một đường chuyền vào chân. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng Milan tạo ra chỉ là 0,11 - gần như bằng 0. May mà hàng thủ đã chơi tốt để giữ mọi thứ không sụp đổ, đặc biệt là trung vệ Koni De Winter có một trận xứng đáng điểm 10.

Về phía Juventus, 1 điểm này không thể nói là tích cực, nhưng còn tốt hơn là 0 điểm. Cũng như người hâm mộ Milan quá mệt mỏi vì thứ bóng đá thử thách tim mạch thời Allegri, người hâm mộ Juventus chán ngán với những cơ hội bị bỏ lỡ hết lần này tới lần khác. Chỉ có duy nhất Chico Conceicao dám sút và tỏ rõ sự tự tin, nhưng cũng chưa mấy hiệu quả. Trung phong trị giá 42 triệu euro Kolo Muani có trận thứ 2 trong 3 trận đầu mùa bị chấm điểm thấp nhất trong số tất cả các cầu thủ ra sân. Không những lạc lõng ở mọi tình huống tổ chức tấn công, Muani cũng không kết nối được với đồng đội khi có bóng, với chỉ 10 trong 16 đường chuyền là chính xác.

Juventus chia điểm với Milan: Chưa thể đua với Inter, Roma - Ảnh 1.

Juventus và Milan còn phải cải thiện nhiều điều để đua Top 4. Ảnh: AC Milan

Chưa thể đua Scudetto

HLV Amorim thẳng thắn thừa nhận Milan không xứng đáng thắng trận đấu này. Các học trò của ông không đáp ứng được yêu cầu của ông cả về tinh thần và chất lượng kỹ-chiến thuật, trong đó đặc biệt là những cầu thủ được kỳ vọng rất nhiều hơn Rabiot, Saelemaekers - những người đã làm thay đổi thế trận và giúp Milan thắng sau khi vào thay người ở 2 trận đầu mùa nhưng lại hoàn toàn mờ nhạt khi đá chính ở vị trí hỗ trợ cho trung phong Ramos.

Một lần nữa ở Turin, sau trận gặp Torino vòng mở màn, Milan ghi bàn trước (cũng lại do công của thần đồng Alphadjo Cisse), nhưng bị đối phương gỡ ở phút bù giờ bởi 1 quả đá phạt từ bên phía cánh phải. Cả khả năng giữ tập trung lẫn khả năng chống những pha bóng tương tự đều rất yếu. Và một lần nữa, tiền đạo cắm Ramos dễ dàng bị phong tỏa mà Milan không có bất cứ phương án B nào. Họ không có một mẫu cầu thủ có thể xuyên phá ở trung lộ, người có thể tạo ra đột biến kiểu Pulisic (vẫn chưa thể ra sân) hay Brahim Diaz trước đây. Amorim nhấn mạnh rằng việc tự ép mình vào thế không có quyền lựa chọn là để buộc trao cơ hội cho cầu thủ trẻ, nhưng ngay cả khi Ramos hầu như không có bóng để chơi, ông cũng không nhìn tới Camarda.

Juventus cũng thế. Khả năng chơi sáng tạo là cực thấp. Trách Kolo Muani thì cũng phải trách các đồng đội không thể kết nối được với tiền đạo này, khi các cầu thủ có kỹ thuật (Conceicao, Boga, Alajbegovic) luôn có xu hướng tự mình đi bóng và dứt điểm thay vì phối hợp để tạo ra những thời cơ có xác suất thành công cao hơn. Nếu Juve cứ chơi như thế, vấn đề rõ ràng không nằm ở việc tiền đạo là ai. Các giám đốc đã đưa về mọi chân sút mà HLV Luciano Spalletti cần, giờ là phần trách nhiệm của vị chiến lược gia này.

Sau khi chứng kiến Roma đánh bại Atalanta với 39 cú sút nã về phía đối thủ, Inter ngược dòng kì vĩ trước Napoli với 17 cú dứt điểm chỉ trong 40 phút cuối trận, Como đè bẹp Genoa cũng với chất lượng tấn công đỉnh cao, rõ ràng màn trình diễn của Juve và Milan gây hụt hẫng cho khán giả. Cả 2 đội cần phải cải thiện rất nhiều, tìm kiếm sự hiệu quả và ổn định mới mong có thể chạy đua một cách nghiêm túc, có thực chất ở mùa giải này. 

  Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm