Juve “chết đứng” ở Verona: Del Neri và “Hội chứng” hòa

21/12/2010 11:57 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Khi mà khả năng trở lại phong độ đích thực của Inter vẫn đang là một dấu hỏi, lại thêm mâu thuẫn Moratti - Benitez bùng nổ, thì Juve được xem là đối thủ xứng đáng nhất của Milan trong cuộc đua tranh Scudetto, chứ không phải những hiện tượng Napoli hay Lazio. Lý do, Juve có một thứ mà hai đội bóng miền Nam thiếu: bản lĩnh của đội bóng lớn.

Thế nhưng, khi mà Milan phải nhận kết cục xứng đáng vì đã không tôn trọng đối thủ, thì Juve lại không thể tận dụng thời cơ để áp sát hơn nữa ngôi đầu bảng. Trong lúc cả Napoli lẫn Lazio đều chơi ấn tượng, với những trái tim khát vọng, để có chiến thắng ở phút cuối, thì Juve trải qua cảm giác ngược lại.

Ngay trước thời điểm trọng tài Bergonzi cho trận đấu kết thúc, Juve hoàn toàn “chết đứng” bởi cú ra chân rất nhẹ nhàng của Pellissier. Pha kết thúc của Pellissier, sau tình huống phối tương đối hợp đơn giản, không quá khó nhưng đủ để khiến thủ môn Storari bất ngờ và không kịp có phản ứng nào. 3 điểm tưởng như đã nằm trong tay của Juve đã bị Chievo “cướp” ngay trước mắt.

Chỉ một tuần sau khi vươn lên vị trí nhì bảng - cao nhất trong hơn một năm qua, Juve đã phải nhường nó cho Napoli và Lazio, để rồi rơi xuống thứ 4. Chưa kể, Roma cũng đang phải hơi nóng vào sau lưng Juve với chỉ 2 điểm ít hơn, và rất nhiều áp lực đang chờ đón “Lão phu nhân” sau kỳ nghỉ Đông kéo dài hơn 2 tuần.

Bất bại cũng vô nghĩa 

Juve bị Chievo cầm hòa ở phút chót - Ảnh Getty

Trận hòa ở Bentego đi kéo dài chuỗi bất bại ở Serie A của Juve lên con số 13, kể từ sau lần phơi áo ngay trên sân nhà trước Palermo hôm 23/9. Nếu chỉ nhìn vào 13 trận bất bại trên bảng thành tích, đó quả là một con số rất đáng để tự hào. Tuy nhiên, trên thực tế nó chỉ là một giá trị ảo không hơn không kém. Bởi vì, trong chuỗi bất bại ấy, có đến gần một nửa là số trận hòa (6).

Có nghĩa là dù bất bại, nhưng Juve cũng đã đánh rơi đến 12 trong tổng số 39 điểm tuyệt đối. Tính từ đầu mùa, đội bóng của HLV Del Neri đã hòa đến 7 trong số 17 trận đã đấu. Chỉ có Sampdoria là nhiều hơn (8 trận), và Parma là sánh ngang với Juve về số trận hòa. Chính việc để hòa quá nhiều khiến Juve vẫn lẹt đẹt và không thể lật đổ Milan, cho dù “Lão phu nhân” là đội bóng để thua ít nhất từ đầu mùa.

Không ai khác, mà chính thầy trò HLV Del Neri hiểu rất rõ rằng, mỗi trận hòa tước đi của họ rất nhiều tham vọng. Ở Europa League, không phải mới đây Juve đã buộc phải nói lời chia tay với cả 6 trận hòa - trên danh nghĩa là bất bại - đấy sao?

Nhận ra là một chuyện, khắc phục “hội chứng” hòa lại là vấn đề khác. Điểm yếu lớn nhất của Juve hiện nay là cá tính và sự lạnh lùng trong dứt điểm. Những gì diễn ra trước Lazio hóa ra chỉ là sự bùng nổ nhất thời, và rồi tất cả trở lại trật tự tại Verona. Juve chơi tốt, tấn công nhiều, nhưng không biết cách để kết liễu đối thủ. Trên sân Bentegodi, bóng một lần chạm khung thành, và người ta sẽ còn nhớ mãi đến tình huống Krasic bỏ lỡ cơ hội mười mươi để nâng tỉ số lên 2-0 (trong thế trận 10 người). Nếu mọi thứ được Juve giải quyết tốt hơn, đã chẳng có cái kết bi kịch mang tên Pellissier.

Juve đã chờ đợi rất nhiều, nhưng cuối cùng khép lại năm 2010 mà không có món quà Giáng sinh. Khi Serie A trở lại, sẽ phải có một “liều thuốc” để chữa dứt điểm “hội chứng” hòa. Nếu không, Juve đừng mơ đến Scudetto!

Ng.Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm