Milan bị chôn vùi ở San Siro: Cái giá cho sự bạc bẽo

20/12/2010 11:00 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Còn gì đau đớn hơn cho Milan khi thất bại cay đắng nhất của họ từ đầu mùa lại đến từ chân của một cầu thủ vẫn đang có tên trong bảng lương họ trả mỗi tháng, Marco Borriello. Nhưng xét cho cùng, đó chính là luật nhân-quả. Bàn thua đến từ Borriello là cái giá Milan phải trả vì sự bạc bẽo của mình.

* “Marco đệ nhị” báo thù

Phó chủ tịch Adriano Galliani ngồi ủ rũ như một tàu lá héo trên khu VIP của sân San Siro vào lúc cuối trận Milan-Roma, một hình ảnh trái ngược với lúc ông rạng rỡ khoe đã hoàn tất vụ “áp-phe” phút chót đưa Robinho đến Milan và đẩy Borriello sang Roma cách đây gần ba tháng. Trong đầu “chú Fester” lúc ấy nghĩ gì? Có lẽ, tâm trí Galliani tràn ngập cảm giác hối hận. Hối hận rằng đã “nối giáo cho giặc”, bởi với Borriello, Roma đang là một đối thủ hàng đầu của Milan trong cuộc chiến giành Scudetto; hối hận rằng đã không thòng thêm điều khoản cấm Roma sử dụng Borriello khi đối đầu; hay đơn giản là hối hận vì đã để Borriello ra đi. Nếu có chân sút quê Napoli, Milan rõ ràng đã chẳng phải đau đầu tìm người thay thế cho Inzaghi.

Milan trắng tay trước Roma - Ảnh Getty

Borriello không đáng bị Milan hắt hủi, càng không đáng bị đẩy đi như một món hàng độc hại ở những giờ phút cuối cùng của thị trường chuyển nhượng mùa hè. Đã phải mất rất nhiều thời gian, đã phải trải qua những nỗ lực, khát vọng và sự kiên nhẫn phi thường, Borriello mới chứng tỏ được khả năng ở đội bóng đã đưa anh đến với bóng đá. Mùa giải trước, Borriello là một trong những cầu thủ hay nhất của Milan, ghi tới 15 bàn thắng ở Serie A và thể hiện phong độ ổn định suốt cả mùa giải. Nếu nói về đức hy sinh, chẳng ai hơn được Borriello. Anh chấp nhận chơi ở mọi vai trò, kể cả phải lùi về lấy bóng từ sân nhà hay phá bóng như một hậu vệ.

Nhưng khả năng và khát vọng của Borriello đã bị phủ nhận nhanh chóng, một lần nữa, bởi những ngôi sao hào nhoáng hơn anh. Đúng là Robinho, và nhất là Ibrahimovic, có thể giỏi hơn Borriello, song ở sân San Siro rạng sáng qua, chính Borriello mới là ngôi sao sáng nhất. Trong khi Ibra bỏ lỡ đến 3 cơ hội đối mặt, Robinho cứ nhận bóng là bị thổi việt vị, thì Borriello “tẩm ngẩm, tầm ngầm” sút tung lưới Abbiati. Trở lại San Siro với một kiểu tóc rất cá tính, “Marco đệ nhị” hẳn muốn chứng tỏ Milan đã sai lầm, và anh chiến thắng.

* Cái giá phải trả

Milan không chỉ phải chịu hậu quả cay đắng từ “cú đá phản” của Borriello, mà nhức nhối hơn, thất bại này là cái giá đắt họ phải trả cho sự phụ thuộc toàn bộ vào Ibrahimovic, người đã có trận đấu vô duyên nhất của anh trong màu áo sọc đỏ-đen. Những trận gần đây, khi Robinho và thậm chí là cả Boateng đều đặn ghi bàn, vai trò chủ đạo của Ibrahimovic vô tình đã bị xem nhẹ ít nhiều, mặc dù chính anh cũng đã chơi rất xuất sắc. Nhưng phải đến trước một đối thủ giàu kinh nghiệm và đầy bản lĩnh như Roma, sự cùn mòn của một Milan không Ibrahimovic, đúng hơn là Milan với Ibrahimovic không tỏa sáng, mới hiển hiện rõ rệt. Nếu Ibra không ghi bàn vào lưới Brescia hay Bologna, Milan vẫn có thể chiến thắng, nhưng trước Roma thì không.

Ibra đã chơi quá tồi trước Roma, bỏ lỡ ngay cả những cơ hội mười mươi, nhưng rõ ràng không thể đòi hỏi anh trận nào cũng tỏa sáng. Có Ibra, lối chơi của Milan giờ đây cũng không còn khó nắm bắt nữa, đồng thời đối thủ luôn tập trung “bắt chết” chân sút người Thụy Điển. HLV Allegri có thể phàn nàn rằng ông không có Pato hay Inzaghi để tạo ra sự mới mẻ, nhưng ngay chính những Robinho hay Ronaldinho (được sử dụng quá ít) cũng chỉ chơi dưới sức mình khi Ibra không còn là Ibra, trong khi đòi hỏi Boateng phải xuất sắc như Kaka hay Seedorf thời đỉnh cao là rất vô lý.

Dư luận sau trận đấu đồng loạt nói rằng Milan phải hoàn tất thương vụ Cassano, càng sớm càng tốt, nhưng Cassano không phải là chìa khóa trong vấn đề này. Anh, hay Pato lúc trở lại, cũng sẽ vẫn như Robinho hiện tại thôi, trừ khi Milan thực sự phải có những điều chỉnh trong cách chơi quá phụ thuộc vào Ibra.

B.V 

Pirlo nghỉ 1 tháng 
Tiền vệ Andrea Pirlo sẽ phải nghỉ thi đấu trong khoảng 1 tháng sắp tới, sau khi chấn thương cơ đùi anh mắc phải trong trận thua Roma 0-1 được xác định là khá nghiêm trọng. Trận đó, Pirlo đã tập tễnh phải rời sân ở phút 22, nhường chỗ cho Seedorf. Anh mới trở lại đội hình chính của Milan được 3 trận Serie A và chơi rất tốt, khiến sự vắng mặt này lại trở thành bài toán khó cho HLV Allegri.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm