Juventus “thập diện mai phục”… Ibrahimovic

05/03/2012 15:12 GMT+7 | Juventus

(TT&VH Online) – Bàn thắng ở nơi đâu? Câu hỏi nhức nhối đang vang vọng khắp Turin vào thời điểm mà cuộc đua Scudetto bước vào hồi nóng bỏng. Bầu không khí yên lặng bao trùm thành phố công nghiệp ở miền Bắc nước Ý sau khi Juve để hòa trận thứ 12 ở Serie A mùa này.



Juve để mắt tới Luis Suarez - Ảnh Getty

Sự im lặng trước một cơn giông bão. Juve phải làm gì để đánh bại các đội bóng nhỏ? Cụ thể hơn nữa là họ còn thiếu gì để xuyên thủng những bước tường người được dựng lên mỗi cuối tuần ở Serie A? Câu trả lời là họ phải đi tìm “sát thủ”.

Một tiền đạo đủ mạnh mẽ, đẳng cấp và tài năng để có thể dộc lập tác chiến khi cần thiết và một mình kéo cả đội bóng vượt qua khó khăn.  Người đó có thể là ai? Chắc chắn không phải là Ibrahimovic rồi vì Ibra bây giờ là của Milan nhưng sẽ là một phiên bản khác của Ibra. Nói cách khác, Juve đang đi tìm một Ibrahimovic cho riêng mình. Họ đã tạm thời khoanh vùng một vài cái tên như Higuain, Benzema, Luis Suarez.

Nhưng  việc chiêu mộ hai chân sút của Real Madrid là cực khó khăn. Juve hy vọng sẽ tiếp cận được với Luis Suarez của Liverpool và biến anh thành “Ibrahimovic mới” ở Turin. Còn nếu không lấy được chân sút người Uruguay này, cuộc đi săn của Bianconeri sẽ tiếp tục với mục tiêu là một “Ibrahimovic nào đó” ở cựu lục địa.

Một chân sút đẳng cấp có lẽ là thứ duy nhất Juve còn thiếu để chắc chắn sở hữu Scudetto và những danh hiệu cao quý khác.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm