(TT&VH Online) - Cơn bão chấn thương quét qua Torino đang khiến Juve điêu đứng. Hàng thủ của đội bóng áo sọc đen trắng là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất với hàng loạt cái tên nằm trong danh sách "thương binh".
Bình thường với những con người sẵn có cộng với các cầu thủ đi mượn trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2010, Juve không hề thiếu hậu vệ, Nhưng bây giờ họ lại đang lâm vào thế bí vì hàng phòng ngự quá mỏng do có nhiều cầu thủ dính chấn thuơng.
Juve muốn mượn Wayne Bridge (áo sáng), Ảnh Getty
Thống kê sơ bộ cho thấy Juve mất các hậu vệ Grygera, Traore, De Ceglie, Rinaudo, Chiellini và mới nhất là Legrottaglie. Tất cả đều dính các chấn thương với những mức độ nặng nhẹ khác nhau. Do quá thiếu người nên HLV buộc phải tuỳ cơ ứng biến bằng cách kéo Pepe xuống đá hậu vệ trái, hoặc dùng cầu thủ trẻ Sorensen đá cặp với trung vệ với Bonucci. Nhưng ngay từ bây giờ TGĐ Marotta đã lên kế hoạch tăng cường nhân sự cho phòng tuyến trọng yếu này của '"Bianconeri". Juve được đồn là muốn mua hậu vệ phải Glen Johnson của Liverpool nhưng khả năng "The Kop" chấp nhận để Johnson ra đi ngay khi TTCN mùa Đông mở cửa là rất thấp.
Một phương án khác mà đội bóng Italia tính tới là mượn Wayne Bridge vào tháng 1/2011. Ý tưởng này xem ra khá khả thi vì Bridge hiện đang thất sủng ở Man City. Dù Man City đã phải trả cho Chelsea 12 triệu bảng để có sự phục vụ của Bridge vào tháng 1/2009 nhưng HLV Mancini không tin dùng anh. Bằng chứng là đích thân ông lựa chọn mua Kolarov từ Lazio để đá hậu vệ trái. Nay Kolarov đang phải dưỡng thương ở mắt cá thì Mancini vẫn thích dùng Joleon Lescott, hoặc chuyển hậu vệ phải Zabaleta sang đá ở cánh trái hơn là dùng Wayne Bridge. Như thế đủ thấy là Mancini lạnh nhạt với Bridge thế nào. Nhưng vấn đề là cầu thủ chạy cánh trái này đang lĩnh lương 90.000 bảng/tuần ở Man City. Đó là con số Juve không dễ gì đáp ứng. Cũng liên quan tới Juventus, thủ thành Buffon vừa khẳng định là anh sẽ không gia nhập Man United như báo chí đồn thổi. Thời gian gần đây, tin đồn Buffon sẽ rời Juve đã xuất hiện trở lại sau khi người ta không thấy anh xuất hiện trong buổi chụp hình chính thức của Juve mùa giải này. Trước đó, vợ Buffon được cho là tới Anh để tìm mua nhà, mở đường cho cuộc "di cư" của "siêu nhân" tới sân Old Trafford.
Vừa qua, Taylor Swift khiến mạng xã hội bùng nổ khi công bố album phòng thu thứ 12, The Life of a Showgirl, trong một buổi phát trực tiếp trên podcast New Heights do bạn trai cô, Travis Kelce và anh trai Jason Kelce dẫn dắt.
Liverpool đã tạo nên lịch sử tại Anfield vào tối thứ Sáu khi trở thành nhà đương kim vô địch đầu tiên đưa tới bốn tân binh ra sân ngay từ đầu trong đội hình xuất phát ở trận mở màn Premier League 2025-26.
Tổng cục trưởng Tổng cục thể thao Thái Lan (SAT) Kongsak Yodmanee khẳng định rằng các VĐV không thể tránh việc bị kiểm tra nhiễm sắc thể ở SEA Games 2025.
Nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an có bài viết: Phẩm chất anh hùng, bản lĩnh kiên cường, “tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân”, “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân.
VinaCeuticals, hệ sinh thái dược mỹ phẩm đặt nền tảng trên khoa học và tiêu chuẩn y khoa, vừa được chính thức giới thiệu ra thị trường thông qua một buổi họp báo do Dược sĩ Nguyễn Phúc Tiến (thường được biết đến với tên gọi Dược sĩ Tiến) tổ chức tại TP.HCM.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin ngày 15/8 đã có cuộc gặp thượng đỉnh quan trọng tại Anchorage, Alaska, tập trung vào việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong khi trên biển có gió mạnh, biển động thì tại đất liền mưa rất lớn trải dài ở các khu vực trong cả nước.
Ở tuổi 39, Linday Lohan vừa có màn tái xuất ngoạn mục với bom tấn "Freakier Friday" (Ngày thứ Sáu siêu kỳ quái). Sau thời gian dài tụt dốc, cuối cùng cô cũng có được bộ phim chất lượng như những phim cô đóng ở thời đỉnh cao.
Đã 1 năm và 5 ngày kể từ khi Man City giành danh hiệu gần nhất - chiến thắng Man United ở Siêu cúp Anh sau loạt luân lưu tại Wembley. Trong cơn hạn hán danh hiệu kéo dài, Man City dường như chấp nhận mạo hiểm hơn.