Juventus: Mua nhiều mà vẫn thiếu

09/10/2024 05:55 GMT+7 | Bóng đá Italy

Juventus chưa thua sau 7 vòng đấu Serie A, nhưng việc để hòa tới 4 trận cho thấy đội bóng này có nhiều vấn đề hơn là sự tự tin trong cuộc đua giành danh hiệu mùa giải này, trong đó có sự thiếu hiệu quả của công tác chuyển nhượng.

Đây là câu chuyện ở Serie A, còn ở Champions League, Juve đã có 2 trận thắng tuyệt vời với đóng góp rất lớn của các tân binh. Nico Gonzalez đã ghi 1 bàn, kiến tạo 1 bàn. Francisco Conceicao cũng thế, là người hùng trong trận thắng ngược RB Leipzig 3-2 dù phải chơi thiếu người trên sân khách. Teun Koopmeiners cũng ổn và Pierre Kalulu đặc biệt xuất sắc.

Kỳ mua sắm chưa hiệu quả

Hè 2024 được cho là một kỳ chuyển nhượng tốt bậc nhất của Juventus, nơi họ cũng đầu tư mạnh tay nhất trong hơn nửa thập kỷ qua kể từ sau thương vụ mua Cristiano Ronaldo. Gần 200 triệu euro đã được vung ra để đem về 8 cầu thủ mới cho đội hình A, trong đó riêng bộ ba Koopmeiners, Gonzalez và Douglas Luiz đã ngốn hơn 130 triệu. 8 người này trải đều ở 3 tuyến: Thủ môn, hậu vệ và tiền vệ. Juve không đầu tư ở vị trí tiền đạo cắm và đó là điều khiến họ đang phải hối hận lúc này.

Tuy nhiên, sau hơn 1 tháng bóng lăn và 9 trận đấu đã chơi, mức độ hiệu quả của công tác chuyển nhượng chưa đạt như kỳ vọng. Chỉ có 2 người xuất sắc là hậu vệ Kalulu và tiền vệ trẻ Conceicao, những người thực ra lại là khoản đầu tư khiêm tốn nhất khi được mượn về. Koopmeiners đang chơi tốt dần lên nhưng cũng mới chỉ có duy nhất 1 kiến tạo. Gonzalez chưa đóng góp được gì ở Serie A và vừa chấn thương phải nghỉ ít nhất 1 tháng. Michele Di Gregorio chưa chiếm được niềm tin tuyệt đối của HLV Thiago Motta khi đã phải dự bị 2 trong 7 trận Serie A và vừa mắc sai lầm ở Champions League. Juan Cabal "mất tích" từ hôm 1/9 đến nay và Khephren Thuram cũng ra sân rất ít.

Gây thất vọng nhất là Douglas Luiz, 1 trong 2 tân binh đắt giá nhất (bên cạnh Koopmeiners). Ngoại trừ trận duy nhất đá chính (hòa Empoli 0-0 hôm 14/9), tiền vệ 26 tuổi này không trận nào được chơi quá 30 phút, không tương xứng với số tiền đầu tư 50 triệu euro. Chẳng những chưa đóng góp được gì tích cực, anh còn gây ra 2 quả penalty ở 2 trận đấu gần nhất, đẩy đội bóng vào thế khó, hậu quả trực tiếp là làm mất 2 điểm tại Serie A cuối tuần qua. HLV Motta vẫn bày tỏ sự tin tưởng vào cậu học trò mới, nhưng Douglas cần hiểu rằng sự kiên nhẫn của mọi người đều chỉ có hạn. Từng là trụ cột ở Aston Villa và đội tuyển Brazil, anh hẳn biết phải làm gì.

Juventus: Mua nhiều mà vẫn thiếu - Ảnh 1.

Douglas Luiz đã “báo hại” các đồng đội khi gây 2 quả penalty liên tiếp gần đây

Juventus vẫn còn phải mua nữa

Vấn đề cũng chưa phải quá nghiêm trọng với Juventus, bởi cầu thủ mới nào cũng cần có thời gian để hòa nhập và thích nghi, đặc biệt khi chuyển đến một giải đấu hoàn toàn mới như trường hợp của Luiz (từ Anh) và Thuram (từ Pháp). Chưa kể khi ngay cả HLV Motta cũng là một "tân binh", câu chuyện càng trở nên phức tạp hơn cho những người mới đến. Sự chệch choạc của Juventus giai đoạn đầu mùa ở Serie A không phải chỉ vì các tân binh chưa tỏa sáng như mong đợi, dù đó cũng là một phần nguyên nhân khi ý tưởng và kế hoạch của Motta phụ thuộc nhiều vào những cầu thủ ông yêu cầu được cung cấp.

Trên thực tế, về lối chơi nói chung và khả năng phòng ngự, Juventus của Motta đang tạo hình ảnh tích cực. Điểm hạn chế lớn nhất (có lẽ là duy nhất) là năng lực yếu kém của hàng công, bao gồm cả khả năng tạo ra cơ hội ghi bàn và khả năng dứt điểm thành bàn. Con số 10 bàn sau 7 trận, dù chẳng nhiều nhặn gì (ít nhất trong Top 8) cũng đã là một sự lừa dối, khi Juve có tới 3 trận không ghi bàn và 1 trận chỉ ghi 1 bàn (cũng chỉ từ penalty). HLV Motta nhận ra rằng ông vẫn còn thiếu nhiều người quá, ít nhất là một tiền đạo đủ năng lực để san sẻ trách nhiệm ghi bàn cho Dusan Vlahovic hoặc để tăng cường sức sát thương khi cần, cộng với một tiền vệ biết khai thác cơ hội. Oái oăm thay, người mà họ cố sức đẩy đi không được là Weston McKennie lại đang là cầu thủ duy nhất biết chạy chỗ không bóng một cách thông minh.

Kỳ chuyển nhượng mùa Đông chắc chắn vẫn sẽ bận rộn với Juventus. Họ cần thêm ít nhất 1 tiền đạo và 1 trung vệ thay cho Bremer Gleison (chấn thương nghỉ hết mùa). Hy vọng rằng đến thời điểm đó, tình hình nếu không khởi sắc hơn thì cũng không trở nên quá tệ với "Bà đầm già".

Juventus chia tay Pogba

Theo báo chí châu Âu, tiền vệ Paul Pogba đã đồng thuận chia tay với Juventus, bất chấp việc vừa được giảm án cấm thi đấu (do sử dụng doping) từ 4 năm xuống 18 tháng, đồng nghĩa anh có thể trở lại sân cỏ từ tháng 3/2025. Phía Juve khẳng định không có chỗ cho Pogba trong kế hoạch của HLV Thiago Motta, còn tiền vệ người Pháp cũng hướng đến một sự khởi đầu hoàn toàn mới.

Nguyên nhân chính được cho là vì Juve không muốn gánh khoản lương 10 triệu euro/năm của Pogba trong bối cảnh không rõ phong độ của cầu thủ này sau gần 2 năm không thi đấu. Trong thời gian Pogba thụ án, Juve chỉ phải trả mức lương tượng trưng khoảng 10 nghìn euro mỗi tháng cho cầu thủ này.


Nguyễn Vinh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm