Juventus lọt vào Top 3 Serie A: Hãy chờ đấy, Napoli!

15/11/2022 06:54 GMT+7 | Bóng đá Italy

"Cách đây 6 vòng đấu, không ai dám nghĩ Juventus có thể trở lại và lọt vào Top 3 trước kỳ nghỉ. Bây giờ là lúc để chúng tôi nghỉ ngơi và sạc lại năng lượng" - HLV Max Allegri thổ lộ với truyền thông sau trận Juventus đại thắng Lazio 3-0 ở vòng 15 Serie A, trận đấu "chốt hạ" năm 2022 của bóng đá Italy.

Thời điểm Allegri nói tới là những ngày cực kỳ bi đát của Juventus, khi họ thua liên tiếp 2 trận 0-2 không thể bào chữa trước Milan ở Serie A và trước Maccabi Haifa ở Champions League. Nhưng kể từ đó, một gã khổng lồ ngủ quên đã dần dần tỉnh giấc. Juventus đã thắng liên tiếp 6 trận ở Serie A với 0 bàn thủng lưới, một kỳ tích về phòng ngự.

Đây rồi, Juve của Allegri!

Trên diễn đàn người hâm mộ Juventus tại Việt Nam, có viết "Chúng ta đã trải qua một năm 2022 đầy thất vọng và cay đắng, nhưng ít nhất đã có thể kết thúc năm với một từ HOPE - Hy vọng". Không ai có thể thấm hơn những juventini về ý nghĩa của hành trình mà thầy trò HLV Allegri vừa đi qua để khép lại năm 2022 với một vị trí trong nhóm đua vô địch, đồng thời cũng là vị trí cao nhất họ từng đạt được trong năm vừa qua. Từ một đội bóng không thể có 2 chiến thắng liên tiếp cho tới tận vòng đấu thứ 9 cho đến đội bóng đã thắng liền 6 trận, trong đó có những trận đại chiến với các đối thủ trực tiếp, rõ ràng là một sự lột xác ngoạn mục.

Từ chỗ chỉ trích thậm tệ và đòi sa thải Allegri ngay lập tức, người hâm mộ Juventus bây giờ lại đang nhắc đến kỳ tích thắng liên tiếp 15 trận ở cùng giai đoạn này mùa giải 2015-16, cũng là mùa thứ 2 "nhiệm kỳ 1" của Allegri tại Juve, để xoay chuyển cục diện của cuộc đua vô địch. Khi đó, Juve hồi sinh kỳ diệu từ cuộc khủng hoảng đầu mùa (chỉ giành 12 điểm sau 10 vòng đầu, kém đội đầu bảng tới 11 điểm, đến vị trí nhất bảng ở vòng 25) rồi sau đó tiến một mạch đến bục đăng quang. Déjà vu! Mọi thứ như cuốn băng được tua lại. Sẽ có cái kết đẹp đẽ như 7 năm trước hay không? Cái đó cần thời gian, nhưng ít nhất, ngay lúc này, người Juve có quyền được mơ đến nó.

Cơ sở cho niềm tin đã được thắp lại, trớ trêu thay, nằm ở chính Allegri, người từng bị xem là tội đồ số 1. Không nhà cầm quân nào ở Serie A giàu kinh nghiệm đua Scudetto hơn ông, không ai từng chiến thắng nhiều như ông, không ai từng đưa một đoàn quân khủng hoảng thắng tới 15 trận liên tục như ông. Chỉ bằng việc chuyển đổi sơ đồ sang 3-5-2, qua đó vừa thiết lập hệ thống phòng ngự cực kỳ chặt chẽ vừa giải phóng cho một Kostic tốt nhất và giảm trách nhiệm phòng ngự cho các tiền đạo, Allegri đã tìm thấy Juventus như ông mong muốn. Đội Juve ấy vừa đại thắng Lazio 3 bàn không gỡ dù vẫn thiếu chân sút số 1 Vlahovic.

Juventus lọt vào Top 3 Serie A: Hãy chờ đấy, Napoli! - Ảnh 1.

Sau tất cả, phải chăng HLV Allegri đã tìm thấy một “Juve chiến thắng” đích thực của ông?

 Napoli, hãy đợi đấy!

Nhật báo Gazzetta dello Sport số ra hôm qua giật tít "Non è Finita" (Chưa kết thúc đâu) để nói về cuộc đua Scudetto, nhấn mạnh vào vị thế của những đại gia truyền thống Milan, Juventus và Inter trong tương quan với đội đầu bảng Napoli. Các HLV Pioli, Allegri và Inzaghi đều thừa nhận Napoli đang quá xuất sắc, nhưng không ai trong số họ chấp nhận buông súng, cho dù khoảng cách hiện là rất lớn. Milan đang kém Napoli 8 điểm, Juventus kém 10 điểm và Inter kém 11 điểm, nhưng nên nhớ mùa giải mới chỉ đi qua được 15 vòng đấu. Nói như HLV Pioli của Milan: "Mùa trước chúng tôi kém Inter 7 điểm sau 23 vòng đấu, nhưng chúng tôi không bao giờ mất đi hy vọng". Kết quả thì như đã biết, Milan thắng chính Inter để rút ngắn khoảng cách xuống còn 4 điểm sau trận derby, rồi giành Scudetto bằng 6 trận cuối cùng toàn thắng. Chuỗi 6 trận thắng vừa qua của Juve chưa chắc đủ để họ mơ đến Scudetto, nhưng đủ để cho họ những hy vọng to lớn.

Trường hợp của Milan mùa trước cho thấy vai trò quyết định của những trận đối đầu trực tiếp, và thật đáng chờ đợi, khi chúng ta sẽ được chứng kiến 2 màn đối đầu kinh điển đó ngay khi bóng lăn trở lại ở Serie A. Vòng 16, diễn ra hôm 5/1/2023, Inter sẽ tiếp đón Napoli. Vòng 18, đến lượt Juve diện kiến đội đầu bảng ở sân Diego Maradona. Inter lúc đó chắc chắn sẽ có Lukaku mạnh khỏe trở lại, còn Juve nhiều khả năng sẽ thấy Pogba tái xuất. Chiesa đã trở lại khá ấn tượng với pha kiến tạo đầu tiên, và người Juve mong chờ Pogba cũng sẽ sớm tìm lại mình như vậy.

Napoli hãy cứ lo đi là vừa, bởi vì ngoài sự trỗi dậy của Juventus và Inter, cũng như sự ổn định của Milan, đội bóng áo xanh còn phải chống lại nỗi ám ảnh thường chơi không hay trong nửa sau mùa giải. Thêm nữa, đội bóng nào đã bị Juventus vượt mặt ngoạn mục để giành Scudetto trong chiến tích kỳ vĩ năm 2016? Chính là Napoli! 

 Vĩnh Nguyên

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm