Juventus hỏi mua Christian Poulsen 10 triệu euro

03/07/2008 11:21 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) - Báo chí Italia hôm qua rầm rộ đưa tin Juve đang quay lưng lại với Xabi Alonso để hướng đến cái đích mới: tiền vệ năng nổ Christian Poulsen, người có nhiều “kỷ niệm” với bóng đá Italia, đặc biệt là với Francesco Totti.

Poulsen chính là tác nhân gây ra vụ bê bối đáng chê cười nhất ở EURO 2004. Trong trận Italia – Đan Mạch (0-0), “Hoàng tử” Totti của Azzurri đã có một hành động thực sự “bẩn” là nhổ nước bọt vào mặt Poulsen. Sự việc bê bối này chỉ được phát hiện nhờ công tác “mổ băng” của UEFA và Totti bị cấm thi đấu 3 trận, nhưng tiền đạo của Roma sau đó đã tố cáo Poulsen cố tình khiêu khích anh. Người Italia sau đó đã gọi đùa Poulsen là “bạn thân nhất của Totti”. Tiền vệ người Đan Mạch có lẽ là “tấm gương” để Materazzi học tập và vận dụng vào việc loại Zidane ra khỏi cuộc chơi ở chung kết World Cup 2006.

Năm 2005, khi Milan hòa Schalke 2-2 ở trận lượt đi vòng bảng Champions League, HLV Ancelotti của Milan đã gọi Poulsen, khi đó còn chơi ở Schalke, là “kẻ hèn hạ”, khi anh này liên tục “đốn” không thương tiếc Kaka, thậm chí còn đánh lén tiền vệ Brazil khi trọng tài vừa quay lưng. Ở trận lượt về tại San Siro, Poulsen tiếp tục khiến Gattuso điên tiết. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, người ta thấy Gattuso lao đến mắng xa xả vào mặt Poulsen, còn “nạn nhân” chỉ cười và sau đó tiết lộ rằng anh thấy Gattuso quả thực “trẻ con”.
 
Poulsen (phải) đang trong tầm ngắm của Juventus

Poulsen còn có một vụ tai tiếng nữa, khi anh trực tiếp gây ra vụ lộn xộn đã khiến Đan Mạch bị xử thua Thụy Điển 0-3 tại trận vòng loại EURO 2008 bằng một pha đánh nguội trong vòng cấm, nhưng tất cả những biểu hiện ấy chỉ chứng tỏ rằng trên sân cỏ, anh luôn chơi với tất cả tính khí hoang dại nhất của mình. Cũng giống như Rino Gattuso, Poulsen luôn có mặt ở tất cả các điểm nóng nhất trên sân, chạy không biết mệt trong suốt cả trận đấu, sẵn sàng “chặt, chém” và kể cả chơi tiểu xảo mỗi khi có cơ hội, trở thành một chốt chặn vô cùng vững vàng trước hàng thủ của đội nhà. Chính vì thế mà cho dù ở Schalke, Sevilla hay đội tuyển Đan Mạch, tiền vệ 28 tuổi này luôn là sự lựa chọn tất yếu cho đội hình xuất phát. Anh đã 2 lần liên tiếp được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất Đan Mạch vào các năm 2005, 2006.

Với tất cả những phẩm chất ấy, Poulsen xứng đáng được Juventus săn đón. So với những mục tiêu “lá ngọc, cành vàng” như Alonso, Aquilani hay Hamsik, thì việc chinh phục tiền vệ người Đan Mạch có vẻ dễ dàng hơn nhiều. Phí giải phóng hợp đồng của anh chỉ là 10 triệu euro và nếu Juve quyết mua, Sevilla không còn cách nào khác là phải chia tay trụ cột của mình. Vấn đề cuối cùng lúc này chỉ là một hợp đồng 3 năm với mức lương 2,5 triệu euro/năm mà phía Juve đưa ra có đủ để thuyết phục Poulsen hay không.

 
Poulsen từng suýt tới Milan
 
“Gã đồ tề” của bóng đá Đan Mạch biết rằng anh không được người Italia ưa thích chút nào, đặc biệt là HLV Ancelotti và các cầu thủ Milan, nhưng điều đó không ngăn cản được ý định lập nghiệp tại Serie A của anh. Vào tháng 5/2006, trước khi mãn hạn hợp đồng với Schalke 04, Poulsen đã ký một hợp đồng sơ bộ với chính Milan. Nhưng Milan sau đó đã gọi trở lại lão tướng Brocchi, đồng thời mua tiền vệ trẻ Gourcuff và không đoái hoài gì đến Poulsen nữa. Chẳng hề gì, Poulsen tới chơi cho Sevilla và ngay trong trận ra mắt, anh đã giúp đội bóng mới đè bẹp Barcelona 3-0 trong trận tranh Siêu Cúp châu Âu năm 2006. Ngay trong tháng đầu tiên chơi cho Sevilla, anh đã được bầu là “Tân binh xuất sắc nhất” của Liga.

B.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm