Thua trắng Fiorentina 0-2 ở vòng 37 Serie A, Juventus đứng trước nguy cơ cực lớn sẽ lỡ chuyến tàu Champions League, đẩy toàn bộ những kế hoạch, dự định đang ấp ủ vào tình thế sẵn sàng sụp đổ bất cứ lúc nào.
Chỉ mới hơn 1 tháng trước, Juventus hân hoan thông báo bản hợp đồng gia hạn chính thức đến năm 2028 với HLV Luciano Spalletti. Đó được xem là lời khẳng định cho một dự án dài hạn đầy sự tin tưởng. Nhưng thế giới bóng đá luôn xoay chuyển tàn nhẫn.
90 phút thay đổi số phận
Trước trận gặp Fiorentina, Juventus có tới 75% khả năng giành vé đến Champions League, theo siêu máy tính của Opta. Họ thậm chí có cơ hội giành vé sớm trước 1 vòng đấu nếu đạt đủ điều kiện. Nhưng 90 phút thảm họa ở sân Allianz đã làm đảo lộn mọi thứ. Trên lý thuyết, Juve vẫn còn 27,6% cơ hội trở lại Top 4, nhưng thực tế khó hơn nhiều, thậm chí là bất khả thi. Chẳng những thầy trò ông Spalletti phải thắng trên sân Torino ở vòng cuối, việc vốn dĩ luôn khó khăn do tính chất quyết liệt của trận derby thành phố, mà còn phải trông chờ ít nhất 2 trong 3 đội đứng trên cùng sảy chân. Không juventini nào còn tin vào phép màu, và ngay cả Spalletti cũng thẳng thắn thừa nhận khả năng đội bóng sẽ phải dự Europa League mùa tới thay vì Champions League. Cũng theo tính toán của Opta, có tới 63,5% Juventus sẽ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 6 hiện tại.
Trận thua Fiorentina 0-2 trên sân nhà không chỉ là một thất bại về tỷ số, mà là bản cáo trạng phơi bày một hệ thống đang kiệt quệ về cả tinh thần lẫn chiến thuật. Thay vì tinh thần hừng hực khí thế chiến thắng, Juventus lại thể hiện một bộ mặt bạc nhược, thiếu sức sống và hoàn toàn đánh mất bản sắc. Sau trận đấu, chính Spalletti đã không ngần ngại dùng từ "kinh khủng về nhiều mặt" để mô tả màn trình diễn của các học trò. Ông thừa nhận đội bóng thiếu cá tính, run rẩy trước áp lực và chơi một thứ bóng đá vô hồn ngay trước sự chứng kiến của hàng vạn cổ động viên nhà.
Điều khó hiểu là trước đó, Juventus có phong độ rất tốt. Trong 10 trận gần nhất trước khi gặp Fiorentina, họ giành nhiều điểm hơn bất cứ đội nào khác ở Serie A, trung bình 2,2 điểm/trận. Hơn 4 vạn khán giả đến sân Allianz với sự tin tưởng tuyệt đối vào cái kết vui cho trận sân nhà cuối cùng của mùa giải, nhưng họ đã bị phản bội theo cách nghiệt ngã nhất.

HLV Luciano Spalletti có thể phải ra đi dù vừa ký hợp đồng dài hạn
Dự án Spalletti đã sụp đổ?
Tháng trước, Juventus khẳng định việc ký hợp đồng chính thức với Spalletti không phụ thuộc vào việc Juventus có giành vé Champions League hay không (thực tế, thời điểm đó Juve đang đứng thứ 5), nhưng với tình thế gần như chắc chắn phải dự Europa League lúc này, mọi thứ có thể thay đổi 180 độ trong chớp mắt. Không Champions League đồng nghĩa với khoảng 80 triệu euro doanh thu từ giải đấu kim tiền này sẽ không tồn tại, và kế hoạch tăng cường nhân sự đã được bàn thảo có nguy cơ trở nên vô nghĩa. Bản hợp đồng vừa mới ký chưa ráo mực, thay vì là động lực để tiến lên, nay đột nhiên trở thành sợi dây trói buộc cả đôi bên. Trong bối cảnh bắt buộc phải cắt giảm chi tiêu để đối phó khó khăn tài chính, mức lương 5-6 triệu euro cho Spalletti có thể là một gánh nặng.
Spalletti cho biết ông sẽ gặp John Elkann, chủ sở hữu CLB, trong tuần này để trình bày về công việc của mình và hiểu rõ quan điểm của giới thượng tầng. Trong lúc đó, nhật báo La Repubblica đưa ra một giả thiết đáng chú ý: Juve hoàn toàn có thể sẽ tái khởi động chiến dịch đưa HLV Antonio Conte trở lại. Hè 2025, họ đã không thuyết phục được Conte và phải tiếp tục đánh cược vào Igor Tudor, nhưng tình cảnh lúc này có thể khả quan hơn khi Conte đã công khai ý định rời Napoli. Mục tiêu ưu tiên của Conte có thể là chiếc ghế ở đội tuyển Italy, nhưng trở lại dẫn dắt Juventus cũng không phải là một lựa chọn ít hấp dẫn, kể cả khi không được dự Champions League. Nếu Conte gật đầu, việc Spalletti phải ra đi là hệ quả tất yếu.
Với bản hợp đồng được ký hôm 10/4, Spalletti chính thức được thăng cấp lên làm trưởng một dự án, chính thức có tiếng nói trong việc xây dựng một đội bóng hoàn toàn theo ý mình. Nhưng chỉ sau đúng 1 thất bại thảm họa, mọi thứ có thể lại trở về như cũ khi các dự định trở nên bất khả thi vì trượt tấm vé Champions League. Trận derby với Torino đêm Chủ nhật tới có thể sẽ là dấu chấm hết cho một dự án đã sụp đổ ngay cả khi chưa từng thực sự bắt đầu.
Nếu không thể tạo ra phép màu ở vòng cuối cùng, Juventus sẽ lần đầu tiên sau 16 năm bị "hạ cấp" xuống đá Europa League, kể từ lần gần nhất là mùa giải 2010-11, nơi họ bị loại ngay sau vòng bảng với thành tích hòa cả 6 trận "vô tiền, khoáng hậu". Trên thực tế, họ đã từng 2 lần có mặt ở Europa League vào các mùa 2013-14 và 2022-23, nhưng đều chỉ bắt đầu từ giai đoạn 2 và sau khi rơi xuống từ Champions League.
Juve nhẽ ra đã dự Europa Conference League, cấp thấp hơn cả Europa League, vào mùa giải 2023-24 do chỉ đứng thứ 7 ở Serie A mùa giải trước đó (bị trừ 10 điểm vì sai phạm tài chính). Tuy nhiên, họ đã chủ động đề xuất nhường tấm vé này cho Fiorentina, đội xếp thứ 8, để tập trung vào giải quốc nội.
Nguyễn Vinh