Juventus - Chievo 2-2: Cột dọc mà biết nói năng

11/05/2011 11:40 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Thế là hết rồi. Giấc mơ dự Champions League của Juventus chính thức tan vỡ. Thực ra là chưa chính thức, bởi vì Juventus vẫn “chỉ” còn kém Udinese, đội đứng thứ tư, 5 điểm thay vì 7 điểm (Juve hơn Udinese về đối đầu, nên cơ hội của họ về lý thuyết vẫn chưa hết dù kém Udinese 6 điểm khi mùa giải còn 2 vòng), nhưng càng dền dứ, chỉ càng thêm xót xa cho người hâm mộ. “Lão phu nhân” bây giờ đơn giản là quá yếu. Cơ hội còn lại chỉ còn 0,1%, nhưng kể cả có là 50% đi nữa, thì cũng chẳng ai tin rằng họ có thể tận dụng được, sau khi chứng kiến những trận đấu khó tin như trước Chievo rạng sáng qua.

Juventus có trận đấu "khó tin" trước Chievo- Ảnh Getty

Đấy là một trận cầu kỳ lạ liên quan đến cái cột dọc, khi Juventus bị thủng lưới 2 bàn đều sau những pha dứt điểm dội cột bật ra của Chievo chỉ trong có 2 phút, trong khi chính họ đưa bóng 2 lần dội cột khung thành đội khách thì lại không có bàn thắng. Trận này càng “dị” hơn nữa khi thủ môn Buffon phải lao ra đường biên dọc gần giữa sân để làm hậu vệ bất đắc dĩ, còn tiền đạo của Chievo lại hóa thành hậu vệ Juventus khi gần như là “trả bóng về” cho “thủ môn bất đắc dĩ” Marchisio khi trước mặt anh chỉ là khung thành trống. Juventus đã không may mắn (nói đúng hơn là chỉ may mắn 50%) ở hai bàn thua lạ lùng, nhưng họ đã quá may vì không thủng lưới thêm 2 bàn sau những tình huống phòng ngự ngớ ngẩn.

Nếu hai cột dọc cạnh thủ môn Buffon mà biết nói, hẳn chúng sẽ xỉ vả hàng thủ Juve thậm tệ. Tại sao Chievo tận dụng tốt cả hai tình huống bóng dội cột bật ra để làm tung lưới Buffon, còn Juve thì không? Tất cả là do Juventus không biết phòng ngự, dù rằng lúc đó, ở thế dẫn trước tới 2 bàn, họ chỉ cần phòng ngự là có chiến thắng. Đây đã là trận thứ ba chỉ trong có 7 vòng đấu gần đây, Juventus để gỡ hòa 2-2 sau khi đã dẫn 2-0, đều trước các đội bóng tiểu nhược (trước Chievo là Cesena và Catania). Mặc dù thế trận không thực sự thể hiện điều này, nhưng người ta tin rằng Juve vẫn cố dồn lên chỉ để tìm kiếm sự tự an ủi cho những cú vấp, để rồi dính đòn “hồi mã thương” tủi hổ. HLV Del Neri đã nói gì? Còn nói gì được nữa, ngoài việc thừa nhận “tương lai của tôi nằm trong tay Juventus” chỉ sau khi tuyên bố “100% tôi sẽ tại vị” có 24h đồng hồ.

Bây giờ, ngay cả mục tiêu lọt vào Top 6 nhằm đảm bảo chắc chắn một vé dự Europa League mùa tới cũng là quá khó cho Juve, dù họ chiếm lợi thế đối đầu trước cả Roma và Lazio (đều đang hơn Juve 3 điểm). Trong khi đó, với 1 điểm giành được tại Olimpico, Chievo đã chính thức trụ hạng.

B.V


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm