Rực rỡ lễ khai trương "Juventus Arena": Mùa xuân đầu tiên

10/09/2011 10:23 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Không phụ sự kỳ vọng, lễ khánh thành sân bóng mới của Juventus (tạm gọi là Juventus Arena vì chưa có tên chính thức) đã diễn ra hoành tráng, rực rỡ sắc màu và đậm đà ý nghĩa trong đêm 8/9 vừa qua. Sự kiện lịch sử này mở ra một trang mới đáng tự hào không chỉ với đội bóng giàu thành tích nhất Italia, mà còn của cả nền bóng đá xứ mỳ ống.

Tiêu tốn hơn 2 triệu euro, sử dụng công nghệ trình diễn ánh sáng điện tử và kỹ thuật đồng diễn từng chỉ được sử dụng tại lễ khai mạc Olympic 2008 với 420 nghệ sỹ tình nguyện, được đạo diễn bởi nhà thiết kế sự kiện hàng đầu Marco Balich (người cũng đã đạo diễn lễ khai mạc Winter Olympic Turin 2006), có sự hiện diện của các quan chức cấp cao của chính phủ và thể thao Italia, hàng trăm cựu cầu thủ Juventus cùng 41.000 người hâm mộ. Những nét chính ấy về lễ khai trương sân "Juventus Arena" cũng phần nào cho thấy quy mô rất lớn của một "bữa tiệc" chỉ kéo dài có 40 phút trước khi đội bóng áo sọc trắng-đen bước ra sân để chơi trận đấu đầu tiên ở "ngôi nhà mới".

Lịch sử Juventus trong lễ khai trương - Ảnh Getty

Chủ tịch Andrea Agnelli của Juventus mở đầu bài diễn văn bằng câu "Chào mừng các bạn về nhà" gây xúc động mạnh mẽ với không chỉ hơn 4 vạn bianconeri nêm kín các khán đài, mà còn với hàng chục triệu người hâm mộ đội bóng này trên toàn thế giới. Phải, sau 114 năm "ăn nhờ, ở đậu", Juventus đã có nhà của mình, một ngôi nhà đúng nghĩa, khác hẳn với hầu hết các sân bóng khác, những ngôi nhà thuê mướn, ở Italia. "Ngày hôm nay mở ra một chương mới của một huyền thoại mà, lớn lao hơn những niềm vui và nỗi thất vọng thông thường, lớn lao hơn những chủ tịch và những cầu thủ, sưởi ấm trái tim của cả thời đại: huyền thoại Juventus" - những lời cuối cùng trong bài diễn văn của Agnelli cất lên giữa lúc màn hình chính của sân chạy những hình ảnh chiến thắng, trong đó có cả hình ảnh thầy trò HLV Capello giương cao chức vô địch các mùa 2004-05 và 2005-06.

"Orgoglioso" (tự hào) là từ được nhấn mạnh và được nhắc đi nhắc lại nhiều lần nhất trong các phát biểu tại lễ khai trương, cũng như trong những bài trả lời phỏng vấn báo chí của các nhân vật quan trọng. Cả lịch sử đầy tự hào của Juventus được gói gọn vào đây, với sự nhấn mạnh về 29 Scudetto giành được (29, chứ không phải 27) trong 29 giây cuối cùng ở đồng hồ đếm ngược, với sự hiện diện trên thảm đỏ kiểu Hollywood của hàng chục huyền thoại bianconeri từ Bettega tới Buffon, từ Boniperti tới Zoff, từ Platini tới Zidane, từ Cabrini tới Del Piero, từ Roberto Baggio đến Nedved, từ Trapattoni đến Lippi và Capello, rồi còn cả những Davids, Torricelli, Di Livio, Ferrara, Pessotto, Ravanelli và Conte… Thị trưởng thành phố Turin Piero Fassino tuyên bố "Turin tự hào là thành phố của Juve". Chính các lãnh đạo thành phố này đã là những người tiên phong trong việc tự giải phóng khỏi những luật lệ cũ rích để cho phép Juventus xây sân bóng tư nhân đầu tiên, niềm mơ ước của nhiều đội bóng lớn khác ở các thành phố khác trên khắp đất nước.

Từ "phát súng hiệu" này của Juve, chắc chắn cuộc đấu tranh nhằm mục đích tư hữu hóa các sân bóng theo mô hình thành công của các quốc gia khác sẽ có thêm những thắng lợi. Chính HLV Capello, người đang từng ngày từng giờ chứng kiến sự lớn mạnh không ngừng của bóng đá Anh, đã khẳng định "Đây sẽ là một bước quan trọng để chúng ta đuổi kịp Anh và Tây Ban Nha".

Lễ khai trương "Juventus Arena" diễn ra trong một đêm mùa Thu tuyệt đẹp, song chính từ đây, một mùa Xuân mới đang hình thành cho cả Juventus và calcio. Mùa Xuân đầu tiên.

Bách Việt



Lịch sử ghi danh Luca Toni

Tiền đạo cao kều Luca Toni đã ghi tên mình vào lịch sử khi ghi bàn đầu tiên trên sân bóng mới của Juventus, bàn mở tỷ số trong trận giao hữu với Notts County để kỷ niệm ngày khánh thành. Juventus đã không có chiến thắng "lấy lộc" bởi tiền vệ Lee Hughes của đội khách đã kịp ấn định tỷ số đẹp 1-1 ở phút 87, song ngoài dấu ấn cụ thể từ chân sút kỳ cựu đã 34 tuổi, không có gì đáng nói về trận này. Del Piero rất được kỳ vọng sẽ là người ghi bàn đầu tiên, nhưng anh chơi khá uể oải, giống với hầu hết các đồng đội. Cũng dễ hiểu, vì chiều mai (18h30 theo giờ Việt Nam), Juve đã phải bước vào trận ra quân ở Serie A tiếp đón Parma, đối thủ đã "nghiền nát" họ 4-1 ngay tại Turin ở trận mở màn năm 2011. Đây là mùa giải Juventus được kỳ vọng lớn hơn bao giờ hết, và họ cần phải chuẩn bị một cách tốt nhất.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm