01h30 ngày 9/9, Juventus - Notts County: Ôn cố, tri tân

08/09/2011 11:39 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Với những tifosi trung lập, chắc hẳn việc Juventus mời Notts County, một đội bóng hạng 3 nước Anh, đá giao hữu để khai trương công trình lịch sử là một quyết định kỳ quặc, bởi khoảng cách về trình độ giữa hai đội bóng sẽ khó có thể tạo ra một trận cầu hấp dẫn, xứng đáng với tầm vóc của sự kiện. Song chính Notts County, chứ không phải những Barcelona, Real Madrid hay Manchester United, mới là đội bóng vĩ đại nhất mà Juve có thể mời cho lễ "mừng tân gia" này, và người hâm mộ Bianconeri hiểu rõ điều đó.

Khai sinh năm 1862, Notts County là đội bóng lâu đời nhất thế giới (Juventus thành lập sau đó đúng 35 năm, 1897), nhưng không phải vì thế mà họ có ảnh hưởng đến Juventus. Theo "truyền thuyết", vào năm 1903, ban lãnh đạo Juventus muốn thay đổi màu trang phục thi đấu (nguyên thủy là màu hồng) theo ý tưởng của một số đội bóng Anh (khi đó đang là trung tâm của bóng đá thế giới). Họ đã hỏi ý kiến của John Savage, một cầu thủ người Anh trong đội hình, và Savage sau đó nhờ một người bạn của mình gửi cho một số mẫu trang phục để tham khảo. Người bạn này là một fan của Nottingham Forest nhưng cũng ủng hộ Notts County (ở cùng hạt Nottingham) nên đã gửi áo đấu của hai đội này cho Savage. Lập tức, mẫu áo sọc đen-trắng của Notts County đã chinh phục được các sếp Juve, và biệt danh "Bianconeri" (trắng-đen) của Juventus bắt đầu khai sinh từ ngày ấy. Trong 108 năm qua, cả lịch sử hào hùng của đội bóng giàu thành tích nhất Italia gắn liền với màu áo mà Notts County đã vô tình trao tặng.

Notts County là vị khách đầu tiên ở Juventus Arena - Ảnh Getty

Do đó, khi Notts County được chọn là "người xông nhà may mắn" cho Juventus, tính chất chuyên môn của một trận đấu bóng đá có lẽ sẽ được gạt qua một bên, mặc dù thực tế thì Juve cũng rất cần một màn "tổng duyệt" trước khi đá trận đầu tiên của mùa giải mới, cũng đồng thời là trận chính thức đầu tiên trên sân bóng mới, gặp Parma chiều 11/9 tới đây. Mời Notts County là một biểu hiện của sự tôn trọng với lịch sử, mà trong bối cảnh Juventus đã ít nhiều đánh mất đi những giá trị truyền thống cao đẹp của đội trong quá khứ (như dính bê bối calciopoli, sa sút thảm hại, thay HLV như thay áo hay chiến lược phát triển thiếu bản sắc), đây được xem là cách để họ tự nhắc mình. Vì hiện tại và tương lai của màu áo sọc trắng-đen.

Sân bóng mới của Juventus là niềm tự hào không chỉ của họ, mà của cả những người yêu calcio và mong muốn thấy lại những ngày hào quang chưa xa của bóng đá Italia. Tất cả đang chỉ bắt đầu.

Vĩnh Nguyên


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm