Juve bán Vidal với giá 40 triệu euro: Chiến quả của hiện tại, thách thức cho tương lai

22/07/2015 19:20 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn)- Arturo Vidal ra đi là mất mát, nhưng cũng là thắng lợi của Juventus xét trên nhiều phương diện. Dưới đây là những phân tích của ký giả James Horncastle về thương vụ này, và cả những ảnh hưởng của nó đến tương lai gần của nhà ĐKVĐ Italy.

Thực ra, Vidal từng một lần hụt bước đến Bayern Munich. Đó là mùa Hè 2011, thời điểm HLV Jupp Heynckes trở lại dẫn dắt Bayern với bản hợp đồng 3 năm. Một kế hoạch mới đã được vạch ra nhằm giúp chủ sân Allianz Arena giành lại Đĩa bạc Bundesliga từ tay Borussia Dortmund. Heynckes rất muốn chiêu mộ một tiền vệ trẻ, người được Michael Reschke (Giám đốc Kỹ thuật của Bayern hiện giờ) đưa đến châu Âu, tên là Arturo Vidal.

Bán được Vidal là chiến thắng

Tất cả các thỏa thuận đã hoàn tất, nhưng sau cùng, Vidal lại chuyển đến Juventus. GĐĐH Karl-Heinz Rummenigge đã vô cùng cay đắng: “Vidal đã đảm bảo rất nhiều lần rằng sẽ gia nhập chúng tôi. Nếu cậu ấy là người trọng chữ tín và có tư cách tốt, cậu ấy phải khoác áo Bayern. Vidal phải gia nhập đội bóng thực sự muốn có cậu ấy, không phải một CLB từng dính líu dến những bê bối tày trời trong lịch sử”.

Nhưng quan điểm của Tổng Giám đốc Juve, ông Beppe Marotta, thì khác: “Rõ ràng Rummenigge vẫn còn nặng tư tưởng từ những ngày khoác áo Inter”. Nhưng đó không chỉ là thái độ thù địch của Rummenigge với Juve, ông hiểu rằng gã khổng lồ nước Đức vừa để vuột mất một trong những tiền vệ xuất sắc nhất bóng đá thế giới giai đoạn này.

Đến trước thời điểm Juve chiêu mộ Carlos Tevez vào năm 2013, Vidal chính là thương vụ đáng đồng tiền nhất của “Lão bà”. Anh gia nhập sân Juventus với giá 10,5 triệu euro, cùng một mùa Hè với Andrea Pirlo, là những nhân tố quan trọng trong chiến dịch chấn hưng đội bóng. Dưới thời Antonio Conte, Vidal là hiện thân cho sức mạnh tinh thần của Juve, đưa đội bóng từ hạng 7 Serie A đến một giai đoạn thành công bậc nhất trong lịch sử, kể từ những năm 1930.

Vidal là hiện thân cho sức mạnh tinh thần của Juve

Với Vidal, mỗi trận đấu là một cuộc chiến. Anh lăn xả trên sân cỏ, xông pha trong mọi tình huống, là người đầu tiên nỗ lực thu hồi khi đội nhà mất bóng, tham gia hỗ trợ tấn công và sau cùng là kết thúc tình huống, ghi thật nhiều bàn thắng. Không phải các tiền đạo, Vidal mới là chân sút hàng đầu của Juve trước khi Tevez đến Turin.

Vậy tại sao Juventus lại bán Vidal? Không thể phủ nhận đó là mất mát rất lớn, nhưng những gì "Lão bà" nhận lại cũng không phải ít. Mùa giải trước, mùa giải mà nhiều người đánh giá Vidal chơi kém nhất trong nhiều năm qua, anh cũng để lại những dấu ấn khó phai mờ: Bàn thắng tuyệt vời tại sân San Paolo, kết liễu đối thủ từng thắng chính Juve trong trận Siêu Cúp Italy trước đó, và đang duy trì một chuỗi phong độ ấn tượng, Napoli. Chính từ cú sút trái phá đó, Juve mới đặt niềm tin vào Scudetto thứ 4 liên tiếp. Nhưng đó chỉ là một điểm sáng. Xét toàn cục, Vidal đã đánh mất phong độ của trong mùa giải vừa qua.

Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự sa sút này là chấn thương đầu gối anh mắc phải từ giai đoạn Juve bị loại khỏi vòng bán kết Europa League, tháng 4/2014. Vidal đã gấp rút phẫu thuật để kịp tham dự World Cup 2014 tại Brazil. “Với quyết định quay lại sân cỏ quá nhanh, tôi đã tự hại mình. Vào nhiều thời điểm, tôi đã ra sân trong tình trạng cơ thể thật sự thảm hại. Chỉ có các bác sĩ và bản thân tôi biết sự thật là gì”, anh thừa nhận.

Chuyện phức tạp hơn khi Vidal quay về Juve chuẩn bị cho mùa giải mới, HLV Conte đã ra đi. Dưới thời ông Massimiliano Allegri, Vidal đảm nhận vai trò mới: hộ công, khi Juve chuyển từ sơ đồ 3-5-2 sang 4-3-1-2 vào tháng 11/2014. Vidal bắt đầu đối mặt nhiều vấn đề: Anh tiếp tục thách thức giới hạn của cơ thể, hoạt động với tần suất lớn hơn nhiều khi vẫn chưa đạt trạng thái sung sức nhất. Điều này đã phần nào hạn chế sự quyết đoán trong xử lý tình huống, vốn là phẩm chất đặc trưng nhất của Vidal. Vào lượt trận thứ 4, vòng bảng Champions League mùa giải trước, Vidal đã thực hiện không thành công quả penalty cuối trận trước đối thủ Olympiacos, đặt Juve vào nguy cơ bị loại. Từ đó, anh mất quyền đá phạt đền vào tay Tevez.

Nhưng vượt qua tất cả các vấn đề trên, Vidal đã trở lại chính mình khi bước sang tháng 3/2015. Allegri chỉ ra sự khác biệt: “Vidal giờ không còn cố rượt theo đối thủ, anh ấy cho bọn họ nằm sân”. Tuy số thẻ phạt có tăng lên, Vidal đã lấy lại phong độ và những phẩm chất vốn có trên sân cỏ. Nhưng những rắc rối lại rẽ hướng, tấn công cuộc sống hậu trường của anh.

Trở lại thời điểm Vidal mới gia nhập Juve và được triệu lên ĐT Chile, anh và 5 đồng đội khác đã bị gửi thẳng về nhà do đi tập muộn, vì say rượu. Tháng 11/2013, Vidal trễ hạn quay về Juve vì mãi ăn mừng chiến tích lọt vào VCK World Cup 2014 của Chile. Anh lập tức bị phạt nội bộ, treo giò ở trận tiếp theo tại Serie A. Trận đấu đó, "Lão bà" thất thủ 2-4 trước Fiorentina tại Artemio Franchi trong thế dẫn trước 2-0, là trận thua đầu tiên của Juve trên đất Florence từ năm 1998. Tháng 11/2014, Vidal chịu hình phạt tương tự vì tham gia ẩu đả trong một hộp đêm, ngay trước thềm trận đại chiến với AS Roma.

Vidal lắm tài, nhưng cũng nhiều tật

Chịu rất nhiều rắc rối do Vidal gây ra, nhưng Juve vẫn rất kiên nhẫn. Họ hết lời ca ngợi màn trình diễn của anh tại Copa America mùa Hè vừa qua. Không một ai có thể giật Vidal khỏi vòng tay Juve, dù anh tiếp tục dính rắc rối bên lề: Ngày 17/6/2015, Vidal gây tai nạn nghiêm trọng khi lái chiếc Ferrari trong tình trạng say rượu tại thủ đô Santiago, Chile. Bị bắt giữ, anh còn lớn tiếng nhục mạ cảnh sát. Sau đó, Vidal phải hầu tòa và thoát tội đi tù, nhưng bị tước bằng lái 2 năm và phải đền bù cho các nạn nhân.

Cuối cùng, cũng đến ngày Juve hái quả: Vidal dễ dàng chuộc lỗi bằng những nỗ lực trên sân cỏ, anh góp công lớn trong chức vô địch Nam Mỹ lần đầu tiên trong lịch sử của Chile. Hồ sơ được “xóa trắng” và giá trị chuyển nhượng của Vidal được hồi phục, thậm chí tăng lên. Juventus thừa hiểu: Mùa Hè này chính là thời điểm tốt nhất để bán Vidal với giá cao. Họ chuyển nhượng anh sang Bayern Munich và thu về 40 triệu euro, chưa kể thưởng. Và đừng quên điều này: Vidal sẽ bước sang tuổi 29 vào tháng 5/2016.

Thành bại tại Allegri

Bán Vidal là chiến quả của hiện tại. Nhưng trong bối cảnh Juventus vừa mất Pirlo và Tevez trong cùng một mùa Hè, nước cờ này có thể khiến tham vọng của CLB bị hoài nghi.

Ký giả Maurizio Crosetti vừa có một phép so sánh rất hay trên tờ La Repubblica: “Nếu bạn đã mất cả bộ não (Pirlo), cánh tay phải (Tevez) và hai lá phổi (Vidal). Hi vọng duy nhất của bạn được được đặt trọn vào khả năng ghép, nối của bác sĩ phẫu thuật”.

Các CĐV Juve đang nín thở với từng động thái của ông Allegri. Những vị trí then chốt như thủ môn và hàng phòng ngự của Juve vẫn không thay đổi. Nhưng mùa giải tới, họ sẽ bị đặt dấu hỏi lớn trên hàng công: Nếu Fernando Llorente ra đi nốt trong mùa Hè này, Juve đã mất đến 114/210 bàn thắng trong 2 năm qua, tức 54%, một con số không hề nhỏ.

Sau cú ăn ba lịch sử 5 năm trước, Inter Milan bị cho là đã thay đổi quá ít để tiếp bước đà thành công. Juve thì đang đổi thay quá nhanh và quá nhiều. Paul Pogba sẽ ra đi nốt? Rất khó. Nhưng như Chủ tịch Andrea Agnelli khẳng định: “Không cầu thủ nào là không thể bán cho đến ngày mùng 1/9”.

Trước đó, Juve đã bán Angelo Ogbonna cho West Ham và đang chờ đề nghị cho Llorente từ Real Madrid. Họ đã sắm gần đủ những cái tên thay thế từ đầu Hè, chỉ còn chờ mua thêm một “số 10”.

Nhưng hãy nhớ lại xem, có bao nhiêu đội bóng đang vận hành đội hình với một “số 10” ở thời đại này? Và lần cuối Juve mua một “số 10” là ai? 29 triệu euro cho Diego Ribas, một thất bại thảm hại! Dù tất nhiên, thời thế đã khác: Nhiều “số 10” của bóng đá hiện đại có thể chơi tốt trong vai trò tiền đạo cánh.

Thất bại với Diego là một kinh nghiệm thương đau của Juve

Max Allegri không giấu giếm sự yêu thích với Oscar và Isco. Những cái tên mới nhất đã đang được Juve liên hệ là Mario Goetze và Julian Draxler. Điểm chung: Tất cả đều dưới 23 tuổi. Sức trẻ là yếu tố tiên quyết trong quá trình chuyển giao thế hệ. Vidal, Pirlo, Tevez ra đi có thể sẽ khép lại một chu kỳ thành công của "Lão bà", nhưng cũng mở ra một cơ hội phát triển mới cho Juventus. Trong bối cảnh đó, việc chiêu mộ một ngôi sao như Goetze sẽ tạo ra bước nhảy vọt về lòng tin, tương tự thương vụ Tevez 3 năm trước, cũng là một tấm khiên che chắn cho thành tích (có thể) sẽ không như ý của đội bóng này mùa giải tới.

Nếu nhìn tầm xa, Juve đang chuẩn bị cho một tương lai rực rỡ với những tài năng trẻ cực kỳ sáng giá của bóng đá Italy, châu Âu và thế giới: Daniele Rugani, Stefano Sturaro, Pogba, Kingsley Coman, Alvaro Morata, Simone Zaza và Paulo Dybala. Nhưng hiện tại thì sao? Sami Khedira và Mario Mandzukic liệu có khỏa lấp nổi khoảng trống quá lớn mà Pirlo, Tevez, Vidal để lại?

Allegri đã làm rất nhanh, rất gọn việc dọn hết những dấu ấn còn sót lại của triều đại Conte, chỉ sau một mùa giải. Khi đã có được điều mình muốn, giờ là lúc ông thể hiện trách nhiệm với Juve.

Hoài Thuận

Lược dịch

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm