Julio Cruz: “Gừng càng già càng cay”

04/06/2008 19:36 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Cuối tuần qua, anh lại ghi bàn, góp phần mang lại trận thắng “hoành tráng” 4-0 của Inter Milan trước Torino. Thật ngạc nhiên là ở tuổi 33, Cruz lại đang là 1 trong 2 tiền đạo trụ cột của Inter mùa này.

Những tháng năm phiêu bạt

Trưởng thành từ lò đào tạo của CLB Banfield (Argentina), Julio Cruz đã có 3 mùa giải chơi bóng ở đây từ 1993-1994 tới 1995-1996 trước khi chuyển qua thi đấu cho River Plate trong mùa 1996-1997. Tuy nhiên, ở đội bóng Argentina nổi tiếng là cái nôi sản sinh ra những tiền đạo và tiền vệ có lối chơi giàu kỹ thuật này, Cruz không tìm được “đất dụng võ”. Thế là River Plate bán anh sang châu Âu cho Feyenoord Rotterdam của Hà Lan với giá 5,2 triệu euro. Từ đây “El Jardinero” (Gã làm vườn), như biệt danh của anh, bắt đầu cuộc phiêu lưu mới trong sự nghiệp cầu thủ nhà nghề của mình nơi trời Âu. Có thể xem Feyenoord như là bước ngoặt đầu tiên trong sự nghiệp của Cruz bởi nếu không gia nhập đội bóng tên tuổi của Hà Lan vào mùa hè năm 1997 và trải qua 3 mùa giải khá thành công ở đây thì Cruz chưa chắc đã có cơ hội chuyển sang Serie A thi đấu cho Bologna vào mùa hè năm 2000.

Trong 3 mùa giải khoác áo đội bóng thành Rotterdam, Cruz đá tổng cộng 86 trận ở giải VĐQG Hà Lan và đóng góp cho Feyenoord 44 bàn thắng, đạt hiệu suất bình quân 2 trận/bàn. Màn trình diễn khá hay của Cruz ở Feyenoord lọt vào tầm ngắm của Bologna ở Serie A và anh được đội bóng Italia tuyển mộ vào tháng 7/2000 với giá 8 triệu euro. Cũng giống như ở Feyenoord, Cruz cũng đá cho Bologna 3 mùa giải. Anh ra sân 88 trận ở Serie A và có 27 lần lập công.

 
Khác với hầu hết những cầu thủ người Argentina nói chung và các tiền đạo đến từ xứ sở của vũ điệu Tango nói riêng, Cruz không được xem là một chân sút giàu kỹ thuật. Thực tế là những pha xử lý bóng của anh đã cho thấy điều đó. Trái lại, lối chơi của “Gã làm vườn” mang hơi hướng châu Âu với phong cách của một tay săn bàn hiện đại. Đó có lẽ là lí do quan trọng cắt nghĩa cho việc anh gần như vô danh ở quê nhà Argentina, một cái nôi sản sinh ra những “vũ công Tango” không những giỏi ghi bàn mà còn có lối chơi mang tính trình diễn và ngẫu hứng cao. Khi Cruz sang châu Âu, dù anh đã ghi bàn khá đều đặn trong 3 mùa giải đá ở Feyenoord và cũng ít nhiều thể hiện được khả năng của mình trong 3 mùa giải khoác áo Bologna thì tên tuổi của anh vẫn còn kém xa so với những tiền đạo đồng hương khác cũng đang hành nghề tại khắp các CLB của châu Âu cùng thời với anh.

Nguyên do sâu sa vẫn bắt nguồn từ lối chơi “kiểu châu Âu” của Cruz. Vì lối chơi ấy cộng với việc Argentina có quá nhiều tiền đạo ngôi sao có phong cách thi đấu giàu chất Latinh hơn như Crespo, Saviola, Messi, Aguero... nên sức hút của Cruz với những đội bóng lớn ở cựu lục địa là không lớn. Cruz được xem là một trong không nhiều những tiền đạo người Argentina không thật sự mạnh về khả năng cầm bóng, đi bóng và nói chung là rất ít thấy ở anh những pha xử lý bóng kỹ thuật. Bù lại, “Gã làm vườn” có khả năng chớp cơ hội khá nhạy bén, chơi đầu tốt cùng một phong cách xứ lý bóng đơn giản nhưng hiệu quả.

Cháy lên ở tuổi 33

Đây đang là mùa giải thứ 5 của Cruz trong màu áo Xanh Đen của Inter. Không nghi ngờ gì nữa, kể từ khi đặt chân tới sân Giuseppe Meazza một ngày tháng 7 năm 2003 theo bản hợp đồng trị giá 9,5 triệu euro, chưa khi nào Cruz khởi đầu ấn tượng như mùa này.

Thực tế là khi Inter mua Cruz, họ hoàn toàn không có ý định xây dựng một lối chơi tấn công xoay quanh anh. Việc đưa anh về sân Giuseppe Meazza chỉ đơn giản là một vụ mua sắm theo kiểu “mua chơi” của ông chủ Moratti mà thôi. Chủ tịch Inter vẫn có thói quen tuyển quân vô tội vạ theo kiểu “thích thì mua” chứ chưa bao giờ có chiến lượng mua sắm rõ ràng để phục vụ cho một mục tiêu cụ thể nào đó. Vả lại cùng cần nhắc lại rằng Cruz là một người Argentina mà Inter trước nay vốn nổi tiếng là chuộng “hàng” Argentina nên có lẽ vì thế mà ‘Gã làm vườn” đã có cơ hội gia nhập “Nerazzurri”.

Trong số các CLB danh tiếng của châu Âu nói chung và Italia nói riêng, không có đội nào sử dụng nhiều cầu thủ Argentina trong lịch sử như Inter. Nhưng bất chấp điều đó, Cruz vẫn chỉ được xem là giải pháp “chữa cháy” ở Inter cho tới trước mùa giải này. Sở dĩ như vậy là bởi như đã nói ở trên, Inter dung nạp quá nhiều tiền đạo mà chỉ cần xét về mức độ nổi tiếng thôi thì Cruz cũng đã không thể trở thành chân sút trụ cột được rồi.

 
Chính vì không được trọng dụng nhiều nên trong 4 mùa giải khoác áo Inter đã qua, Cruz chủ yếu chỉ được đá dự bị. Anh không có nhiều cơ hội thể hiện mình và không đóng góp được gì nhiều cho Inter. Duy có mùa 2005-06 là Cruz đóng góp cho Inter được 15 bàn thắng ở Serie A sau 31 lần ra sân. Điều đó cho thấy là khi được trao cơ hội, tiền đạo người Argentina vẫn biết cách tận dụng khá hiệu quả.

Mùa này, bước ngoặt lớn đến với Cruz khi anh được Mancini trao cơ hội ra sân đá chính thường xuyên hơn cùng với Ibrahimovic. Dù ngoài Cruz và Ibra, Inter còn có Suazo, Adriano và Crespo trên hàng công nhưng “Gã làm vườn” đã chứng tỏ được giá trị của mình khi được Mancini trọng dụng. Bằng chứng là sau 11 lần ra sân cho Inter ở Serie A từ đầu giải, anh ghi được 8 bàn thắng. Cruz hiện là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng thứ 2 ở Inter ở Serie A sau Ibrahimovic (9 bàn). Nếu tính về hiệu suất ghi bàn cho Inter, Cruz đang chơi mùa giải hay nhất của anh trong màu áo Xanh Đen. Nếu tính về số lần lập công, Cruz chỉ còn kém cột mốc ghi 15 bàn/31 trận cho Inter của anh ở mùa 2005-2006 dù anh mới đá 11 trận ở Serie A mùa này.

Mọi chuyện cứ như một giấc mơ. Sau 4 mùa giải vật vờ ở Inter, Cruz giờ lại là một trụ cột trên hàng công của “Nerazzurri” cùng với Ibrahimovic khi đã ở tuổi 33. “Gã làm vườn” đang tỏa sáng ở cái tuổi “về hưu” đối với các tiền đạo. Âu đó cũng là một kết cục có hậu đối với tiền đạo mang phong cách châu Âu nhiều hơn là Argentina này.
 

Julio Ricardo Cruz

- Sinh ngày 10/10/1974 tại Sântigo del Estero (Argentina)

- Cao 1,90m, nặng 78 kg

- Các CLB: Banfield (1993-1996), River Plate (1996-1997), Feyenoord (1997-2000), Bologna (2000-2003), Inter Milan (từ tháng 7/2003, hợp đồng có thời hạn tới 6/2009)

- Thành tích nổi bật: VĐQG Hà Lan 1999 (với Feyenoord), VĐ Serie A 2006, 2007; Cúp QG Italia, Siêu Cúp Italia 2005, 2006 (với Inter Milan); đã chơi 17 trận cho ĐT Argentina và ghi 3 bàn thắng, trận đầu tiên Argentina-Bolivia 2-1 ngày 2/4/1997.

Bạn có biết?

Julio Cruz có khá nhiều sở thích như hội họa, âm nhạc, tập yoga, đọc trưyện trinh thám và xem phim khoa học viễn tưởng, đặc biệt là âm nhạc và hội họa. Những ca sỹ yêu thích của anh là Ricky Martin, Celine Dion và Jennifer Lopez. Giọng nam cao huyền thoại người Italia nay đã quá cố Pavarotti cũng là một trong những thần tượng âm nhạc của Cruz. Với hội họa, Cruz đặc biệt “kết” tranh phục hưng của Leonard da Vinci, Michelangelo. Những họa phẩm bất hủ của các danh họa Picasso, Van Gogh cũng có trong bộ sưu tập khoảng 300 bức tranh nổi tiếng của anh.

Huyền Trang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm