Bí quyết của Klopp: Xem Messi... ăn mừng

22/05/2013 14:17 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - HLV đầu tiên truyền cảm hứng cho Klopp là Wolfgang Frank, người nhiều năm dẫn dắt cầu thủ này tại Mainz, và họ đều bị lôi cuốn bởi tài năng của Arrigo Sacchi. “Cho dù chơi ở hạng Nhì nhưng chúng tôi là CLB Đức đầu tiên chơi 4-4-2 mà không có libero. Chúng tôi đã xem 500 lần một băng video vô cùng nhàm chán về việc Sacchi luyện tập phòng ngự, sử dụng gậy và không có bóng. Chúng tôi từng nghĩ sẽ thua nếu đối thủ mạnh hơn. Nhưng sau đấy, chúng tôi nhận ra rằng mọi thứ đều có thể nếu sử dụng chiến thuật hợp lý”.


Sức mạnh tinh thần

Sau khi khen ngợi Lionel Messi là “cầu thủ không tưởng nhất bởi không có vũ khí nào có thể ngăn cản, không chiến thuật nào hoạt động nếu cậu ấy đạt phong độ cao”, Klopp lại đưa ra một quan điểm bất ngờ khác. Thay vì cho đội nhà xem các video kinh điển của Barca, ông Klopp lại trình chiếu các bức ảnh. Ông ấy nhấn mạnh cách Messi và các đồng đội… ăn mừng bàn thắng “giống hệt nhau như thể lần đầu mới ghi bàn. Đó là điều hoàn hảo nhất để giới thiệu với Dortmund. Tôi thường xuyên làm việc này. Tôi không sử dụng video bởi tôi không muốn sao chép Barcelona. Nhưng xem cách họ ăn mừng bàn thắng thứ 5.868 như lần đầu tiên, bạn sẽ luôn hiểu phải làm gì, cho tới khi chết”.

Klopp cũng rất hứng thú với việc tìm cách gắn kết đội bóng: “Bạn có thể nói về tinh thần hoặc sống với nó”. Sau khi giúp Mainz thăng hạng năm 2004, ông Klopp đã có một chuyến đi khác thường trước mùa giải. “Tôi đưa cả đội tới một hồ ở Thụy Điển nơi không có điện. Chúng tôi đi năm ngày và không mang theo thức ăn. Họ phải tự câu cá. Các HLV khác nói: “Anh không nghĩ ra cách nào luyện bóng đá tốt hơn à?”. Một trợ lý còn nghĩ tôi là thằng đần! Không, tôi chỉ muốn đội bóng hiểu rằng họ có thể vượt qua mọi vấn đề. Cuối cùng, mọi người cũng thấy chúng tôi mạnh mẽ như thế nào sau chuyến đi”.

Suýt làm HLV Bayern

Sau những thành công tại Mainz cùng việc làm BLV truyền hình, danh tiếng của Klopp lan khắp cả nước. Quan trọng hơn, tài huấn luyện của ông đã gây ấn tượng với Bayern. “Uli Hoeness hỏi tôi có muốn gặp ông ấy không và tôi đáp: “Có chứ ngài. Nhưng tôi phải hỏi mẹ trước đã nhưng sẽ ổn thôi”. Rồi ông ấy nói họ đang băn khoăn giữa 2 HLV và tôi là một trong đấy. Cuối cùng, Hoeness đã chọn Juergen Klinsmann. Một HLV đội hạng Nhì không được Bayern chọn cũng không phải là điều tồi tệ nhất thế giới”. Hamburg cũng tiếp cận Klopp nhưng cuối cùng chọn Martin Jol bởi HLV người Hà Lan... mặc chỉn chu hơn khi đi phỏng vấn. “Họ đến nhà tôi nhưng 2 trong 3 người muốn có tôi. Người còn lại thì không chắc. Tôi nhìn thấy điều đó (Klopp chỉ vào bộ dạng rối bù của mình”.

Sau này, Chelsea, Manchester City, Manchester United hay cả Arsenal cũng từng muốn có Klopp. Nhưng HLV này dường như vẫn muốn gắn bó lâu dài với Dortmund. “Tôi cũng không rõ. Nhưng bây giờ, tôi chẳng nghĩ về phương án khác. Nếu tôi đến nhiều đội bóng và nói: “Xin chào, mang tôi đi”, có lẽ nhiều người sẽ để ý. Nhưng tôi không hứng thú với việc này bởi Dortmund đang có một kế hoạch thú vị nhất hành tinh. Trong 3 hay 4 năm tới, tôi mới tính tới việc ra đi còn bây giờ, đây là nơi làm việc lý tưởng nhất”.

T.K.A
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm