Juergen Klopp: Khóc vì M.U không biết dùng Kagawa

22/05/2013 07:16 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Trước thềm trận chung kết Champions League, HLV Juergen Klopp đã có những chia sẻ với tờ Guardian (Anh) về những niềm vui, nỗi buồn, về những cầu thủ đã ra đi và cả triết lý của Dortmund.

HLV Klopp cảm thấy tiếc nuối khi mất Kagawa.

Dortmund có nhiều điểm tương đồng với Mainz, tình yêu đầu tiên của Klopp. "Cũng như tất cả những người làm việc cho Dortmund đều là người hâm mộ của đội bóng, tại Mainz cũng vậy. Khi là một cầu thủ, chúng tôi từng chơi một trận đấu dưới trời mưa tầm tã với 800 CĐV trên khán đài. Nếu chúng tôi chết, cũng chẳng có ai biết hay đến dự đám tang nhưng chúng tôi yêu CLB này và tôi có cảm giác giống hệt tại Dortmund. Đó là một  CLB rất đặc biệt, một đội bóng của những người lao động".

Nhắc lại mối tình cũ, Klopp tỏ ra sôi nổi: "Tôi rời Mainz sau 18 năm gắn bó và nghĩ: 'Tôi sẽ không thể yêu đội bóng mới mãnh liệt như vậy'. Tôi nghĩ vậy bởi chúng tôi đã khóc suốt một tuần. Thành phố đã tổ chức một bữa tiệc kéo dài tới một tuần để chia tay chúng tôi. Với một người bình thường, điều này quá xúc động. Tôi từng nghĩ làm việc kiểu này không có lợi cho sức khỏe! Nhưng sau một tuần tới Dortmund, chuyện này lại diễn ra. Chỉ có quá may mắn mới tìm được hai tình yêu lớn trong đời, điều hiếm khi xảy ra".

Dortmund không phải là siêu thị

Tuy Dortmund đang làm ăn ngày một khấm khá nhưng CLB này vẫn chưa thoát khỏi cảnh bị rút ruột. Sau khi phải bán Mario Goetze cho Bayern với giá 37 triệu euro, Dortmund đang đứng trước nguy cơ mất tiếp Robert Lewandowski. "Tôi có thể nói gì đây? Nếu đó là những gì Bayern muốn... Cũng như James Bond vậy, trừ khi họ là một tên sát thủ khác", Klopp trả lời. Sau thất bại trước Bayern ở tứ kết Cúp Quốc gia Đức, Klopp từng chỉ trích "Hùm xám" cư xử giống giới công nghiệp Trung Quốc, tức sao chép của người khác nhưng bỏ ra nhiều tiền để làm tốt hơn.

Nhắc lại việc này, ông Klopp bày tỏ: "Tôi đã cảm thấy mệt mỏi. Bayern muốn có một thập kỷ thành công như Barcelona. Điều này ổn thôi nếu bạn có nhiều tiền bởi nó sẽ gia tăng khả năng thành công. Nhưng điều đó không đảm bảo được. Chúng tôi không phải là một siêu thị. Nhưng họ muốn các cầu thủ của chúng tôi bởi biết chúng tôi không thể trả nhiều tiền. Chúng tôi không thể làm như Bayern hay Real và không nghĩ gì về thuế bởi thế hệ sau sẽ phải trả giá. Chúng tôi cần phải làm việc nghiêm túc và hợp lý. Chúng tôi có tiền và có thể tiêu nhưng vẫn mất cầu thủ. Năm ngoái là Shinji Kagawa".

Nhắc đến cầu thủ người Nhật, ông Klopp đập tay vào đầu tỏ vẻ tiếc nuối: "Kagawa là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và bây giờ, cậu ấy chơi 20 phút ở Manchester United bên cánh trái! Tôi muốn vỡ tim. Thực sự, tôi đã khóc. Tiền vệ trung tâm là vị trí tốt nhất cho Shinji. Cậu ấy là tiền vệ tấn công có khả năng đánh hơi bàn thắng xuất sắc nhất tôi từng biết. Nhưng với hầu hết người Nhật, chơi cho M.U có ý nghĩa là tốt hơn so với Dortmund. Khi cậu ấy chia tay, chúng tôi đã ôm nhau khóc suốt 20 phút. Một năm trước đó, Nuri Sahin cũng ra đi bởi Real Madrid là đội bóng lớn nhất hành tinh. Nếu các cầu thủ đủ kiên nhẫn, chúng tôi có thể phát triển thành một trong những đội hàng đầu thế giới".

Cả Dortmund tan nát vì mất Goetze

Khi được hỏi về vụ Goetze, vị HLV 45 tuổi ban đầu tỏ ra triết lý: "Việc con người chọn những con đường khác nhau là bình thường. Khi 18 tuổi, tôi cũng muốn đi khắp thế giới. Nhưng tôi chỉ ở Mainz và Dortmund và đó cũng không phải là ở giữa thế giới (cười). Ổn thôi nếu họ muốn đến những nơi khác. Như bạn đang làm cho Guardian và thỉnh thoảng sẽ nghĩ: “Ôi không, mọi chuyện cứ lặp lại hằng ngày”. Bạn có lẽ cũng muốn sang The Sun? Nhiều tiền, ít việc. Nhiều hình ảnh, ít từ hơn”.

Nhưng nụ cười của ông Klopp tắt ngóm, khuôn mặt đăm chiêu hơn khi bị hỏi về cảm giác khi biết tin Goetze sẽ ra đi. “Như một cơn đau tim. Chỉ một ngày sau trận Malaga. Tôi có một ngày để ăn mừng sau đấy bị hét vào tai: “Đủ rồi, hãy trở về mặt đất đi”. Giám đốc thể thao Michael Zorc đi vào sân tập như một người đã chết và nói: “Tôi phải nói với ông vài điều. Có thể…”.

Ông Klopp không đủ bình tĩnh để lặp lại những từ đó. “Michael hỏi tôi liệu có muốn nói điều gì không và tôi đáp: “Không, tôi phải đi”. Tối hôm đó, vợ tôi đã chờ ở nhà bởi chúng tôi được Wotan Wilke Möhring, một diễn viên nổi tiếng và là một người bạn tốt, mời tham dự buổi ra mắt. Nhưng tôi đã vào nhà và nói: “Anh không thể nói gì. Anh không thể đi ra ngoài tối nay”. Có hàng tá cuộc gọi từ CLB rằng chúng tôi phải họp gấp nhưng tôi chỉ đáp: “Không, tôi muốn được ở một mình. Ngày mai, tôi sẽ trở lại cuộc đua”.

Một vài cầu thủ của Dortmund cũng không thể ngủ được sau khi biết tin Goetze sẽ ra đi. “Tôi có gọi sáu hay bảy cầu thủ tôi biết bị tổn thương nghiêm trọng tới. Họ nghĩ họ không đủ giỏi và họ muốn cùng nhau giành chiến thắng. Đó là lý do khiến họ đau đớn. Nhưng Bayern đã nói với Mario: “Bây giờ hoặc không bao giờ”. Tôi nói với Mario rằng rồi các năm tới, họ sẽ quay lại nhưng cậu ấy đang 20 tuổi và nghĩ: “Tôi phải ra đi”. Tôi biết sẽ rất khó thay thế một người như Goetze nhưng mùa tới, chúng tôi sẽ chơi khác hẳn. Chỉ cần thời gian thôi”.

Trần Khánh An (dịch)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm