Juergen Klopp: ‘Tôi cảm thấy cô độc giữa Anfield khi thấy CĐV bỏ về sớm’

09/11/2015 10:20 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn)- Phát biểu sau trận thua Crystal Palace, HLV Juergen Klopp cho biết ông cảm thấy “cô độc” khi chứng kiến CĐV Liverpool bỏ về quá sớm.

Klopp đã hứng chịu thất bại đầu tiên cùng Liverpool khi thua Crystal Palace 1-2 ở sân nhà. Thất bại này khiến Liverpool tụt xuống vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng, kém đội bóng đang đứng thứ 4 là Manchester United tới 7 điểm. Trên khán đài, một số CĐV Liverpool đã không được kiên nhẫn. Ngay khi Scott Dann ghi bàn ở phút thứ 82 ấn định chiến thắng cho đội khách, một nhóm CĐV “The Kop” đã rời Anfield.


Klopp buồn bã khi chứng kiến CĐV Liverpool ra về sớm

Chứng kiến điều này, Klopp cảm thấy buồn bã. Chiến lược gia người Đức thổ lộ ông “cô độc” khi CĐV thiếu niềm tin vào màn trình diễn của đội bóng. “Vấn đề không phải là thua trận. Nếu nghĩ rằng chúng tôi đã chơi hết mình là không đúng. Những gì Liverpool thể hiện chưa đủ. Sau bàn thua ở phút 82, dù còn 12 phút nữa trận đấu mới kết thúc, nhưng tôi thấy nhiều người rời SVĐ. Lúc đó, tôi cảm thấy mình rất cô đơn. Từ phút 82 đến phút 94 (bù giờ 4 phút), bạn có thể ghi được 8 bàn thắng. Chúng tôi mới là những người quyết định khi nào trận đấu kết thúc. Trong vòng 12 phút, có thể có tới 8 bàn thắng được ghi”.

Liverpool 1-2 Crystal Palace: Cú ngã sấp mặt tại Anfield của thày trò ông Klopp

Liverpool 1-2 Crystal Palace: Cú ngã sấp mặt tại Anfield của thày trò ông Klopp

Sau chuỗi trận bất bại kể từ khi tiếp quản Liverpool, Juergen Klopp cuối cùng cũng đã phải thấm thía sự khắc nghiệt của Premier League. Đội bóng của ông đã để thua Crystal Palace với tỷ số 1-2 ngay tại sân nhà Anfield.


Dẫu vậy, ông Klopp vẫn cho rằng trách nhiệm chính thuộc về đội bóng của mình. Theo ông, khiến CĐV thiếu niềm tin, bỏ về sớm là vấn đề mà Liverpool cần phải xem xét. “Cuộc chơi kéo dài trong 94 phút và chúng tôi không thể chỉ chơi tốt trong vòng 60 phút. Trong một số trận đấu thì như thế là đủ, nhưng không phải là hôm nay. Chúng tôi có trách nhiệm về việc không để ai rời sân trước tiếng còi mãn cuộc bởi bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Chúng tôi phải làm được điều đó nhưng lại thất bại. Mọi thứ ổn nhưng Liverpool cần phải làm tốt hơn. Tôi chỉ nói những điều tôi thực lòng nghĩ mà thôi, hy vọng cánh phóng viên đừng làm to chuyện. Tôi không quá thất vọng đâu bởi có lẽ rời sân trước khi trận đấu kết thúc sẽ dễ dàng hơn”.


Liverpool còn gặp tổn thất lớn với chấn thương của Sakho

Không chỉ bại trận, Liverpool còn gặp tổn thất lớn với chấn thương của hậu vệ Mamadou Sakho. Tuyển thủ Pháp dính chấn thương sau va chạm với Bakary Sako và phải rời sân bằng cáng. Vào hôm nay, Sakho sẽ trải qua quá trình chụp phim để đánh giá cụ thể hơn mức độ chấn thương. “Vấn đề có vẻ rất tệ nhưng chúng tôi cần phải chờ đợi kết quả chụp phim. Tôi thà thua 1-4 để giữ cậu ấy lại trong đội hình còn hơn là chứng kiến Sakho bị chấn thương”.

K.Đ
Theo Guardian

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm