Juergen Klopp! Làm cách mạng thì không thể cô đơn

18/10/2015 12:57 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Trước trận ra mắt Liverpool, HLV Juergen Klopp đã có những chính sách đầy cách tân trong quy chế sinh hoạt. Thứ nhất, ông cấm không cho vợ và người yêu cầu thủ vào sân tập. Thứ hai, ông cắt giảm lại lịch nghỉ, tăng số buổi tập lên.

1. Cách tân trong sinh hoạt của Klopp nhắc nhớ đến Arsene Wenger, với cách tân đầu tiên mà ông làm cho Arsenal ở những ngày đầu làm quen, những ngày mà chính báo chí Anh còn giật ra ngoài trang nhất cái tít “Arsene nào?”. Wenger thay đổi chế độ ăn uống, sinh hoạt cố hữu của người Anh, đưa vào một thực đơn mới, tạo những thói quen mới. Điều đó cũng khiến những người như Ian Wright hay Tony Adams khó chịu ở lúc ban đầu. Nhưng về sau này, tất cả đều ghi nhận, nó chính là nền tảng để Arsenal trở thành một đội bóng khác hẳn, một nền tảng của một cuộc cách mạng thậm chí còn ảnh hưởng tích cực đến cả những CLB Anh khác về sau này.

Wenger mới tuyên bố ông sẽ chấm dứt với Arsenal vào mùa Hè 2017. Còn Klopp thì mới chỉ bắt đầu. Liệu rằng, đến thời điểm Wenger ra đi (nếu đúng như ông hứa), Klopp có được ghi nhận rằng ông đã tạo nên một cuộc cách mạng ở Anfield hay không? Đó chính là một câu hỏi lớn.

2. Trận gặp Tottenham, Liverpool chưa để lại dấu ấn gì lớn ngoại trừ một hàng thủ có vẻ chắc chắn hơn thời Brendan Rodgers. Chất lượng hàng thủ cũng chính là điều mà Klopp quan tâm khi nhắc đến Liverpool và việc chất lượng ấy được cải thiện chút đỉnh có thể được xem là hiệu ứng từ Klopp. Nhưng thực chất, nó chỉ là một hiệu ứng của một thay đổi mà lẽ ra Brendan Rodgers phải làm từ đầu mùa. Ấy là việc sử dụng Sakho ở vai trò trung vệ chính thức. Sakho là một hậu vệ giỏi, nhưng dường như anh không tạo được niềm tin tuyệt đối từ Rodgers. Chính bởi thế, anh đã tuyên bố mình như “con sư tử bị nhốt trong cũi” ở dưới thời Rodgers. Klopp tháo cái cũi, vỗ về con mãnh sư ấy một chút, thả nó vào đúng chỗ của nó. Tiến triển tích cực, bởi thế, âu cũng là một dễ hiểu tất nhiên???

Nhưng phần còn lại là gì? Là một Liverpool nhạt nhòa trong tấn công, không như những gì người ta mong đợi từ hình ảnh mà Klopp đã gầy dựng với Dortmund. Điểm sáng hiếm hoi chỉ là Coutinho, với phẩm chất kỹ thuật cá nhân của một người Brazil thi thoảng được thi triển. Và bản thân Coutinho cũng cô đơn, bởi xung quanh anh, những người có phẩm chất kỹ thuật cá nhân loại tốt không nhiều.

Đó chính là khác biệt mà Klopp phải đối diện, và những người yêu Liverpool cũng sẽ phải đối diện, so với Dortmund. Dortmund luôn có những cầu thủ biết chơi kỹ thuật, và mềm mại, đúng theo trào lưu mẫn cảm hóa bóng đá Đức nhiều năm nay. Klopp chỉ có thể phát huy hết sức mạnh của mình nếu dưới tay ông có những người như thế.

3. Suy cho cùng, làm cách mạng là một khát vọng lớn nhưng để làm được cách mạng, người ta không thể cô đơn mà phải có những người cùng chí hướng, có phẩm chất để hỗ trợ mình. Christophe Columbus sẽ không thể đến được châu Mỹ nếu không có những thủy thủ theo ông trong cả một hải hành dài. Và Wenger không thể thay đổi lối chơi của Arsenal nếu ông không có những người đồng hành đầu tiên, từ nước Pháp, là Grimandi, Petit và Patrick Vieira…

Klopp là người Tin Lành, rất sùng đạo. Tin Lành được coi là kháng cách, là cải cách của Cơ Đốc nhưng thực ra đó là cuộc cải cách để trở lại với niềm tin nguyên bản, tức là có phần bảo thủ. Ông đang làm cải cách ở Liverpool, và Liverpool không thể nào đổi mới nếu chỉ bảo thủ với những con người cũ kỹ. Thế nên, mọi thứ có thể khả quan hơn một cách chậm chậm, từ từ. Để có những thay đổi bước ngoặt, sớm nhất chắc cũng phải qua kỳ chuyển nhượng mùa Đông, khi Klopp có được đoàn tùy tùng đúng như ông muốn. Còn bây giờ, Klopp vẫn cứ phải là nhà cách mạng cô đơn, sự cô đơn mà chính ông chấp nhận chọn lựa.

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm