Juande Ramos: Tôi tôn trọng “văn hóa chiến thắng” của Real Madrid

03/03/2009 16:00 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) - Trả lời phỏng vấn của tờ “As” (Chủ bài) về lý do dẫn đến việc Real Madrid có chuỗi 10 trận thắng liên tục, HLV Juande Ramos nhấn mạnh: “vì tôi tôn trọng văn hóa của Real Madrid, đó là luôn ra sân với tinh thần chiến thắng".

* Tôi thấy ông mỉm cười. Nếu ông là Obama, người ta sẽ yêu cầu ông nhắc lại khẩu hiệu “Yes, we can” ?

- Thôi, thôi. Tôi là người xứ Mancha và tôi được giáo dục về sự khiêm tốn. Tất nhiên, tôi bình tâm. Chúng tôi đã rút khoảng cách với Barca xuống chỉ còn bốn điểm. Có vẻ như vậy là xong, nhưng thực tế cuộc rượt đuổi mới chỉ bắt đầu. Người nào nghĩ rằng cuộc rượt đuổi đã hoàn thành, thì đó sẽ là một sai lầm. Cuộc rượt đuổi này sẽ kéo dài.

* Sao lại thế được. Rút được tám điểm về khoảng cách chỉ trong hai tuần là cả một chiến tích.

- Đúng, và tôi đánh giá cao thành công này. Nhưng cuộc truy đuổi Barca chưa kết thúc. Vẫn còn nhiều trận đấu và một ngày nào đó chúng tôi cũng có thể sảy chân và họ chiếm lại thế thượng phong. Tôi là người “nhìn ngắn” và chỉ muốn nghĩ đến từng trận một. Cách nghĩ này cho đến giờ phù hợp với chúng tôi.

* Nếu như ngày 13/12 vừa qua, sau khi Real Madrid thua Barca 2-0, có ai đó nói tới thực trạng hiện nay, chắc ông cũng chẳng dám tin.

- Đúng là sau trận thua nói trên, chúng tôi bị Barca dẫn tới 12 điểm trong khi đội bóng lại có một số cầu thủ chính thức bị chấn thương. Vào thời điểm đó, nghĩ đến chuyện lội ngược dòng chẳng khác nào nghĩ về một sự thần kỳ. Nhưng tinh thần của đội bóng đã đóng vai trò quyết định cho cuộc rượt đuổi đến được như ngày hôm nay.

* Ông đã sử dụng liệu pháp tâm lý như thế nào để đội bóng không bao giờ buông xuôi ?

- Thành tích thuộc về các cầu thủ. Tôi nhớ sau sáu trận thắng liên tiếp chúng tôi vẫn không rút ngắn được một điểm nào. Tại cuộc họp ở Vadebebas, các cầu thủ đã nói với tôi: “Thưa ngài, hãy yên tâm, nếu chúng ta tiếp tục như hiện nay, cuối cùng chúng ta sẽ đuổi kịp họ. Các cầu thủ của tôi đã không bao giờ đầu hàng và đó là chìa khóa thành công.
 
Juande Ramos: Tôi tôn trọng “văn hóa chiến thắng” của Real Madrid

* Ông hãy giải thích tại sao có thể giành 10 trận thắng liên tục ?

- Đó là tôn trọng văn hóa lịch sử của CLB này. Tư tưởng của Madrid là luôn ra sân với tinh thần chiến thắng, không nghĩ đến các trường hợp chấn thương, đến các cầu thủ bị nghỉ đấu vì thẻ phạt, đến lối chơi của đối thủ hay tỷ lệ thắng-thua của các nhà cá cược. Ở Real Madrid, chỉ có chiến thắng là giá trị và các cầu thủ cũng như tôi đều nhất trí ở điểm này.

* Phân tích kỹ càng thì thấy mạch thắng 10 trận đã làm ông vượt qua các tên tuổi như Molowny, Del Bosque, Beenhakker…Chỉ có Miguel Munoz hơn ông.

- Đã có lần tôi đạt được một thành tích tương tự, khi còn huấn luyện CLB Levante, với chuỗi 13 trận thắng. Đó là con số thống kê và tôi sẽ là kẻ dối trá nếu nói tôi chưa hài lòng với kết quả như trên. Nhưng những ai quen tôi đều biết tôi thuộc típ người vì mục tiêu tập thể, chia sẻ chiến công với các cầu thủ, vì chỉ như vậy mới có danh hiệu và đem lại uy tín cho một HLV.
 

 
* Ông có chứng kiến đội Real Madrid thời của Di Stefano, Puskas và Gento, với những kỷ lục ở đầu thập kỷ 60 ?

- Lúc đó, tôi còn là một đứa trẻ, nhưng ở nhà cũng như ở trường ai cũng nói Real Madrid là một đội bóng không ai thắng được. Nhưng tôi nhắc lại nếu tôi không giành được danh hiệu thì những gì đã qua vẫn chỉ là một con số thống kê thuần túy. Điều tốt đẹp là chúng tôi đang ở vị thế tốt trong chặng nước rút, và đó là điều tôi mong muốn.

* Trở lại với La Liga, ông có xem trận Atletico-Barca qua TV ?

- Có, sau trận Betis-Villarreal. Trận ở sân Calderon thật hấp dẫn. Tôi không bất ngờ về việc có nhiều bàn thắng như vậy, bởi vì các cuộc thư hùng giữa Barca và Atletico thường vẫn như thế.

* Và Atletico, đội bóng mà nghe nói ông có thể về dẫn dắt, đã giúp một tay cho Real Madrid.

- Atletico luôn là một trong những đội bóng lớn và việc họ đánh bại Barca cũng là một điều bình thường, dù Barca rất mạnh từ đầu giải. Với Aguero và Forlan ở hàng công, Atletico có sức mạnh lớn và điều xảy ra nằm trong khả năng có thể.

* Có lúc có người nói Real Madrid mùa này là đội bóng kém nhất trong lịch sử của mình, nhưng giờ đây thì khác. Phải chăng đánh giá trên là bất công ?

- Không nên quên rằng cả mùa Hè vừa qua, hầu như Real Madrid không mua thêm cầu thủ, và Madrid mùa bóng trước vẫn giành chức vô địch La Liga từ tay Barca. Vấn đề là Van Nistelrooy bị chấn thương, phải nghỉ thi đấu nhiều tháng và điều đó ảnh hưởng đến đội bóng. Có thể đội bóng này xứng đáng được ứng xử một cách tốt hơn, cả khi họ bị đánh giá thấp. Các cầu thủ của tôi có rất nhiều thành tích.

* Ông đã mời Mijatovic ăn tối để cám ơn việc mua Lass ?

- Lass là một vụ mua bán rất có lãi bởi vì chàng trai này hòa nhập nhanh chóng với đội bóng, với thành phố và với các đồng đội. Lass và Gago là một bộ đôi tuyệt vời.

* Ông đã chấm dứt được tình trạng chảy máu trước đây.

- Vấn đề là không thể để đối thủ giã cho mình một trận tới ba quả. Nếu Real Madrid không cho đối phương ghi bàn, thì với hàng công của mình RM dễ dàng tìm được chiến thắng. Trong mười trận thắng vừa qua, chúng tôi chỉ bị thủng lưới có hai bàn.

* Nhưng bức tường của ông đã sụp đổ trước Liverpool. Người ta nói rằng Benitez đã chiến thắng về chiến thuật ?

- Tôi không nghĩ như vậy. Liverpool đến sân Bernabeu không phải để chơi bóng đá mà để kiếm một kết quả 0-0. Nhưng họ đã tìm thấy một bàn thắng từ một pha bóng chết và giành được thắng lợi một cách không xứng đáng. Tại Anfield, họ sẽ vẫn chơi như cũ, nhưng nếu chúng tôi ghi bàn trước, rõ ràng chúng tôi sẽ có cơ hội vượt qua họ.

* Có vẻ Faubert sẽ không được chơi trận lượt về.

- Faubert không về Bernabeu để trở thành một ngôi sao, mà để vào sân khi Robben bị chấn thương.

* Nhưng cầu thủ người Hà Lan này đã vắng mặt mấy trận rồi.

- Bởi vì chúng tôi thấy Marcelo là sự lựa chọn cho cánh trái và sự lựa chọn đó đem lại hiệu quả. Faubert sẽ trợ giúp khi cần thiết.

* Nhưng ông nói anh ấy bị thương 10 ngày, trong khi chỉ có ba ngày.

- Tôi đã diễn đạt không chuẩn. Ý tôi nói là chấn thương của anh ấy có thể buộc anh ấy nghỉ 10 ngày. Về điều này, chẳng có gì để nói nữa.

* Chúng ta hãy nói về Raul.

- Đáng khâm phục. Vì nhu cầu, tôi đặt anh ấy chơi giữa các tuyến và anh ấy đã ghi được nhiều bàn thắng, nhưng cũng chẳng có gì bất ngờ. Anh ấy có trở lại đội tuyển hay không ? Del Bosque biết điều mình cần làm là gì và tôi không phải là người gây áp lực lên ông ấy.

* Ông có nghĩ tới trận ở Anfield (với Liverpool) trong trận derby sắp tới (Real Madrid-Atletico Madrid)

- Điều đó là cấm kỵ. Trước tiên cần đánh bại Atletico và sống chết phải có ba điểm đã. Có Pepe hay không có Pepe, vẫn phải giành chiến thắng trước Atletico và tiếp tục truy đuổi Barca.

* Abel cũng như ông, là công dân của xứ Mancha ( Xứ Mancha là quê hương của kỵ sỹ Đông Ki-sốt (Don Quijote- Chú thích ND).

- Đúng vậy, chúng tôi đều là “lính chữa cháy”. Tôi mong điều tốt nhất cho ông ấy.

* Nếu cần một ứng viên đứng đầu dự án vận động bầu cử cho ông, ông có nghĩ đến ông ấy ?

- Cho đến khi mùa bóng chưa kết thúc, tôi sẽ chẳng nói chuyện với ai cả. Tương lai của tôi là hiện tại và đó là Real Madrid đang chiến đấu ở La Liga và Champions League.

* Cả hai ?

- Tất nhiên như vậy. Chúng tôi sẽ tranh giành với Barca ở La Liga và với Liverpool ở Champions League. Chúng tôi không từ bỏ bất cứ một mục tiêu nào, anh bạn ạ.

Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm