21h00 ngày 27/08, Chelsea - Norwich: Phải thắng và thắng to!

27/08/2011 11:00 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Chelsea tiêu tiền đâu có kém gì Man City và M.U, nếu như không muốn nói là nhiều hơn. Ấy thế mà những gì mà họ đã thể hiện kể từ đầu mùa giải vẫn chưa thực sự thuyết phục người hâm mộ. Tiếp tân binh Norwich tại sân nhà Stamford Bridge, mệnh lệnh đặt ra với thầy trò Villas-Boas là phải giành được một chiến thắng "đã con mắt".

Đúng là Roman Abramovich đang tìm lại thói quen tiêu tiền thật. Sau khi đã bỏ ra 75 triệu bảng để đưa Torres và David Luiz về Stamford Bridge hồi tháng Giêng, tỷ phú người Nga tiếp tục móc hầu bao ở mùa hè này. 50 triệu bảng đã được chi cho 4 cái tên Romelu Lukaku, Juan Mata, Oriol Romeu và Thibaut Courtois, nhưng Chelsea vẫn chưa dừng lại. Sau khi Tottenham từ chối cái giá 30 triệu bảng, tưởng rằng Chelsea sẽ bỏ cuộc, song đội bóng này thậm chí còn đưa ra lời đề nghị khủng hơn: 40 triệu bảng. Nếu vụ này thành công, thì tính ra Chelsea chi tổng cộng 165 triệu bảng từ đầu mùa, một con số thể hiện tham vọng cực lớn của ông chủ người Nga.

Rất cần chất sáng tạo

Thầy trò Villas- Boas cần một chiến thắng để chứng tỏ mình- Ảnh Getty

Có thể hiểu tại sao Chelsea lại khát khao Modric đến thế. Bất chấp một hàng tiền vệ hết sức đông đảo, cỗ máy của Villas Boas vẫn chưa thể hoạt động trơn tru. Trận hòa 0-0 trên sân Stoke và chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trước West Brom là một minh chứng. Có thể nhận thấy vấn đề lớn nhất mà Chelsea đang phải đối mặt là sự thiếu sáng tạo nơi tuyến giữa do thiếu hẳn một cầu thủ có chất nghệ sĩ để dẫn dắt. Frank Lampard (33 tuổi) và Florent Malouda (31 tuổi) đều đã hằn rõ dấu ấn của tuổi tác, trong khi John Obi Mikel và Ramires đơn thuần là những tiền vệ thu hồi bóng, chơi thiên về sức mạnh và càn quét, chứ không thể những đường chuyền thông minh.

Khi Stoke bố trí một hàng phòng ngự đầy sức mạnh và chơi áp sát, Chelsea hết sức lúng túng trong việc tìm đường vào khung thành, dù hàng tấn công của họ có đến 3 người, cộng thêm sự hỗ trợ của Lampard. Trước West Brom, hệ thống tấn công ấy tiếp tục bế tắc, khi hàng tiền đạo bị đói bóng, và việc Torres phải liên tục di chuyển rộng ra biên để lấy bóng là một minh chứng. Chelsea chỉ lật ngược được thế cờ sau khi Villas-Boas chuyển từ sơ đồ 4-3-3 sang 4-4-2 với hàng tiền vệ hình kim cương. Việc trung vệ thép Alex bỗng dưng mắc sai lầm dẫn đến bàn mở tỷ số từ rất sớm chứng tỏ Chelsea đang phải chịu một sức ép khá lớn. Và giải tỏa sức ì đó là không hề đơn giản.

Rõ ràng, Chelsea đang rất cần một sợi dây để kết nối các tuyến. Tân binh Juan Mata đang được kỳ vọng khá nhiều, nhưng dù sao anh cũng mới từ La Liga chuyển sang và sẽ cần thời gian để thích ứng với môi trường Premier League. Modric thì khác, anh đã thể hiện vai trò nhạc trưởng của mình ở Spurs suốt 3 mùa giải qua.

Cửa nào cho Norwich?

Giữa tuần qua, sân Carrow Road chìm trong nỗi hổ thẹn khi Norwich bị đội bóng đang chơi ở League Two MK Dons đè bẹp 4 bàn không gỡ tại vòng một Cúp Carling. Nhưng các fan của Norwich chỉ nuốt hận chứ không ngạc nhiên vì đội bóng này có truyền thống đá kém ở các giải cúp, khi chưa bao giờ đi quá vòng hai trong lịch sử tham dự Cúp Carling và Champions League.

Mà thực tế, Norwich cũng chẳng mặn mà gì với các giải cúp, bởi ưu tiên số một của họ bây giờ là trụ lại Premier League. Trước MK Dons, họ đã thay toàn bộ 11 vị trí so với đội hình từng cầm hòa Stoke 1-1 trước đó. Điều đó chứng tỏ Norwich đang dồn hết sức cho chuyến làm khách tới Stamford Bridge này với một mục tiêu đầy tham vọng: kiếm một điểm. Sau hai lượt trận, đội bóng của HLV Paul Lambert không thắng, cũng chẳng thua. Họ đều thủ hòa Wigan và Stoke City với cùng tỷ số 1-1. Thậm chí ở trận đấu với Stoke, đội bóng từng cầm hòa Chelsea, The Canaries (biệt danh của Norwich) chỉ đánh mất 2 điểm vào phút bù giờ thứ 4, trong hoàn cảnh họ phải chơi thiếu người suốt từ phút 63. (Barnet bị thẻ đỏ). 

Có một điều ít người biết: Norwich là một trong số ba đội bóng giành được nhiều trận thắng hơn khi đối đầu với Chelsea tại Premier League, bên cạnh Arsenal và Oldham. Họ đã thắng 4, hòa 1 trong 8 lần đối đầu. Nhưng trong 3 lần chạm trán gần nhất tại Stamford Bridge, họ đều ra về với tỷ số 0-4. Vả lại thật khó tin Chelsea sẽ mất điểm bởi họ đã thắng 7, hòa 1 trong 8 trận gần nhất trước khán giả nhà.

Dự đoán: 3-0

Tuấn Cương

 

Lực lượng

Chelsea: Cech, Essien (đầu gối) chấn thương, David Luiz (bắp đùi) đã tập lại nhưng chưa thể ra sân. Juan Mata có thể sẽ ra mắt.

Norwich: Leon Barnet bị treo giò. Elliot Ward, Daniel Ayala, James Vaughan (đầu gối) vắng mặt. Hoolahan (gân khoeo) chưa chắc ra sân.

Đội hình dự kiến

Chelsea: Hilario - Bosingwa, Terry, Alex, Cole - Mikel, Ramires, Lampard - Malouda, Drogba, Torres.

Norwich: Ruddy - Naughton, R.Martin, De Laet, Tierney - Bennett, Crofts, Johnson, Pilkington - Holt, C.Martin.

Góc thống kê

11 Anelka là một thần tài thực sự của Chelsea, bởi đội bóng này đã thắng 11 trận liên tiếp mà anh ghi bàn. Lần gần nhất, chân sút người Pháp nổ súng nhưng Chelsea không thắng là tháng 12/2009 (hòa Everton 3-3)

12 Chelsea hãy coi chừng những phút cuối. Mùa giải năm ngoái, Norwich là đội ghi được nhiều bàn thắng nhất từ phút 90 trở đi, với tổng cộng 12 lần. Họ cũng sở hữu hàng công mạnh nhất League Championship mùa trước với 83 bàn thắng.

123 Với bàn thắng vào lưới West Brom ở vòng trước, Nicolas Anelka đã gia nhập tốp 10 chân sút vĩ đại nhất Premier League, với 123 bàn thắng, sánh ngang Robbie Keane và Dwight Yorke.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm