Chelsea: Vấn đề tâm lý hay chuyên môn?

22/08/2011 11:48 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Khởi đầu bằng một chiến thắng muộn màng và đầy khó khăn trên sân nhà không phải là điều mà chiến lược gia người Bồ Đào Nha muốn, nhưng trước tiên, nó cần thiết cho cuộc đua vô địch của Chelsea mùa giải này. Shane Long đã ghi bàn từ rất sớm cho đội khách nhưng Nicolas Anelka và Florent Malouda đã cứu nguy cho Chelsea.

“Tôi nghĩ các cầu thủ đã chịu một chút áp lực sau bàn thua sớm và chúng tôi đã không thể chơi bóng một cách thoải mái. Cuộc nói chuyện trong giờ nghỉ đã giải quyết được vấn đề trên. Chỉ cần ghi được một bàn, các cầu thủ sẽ tự tin hơn rất nhiều trong việc tìm kiếm chiến thắng ở hiệp hai. Quả thật, chúng tôi đã có một hiệp 2 thật ấn tượng và áp đảo như lẽ ra chúng tôi nên có trong hiệp 1”, Villas-Boas chia sẻ.

HLV Villas- Boas- Ảnh Getty

Một điều mà Villas-Boas đã không nhắc tới là sự căng cứng thái quá của các học trò. Các cầu thủ Chelsea đã để cảm xúc lấn át lúc cuối trận, điển hình là tình huống đội trưởng John Terry xung đột với Peter Odemwingie đã bị trọng tài ghi lại. Rõ ràng không cần phải nghi ngờ về sự căng thẳng đang lên rất cao trong hàng ngũ đội chủ sân Stamford Bridge. Chelsea đã nhập cuộc chỉ với một chiến thắng trong 4 trận gần đây nhất ở Premier League, bị Stoke cầm hòa, thua M.U, Everton và hòa Newcastle cuối mùa giải trước. Chiến thắng trước West Brom rõ ràng mới chỉ giúp Villas-Boas bớt căng thẳng hơn chứ chưa thể khiến ông vui vẻ. Những chiến thắng muộn như vậy không phải là khoản thu hồi vốn mà ông chủ Roman Abramovich muốn có.

Tỉ số trận đấu đã được mở ngay phút thứ 4, sau một đường chuyển hỏng của Ramires cho Alex. Trung vệ người Brazil đã quá chậm chạp, để mất bóng, không đuổi theo kịp, gián tiếp tạo cơ hội cho Shane Long một mình đối diện với Hilario và ghi bàn. Đó cũng là bàn thắng thứ 2 của Long sau 2 trận đầu tiên khoác áo West Brom. Ớ phía bên kia, Torres tiếp tục màn trình diễn kém cỏi so với tuần trước với dấu ấn duy nhất là cú sút dội xà phút thứ 20.

West Brom lẽ ra có thể, và nên gia tăng cách biệt 1 bàn ngắn ngủi sau các tình huống Long và Somen Tchoyi có cơ hội đối đầu với Hilario. Vì chỉ ngay sau đó, Villas-Boas đã thay Salonmon Kalou và Malouda vào sân khi hiệp một vẫn còn 10 phút. Từ đó, Chelsea lập tức thay đổi nhịp độ trận đấu. Ashley Cole có cú sút từ cự lí 25m nhưng không thể chiến thắng Ben Foster. Chỉ 1 phút sau, Chelsea lẽ ra đã có một quả penalty khi Anelka bị Foster phạm lỗi nhưng trọng tài Lee Mason đã từ chối. Dù vậy, Chelsea vẫn chiến thắng với các tình huống tỏa sáng cá nhân. Anelka nhảy múa ở biên phải trước khi tung cú sút chìm hiểm hót gỡ hòa cho The Blues trước khi Malouda hoàn tất chiến thắng bằng pha đệm bóng cận thành sau tình huống đột phá xuất sắc của Bosingwa

Minh Chiến


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm