Jose Mourinho lại nổi giận, công kích báo chí Thổ Nhĩ Kỳ

27/05/2025 16:17 GMT+7 | Bóng đá Quốc tế

José Mourinho tiếp tục chỉ trích giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ và báo chí sau khi Fenerbahce thua 2-4 trên sân Hatayspor, đội đã xuống hạng. 

Trận thua khiến Fenerbahce kém đội vô địch Galatasaray 9 điểm khi giải chỉ còn 1 vòng đấu.

Không ngại ngần, Mourinho đã mỉa mai các phóng viên sau trận. Ông tự hào về thành tích châu Âu của mình: "Trong 7 năm qua, tôi đã vào hai trận chung kết châu Âu, nhiều hơn tổng số trận chung kết của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ trong lịch sử."

Jose Mourinho lại nổi giận, công kích báo chí Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh 1.

Mourinho lại gây hấn ở họp báo

Galatasaray là đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ duy nhất từng vào chung kết châu Âu, khi vô địch UEFA Cup trước Arsenal năm 2000. Trong khi đó, Mourinho đã giành 6 danh hiệu châu Âu, gần nhất là Europa Conference League với Roma năm 2022 và Europa League với Manchester United năm 2017.

Vị huấn luyện viên 62 tuổi cũng bênh vực thành tích của mình khi Fenerbahce về nhì lần thứ 4 liên tiếp. Ông nói: "Chỉ những ai không hiểu bóng đá mới chỉ trích chúng tôi vào cuối mùa. Với những đội không còn mục tiêu, giai đoạn này thật đau đớn. Nhưng với các đội tranh chức vô địch, suất châu Âu hay trụ hạng, động lực luôn dồi dào. Còn với những đội mất mục tiêu, đó là nỗi đau."

Ông giải thích thêm: "Chúng tôi gặp khó khăn trong mùa hè vì nhiều cầu thủ trở về muộn từ Euro, ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị."

Hai tuần trước, khi bị hỏi về việc thay đổi đội hình liên tục, Mourinho đáp trả hóm hỉnh: "Tôi có 25 đồng xu, tung lên không trung. Đồng xu nào ở lại trên bàn sẽ ra sân, đồng xu nào rơi xuống sàn thì ngồi dự bị. Trong tuần, tôi đi hộp đêm ở Istanbul, vui chơi thoải mái. Đến lúc chọn đội, tôi tung đồng xu có hình cầu thủ. 11 người ở lại trên bàn là đội hình ra sân. Đơn giản vậy thôi."

Jose Mourinho lại nổi giận, công kích báo chí Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh 2.

Mourinho từng nhiều lần dùng hài hước để thể hiện sự không hài lòng với báo chí. Sau trận thua Rangers 1-3 hồi tháng Ba, ông giả vờ ngủ gật khi một phóng viên nói dài dòng bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, than thở: "Cái này quá sức với tôi. Tôi mệt rồi. 90 phút mà phải nghe thế này, tôi kiệt sức."

Mùa giải đầu tiên của Mourinho tại Fenerbahce đầy tranh cãi. Tháng trước, ông bị cấm chỉ đạo 3 trận sau hành động được cho là bóp mũi huấn luyện viên Galatasaray, Okan Buruk. Hồi tháng Hai, ông kiện Galatasaray vì bị cáo buộc phát ngôn phân biệt chủng tộc. 

Tháng Mười Một, sau chiến thắng 3-2 trước Trabzonspor, ông chỉ trích giải đấu: "Chẳng ai ở nước ngoài muốn xem giải Thổ Nhĩ Kỳ. Họ có Premier League, Ligue 1, Bundesliga, giải Bồ Đào Nha, Hà Lan. Giải này quá ảm đạm, thiếu sức hút. Nhưng đó là công việc của tôi và tôi sẽ cống hiến hết mình cho câu lạc bộ."

Dù không vô địch lần thứ 11 liên tiếp, Mourinho nhiều khả năng sẽ tiếp tục gắn bó với Fenerbahce. Chủ tịch Ali Koc khẳng định: "Chúng tôi muốn duy trì sự ổn định với José Mourinho." 

Fenerbahce thua Galatasaray nhưng hơn đội thứ ba Samsunspor 20 điểm và có cơ hội dự Champions League mùa tới qua vòng loại.

P. Văn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm