Arsenal ra "tối hậu thư" về tương lai của Fabregas

18/07/2011 10:02 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Theo tờ The Sun của Anh, Barcelona có hai tuần để đáp ứng yêu cầu trị giá 40 triệu bảng của Arsenal nếu nhà ĐKVĐ La Liga muốn có sự phục vụ của Cesc Fabregas trong mùa Hè năm nay.

Cesc Fabregas - Ảnh Getty

Nếu phía đội bóng Tây Ban Nha không đáp ứng được yêu cầu của Arsenal, cầu thủ đang mang băng thủ quân của “Pháo thủ” sẽ ở lại sân Emirates thêm một mùa bóng. Tờ The Sun dẫn lời một nguồn tin từ Barca cho hay: “Phía Arsenal đã khẳng định rằng trong hai tuần nữa mà vụ việc không được giải quyết, Cesc sẽ ở lại London. Họ đã nói rằng họ đã rất công bằng cho cả Cesc và Barcelona và tình hình hiện nay không tốt nên họ muốn sớm chấm dứt. Arsenal không muốn chờ đợi lâu hơn và nhiều khả năng họ sẽ ra một thông báo chính thức để nói về thương vụ này vào đầu tháng tới. Chúng tôi hiểu rằng Arsenal không chấp nhận đề nghị của chúng tôi trước đó, song quyết định cuối cùng phụ thuộc vào Chủ tịch Sandro Rossell”.

Theo kế hoạch, Fabregas sẽ có cuộc gặp với HLV Wenger sau khi toàn đội Arsenal trở về London từ chuyến du đấu châu Á mới đây trong ngày 18/7. Nếu chấn thương của tiền vệ người Tây Ban Nha đã hồi phục, cầu thủ này sẽ có tên trong danh sách tham dự trận giao hữu giữa Arsenal và Cologne vào thứ Sáu tới. Trước đó, HLV Wenger đã cho biết: “Chúng tôi sẽ phải đánh giá tình hình chấn thương của Cesc. Tôi hy vọng cậu ấy có thể tham dự trận đấu vào cuối tuần này, song hiện Cesc vẫn chưa thể hoàn thành cả bài tập. Cậu ấy mới chỉ chạy nhẹ bên ngoài sân và mục tiêu sắp tới là tăng lượng vận động cho Cesc. Cậu ấy vẫn nằm trong toàn bộ kế hoạch tập luyện chuẩn bị cho mùa bóng tới của tôi. Vấn đề là chúng tôi đối mặt với quá nhiều tin đồn, song mục tiêu của tôi vẫn vậy. Tôi sẽ làm mọi cách để giữ cầu thủ của mình”.

Trong khi đó, chứng kiến tình cảnh của Cesc ở Arsenal, tiền vệ Xavi mới đây đã nói rằng đồng đội của anh ở tuyển Tây Ban Nha đang sống trong “chịu đựng” ở London. Và dĩ nhiên, những phát biểu này của Xavi đã vấp phải sự phản đối dữ dội của chiến lược gia người Pháp. Lần này, tới lượt trung vệ Pique “đổ thêm dầu vào lửa” khi lên tiếng ủng hộ Xavi.

Tờ Sport của Tây Ban Nha đã dẫn lời Pique: “Barcelona và các cầu thủ luôn phát biểu với sự tôn trọng. Bất cứ cầu thủ nào cũng cảm thấy mệt mỏi khi không biết tương lai của mình sẽ chơi ở đâu. Bày tỏ sự lo lắng cho ai đó không phải là sự thiếu tôn trọng. Tôi hiểu hoàn cảnh của Cesc lúc này và tôi nghĩ chúng ta nên để Cesc yên và để mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng tự nhiên”.

Anh Hiển (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm