Bolivia - Costa Rica 0-2: Chiến thắng cho Marshall

09/07/2011 11:44 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH)- Trước khi dự Copa America 2011, Costa Rica đã từng mơ sẽ vượt qua vòng bảng để làm món quà dành cho Dennis Marshall, cầu thủ xấu số tử nạn ngay trước thềm giải đấu lần này. Thế nhưng, ngay trong trận đầu ra quân, giấc mơ nhỏ nhoi ấy đã bị đè bẹp khi đội bóng của La Volpe để Colombia hoàn toàn lấn lướt và đánh bại. Những tưởng sau trận đấu bị lép vế hoàn toàn kia, Costa Rica sẽ phải sớm xách vali về nước nhưng đội bóng này đã bất ngờ vùng dậy, hạ gục Bolivia 2-0 và mở toang cánh cửa vào tứ kết.

Campbell tung chiếc áo của Marshall lên trời- Ảnh Getty

Trước giờ bóng lăn, Bolivia được đánh giá cao hơn Costa Rica bởi đã cầm chân được Argentina rất thuyết phục trong trận đầu ra quân. Nhưng việc bị đẩy lên cửa trên, tức buộc phải dâng cao để tấn công, đã để lộ hàng loạt điểm yếu của thầy trò Quinteros, vốn lâu nay quen chơi phòng ngự do luôn bị xếp ở cửa dưới. Đã có gần 30 năm kinh nghiệm, dĩ nhiên HLV La Volpe không khó nhận ra những lỗ hổng của đối thủ để khoét sâu vào đó, mang về chiến thắng cho Costa Rica.

Đánh giá Bolivia cũng chỉ ngang ngửa nay lại buộc phải dâng cao để tìm chiến thắng nên La Volpe đã quyết định chơi đôi công ngay từ đầu. Với tâm lý thoải mái và đối thủ lại vừa tầm, không mạnh hơn hẳn như Colombia, các cầu thủ U-23 Costa Rica đã tự tin thể hiện được khả năng của mình và có được hai bàn thắng nhờ công Jouse Martinez (phút 59) và Joel Campbell (phút 79). Trong khi đó, Bolivia do bị sức ép phải thắng để lọt vào vòng hai đè nặng nên đã không chơi tốt như trận trước, thậm chí Ronald Kuhn và Walter Flores còn chơi xấu, phải nhận thẻ đỏ.

Trong chiến thắng của Costa Rica, tiền đạo 19 tuổi Campbell đã góp công lớn khi ghi một bàn, có một cú sút đập cột và ít nhất hai lần buộc hàng thủ Bolivia phải hoạt động hết công suất để ngăn chặn những pha đột phá của chân sút này. Sau trận, Campbell đã được độc giả của trang ca2011.com bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận với tỷ lệ là 45,5%, cao nhất từ đầu giải tới giờ. Rất vui sướng nhưng Campbell chỉ khiêm tốn cho rằng mọi việc trở nên dễ dàng với anh khi các đồng đội đã chơi hết mình, tạo được nhiều khoảng trống.

Campbell còn chia sẻ thêm rằng chiến thắng này được dành để tưởng nhớ Marshall: “Tôi đã nhìn lên bầu trời và tất cả chúng tôi đều muốn dành trận thắng này cho anh ấy, một người đồng đội tuyệt vời. Tôi tin chắc rằng từ bên trên, Marshall vẫn dõi theo chúng tôi”. Có được 3 điểm từ trận này, Costa Rica đã vượt qua cả Argentina để leo lên vị trí thứ 2. Trong trận đấu tới, chỉ cần giành được 1 điểm từ Argentina là thầy trò La Volpe đã có thể vào vòng sau và đấy sẽ là một món quà tuyệt vời tiếp theo dành tặng Marshall.

T.K.A


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm