Colombia - Costa Rica 1-0: Thắng, nhưng vẫn lo

04/07/2011 11:31 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH)- Dù chỉ phải gặp U22 Costa Rica có bổ sung 5 cầu thủ quá tuổi, Colombia đã trải qua một trận đấu không hề dễ dàng, trước khi khuất phục thành công đối thủ với tỉ số tối thiểu.

Hơn hẳn Costa Rica về kinh nghiệm, đẳng cấp nên các học trò của HLV Hernan Dario Gomez đã dễ dàng kiểm soát được thế trận ngay từ những phút đầu. “Los Cafeteros” lại càng thuận lợi hơn khi Randall Brenes của đối thủ bị đuổi ở phút 27. Với lợi thế hơn người, Colombia đã có bàn thắng ở phút cuối hiệp 1 nhờ công của Adrian Ramos, tiền đạo đang chơi cho Hertha Berlin, sau một đường chuyền đẳng cấp của Freddy Guarin.

Falcao (phải) lại không ghi bàn- Ảnh Getty

Thắng trận này, Colombia đã vượt qua gã khổng lồ Argentina để leo lên dẫn đầu bảng A. Tuy nhiên, các cầu thủ “Los Cafeteros” đã nhanh chóng giữ đôi chân ở lại mặt đất để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới với Argentina, đội vừa bị Bolivia cầm hòa trong trận mở màn. Radamel Falcao cho biết: “Các trận đấu có thể diễn ra theo nhiều kịch bản khác nhau và Bolivia thỉnh thoảng cũng có thể tạo nên những sóng gió. Chúng tôi cần phải cẩn thận với Argentina bởi đây là một người khổng lồ chưa tỉnh giấc”.

Colombia sớm chuẩn bị như vậy không hề thừa: Argentina hiện như con mãnh thú bị tổn thương, chắc chắn sẽ vùng lên ở trận tới để xua tan đi những nghi ngờ về sức mạnh thực sự. Hơn thế, “Los Cafeteros” dù thắng, nhưng không thể nói là họ đã chơi tốt trong trận gặp Costa Rica, đặc biệt là hàng công. Kiểm soát bóng tới gần 75%, tung ra 27 cú sút nhưng chỉ có đúng 1 bàn thắng, rõ ràng tuyến trên của Colombia đang có vấn đề.

Thực ra ngay từ trước khi Copa America 2011 khởi tranh, khả năng ghi bàn của “Los Cafeteros” đã bị đặt dấu hỏi. Trong 2 năm nay, trải qua 11 trận đấu, đoàn quân của Dario Gomez mới ghi được tổng cộng 9 bàn. Chân sút chủ lực Falcao thi đấu 7/11 trận nhưng cũng chỉ nổ súng được đúng 2 lần, chưa bằng số lẻ số bàn thắng chân sút này ghi cho Porto trong 2 mùa qua (73 bàn). Trong trận đấu với Costa Rica, niềm hy vọng số 1 của Colombia lại tịt ngòi.

Nguyên nhân của việc này là do hàng tiền vệ của Colombia đậm chất thép, giỏi thu hồi bóng nhưng lại thiếu sáng tạo, yếu trong phát động tấn công. Rất hiếm hoi tuyến giữa của “Los Cafeteros” mới có một pha dọn cỗ như của Guarin cho Ramos mở tỷ số. Không được tiếp đạn thường xuyên, trọng pháo Falcao dù xuất sắc nhưng không tỏa sáng được cũng là dễ hiểu. Nếu HLV Gomez không thể nhanh chóng giải quyết vấn đề, chắc chắn Colombia sẽ gặp nhiều khó khăn trước Argentina, thậm chí Bolivia, đội đã cho thấy khả năng phòng ngự rất tốt ở trận mở màn.

T.K.A


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm