Joe Hart sẽ “hát” tại Euro 2012?

06/06/2012 14:15 GMT+7 | Bảng D

(TT&VH) - Có thể, với tuyển Anh, Steven Gerrard thực sự là linh hồn sống. Nhưng nếu cần một người hùng cứu rỗi họ khỏi những trận thua, thì đó phải là Joe Hart.

Từ  World Cup 2010 đến nay, Tam sư đã có nhiều thay đổi đáng kể, cả về mặt chuyên môn lẫn nhân sự. Thế nhưng có thể khẳng định, Joe Hart là sự thay đổi tích cực hiếm hoi của tuyển Anh so với hai năm về trước. Sau thành công ở cấp độ CLB vừa rồi (cùng Man City vô địch Premier League), sự tự tin ở thủ thành này sẽ lên cao tương tự trong màu áo ĐTQG. Nếu như 2 năm trước, Hart cũng đến Nam Phi nhưng Fabio Capello chỉ tin tưởng Robert Green, rồi David James, thì EURO 2012 này, anh thực sự sẽ là vị cứu tinh của tân HLV Roy Hodgson.

Joe Hart - Ảnh Getty

Suốt nhiều năm qua, vị trí người gác đền luôn là một điểm yếu của đội tuyển Anh. Từ một James vụng về, Robinson tai họa cho đến Green tội nghiệp. Đó là chưa kể đến những kẻ tội đồ khác như Ben Foster hay Scott Carson. Tất cả đều có những điểm chung là hay mắc những sai lầm hết sức ngớ ngẩn, cả trong màu áo ĐTQG cũng như CLB. Thậm chí bậc tiền bối kỳ cựu như David Seaman cũng từng trải qua thời khắc cay đắng khi bị Ronaldinho trừng phạt hồi World Cup 2002.

Người Anh đã phải chịu đựng quá nhiều ác mộng từ các thủ thành, đến nỗi chỉ cần một bàn thua ngớ ngẩn cũng khiến người ta lo sợ về một vết xe đổ như hiệu ứng domino vậy. Nên nhớ, Ben Foster từng là một thủ môn đầy tài năng trong thế hệ của anh, và được dự đoán có thể thay thế Edwin van der Sar. Nhưng rồi những sai lầm xuất hiện với tần suất ngày càng lớn, khả năng chịu áp lực của kém hẳn đi, và Foster bây giờ chỉ là một thủ môn tầm thường.

Vị cứu tinh của cả nước Anh?

Cách đây 2 năm trong trận đấu với Trinidad & Tobago, Hart đã có màn ra mắt tuyệt vời tại đội tuyển quốc gia. Có rất nhiều lời đề nghị chiếc áo số 1 cho anh, nhưng HLV Capello là người bảo thủ, ông luôn lấy thời gian và kinh nghiệm của một cầu thủ làm thước đo giá trị. Đó là lý do David James hay Robert Green luôn đứng trước Hart. Và World Cup 2010, chính ông đã phải trả giá cho điều đó.

Đến EURO với sự thiếu hụt về mặt nhân sự, tuyển Anh chắc chắn sẽ lựa chọn lối đá phòng ngự phản công. Và đó chính là lí do vì sao Hart lại là nhân tố quan trọng quyết định đến sự thành bại của Tam sư mùa hè này. Nếu như ở những giải đấu lớn trước đó, thủ môn luôn là nỗi ám ảnh với Tam sư, thì giờ đây, hơn bao giờ hết, người Anh lại đang trông chờ vào sự tỏa sáng của cầu thủ 25 tuổi này.

Tất nhiên nếu đi sâu vào phân tích thì Hart không phải là không mắc sai lầm. Nhưng điều quan trọng là khi phạm lỗi, anh luôn cố gắng không để nó ảnh hưởng tới mình ở những tình huống tiếp theo.

Bản thân Joe Hart cũng ý thức được chỉ một sai lầm thôi có thể biến anh thành trò cười cho tất cả: “Áp lực là rất lớn, nhưng lúc nào chẳng có áp lực, bất kể là bạn ở nhà chăm sóc gia đình hay chơi cho ĐT Anh. Bạn phải chấp nhận sai lầm đôi khi xảy ra, nhưng điều quan trọng là đừng sống trong sợ hãi”.

Trong một phát biểu gần đây, anh cũng thổ lộ: “Nếu ĐT Anh phải nhờ đến loạt penalty để giải quyết thắng thua tại vòng knock-out EURO 2012, Joe Hart sẵn sàng đá một trong số các quả penalty và đương nhiên sẽ nỗ lực hết sức để cản phá các pha thực hiện của cầu thủ đối phương”. Thực tế trong quá khứ, anh từng cùng các đồng đội giành chiến thắng chung cuộc khi vượt qua Thụy Điển 5-4. Hart thực hiện thành công quả penalty thứ 2 sau James Milner và đẩy được quả thứ nhất và thứ 6 của Thụy Điển.

Chỉ còn đúng 2 ngày nữa là EURO khởi tranh. Việc cần làm với tuyển Anh lúc này là có lẽ, họ hãy cầu nguyện, sẽ không có bất kì chấn thương đáng tiếc nào xảy ra nữa, ít nhất là với thủ thành Joe Hart.

Tiểu Dung

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm