Joao Felix mất nghiệp vì vạ miệng

16/08/2023 14:14 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

Thế giới Metropolitano đã không còn chỗ dung thân cho Joao Felix, người đã trở thành kẻ phản bội trong mắt các cổ động viên Atletico Madrid và sự hiện diện của anh ở sân đấu này mang đến cảm giác thù địch.

"Gã Bồ Đào Nha kia là đồ con hoang", một cổ động viên hét lên với giọng căm phẫn khi Joao Felix khởi động cùng các đồng đội trước trận đấu với Granada. Tiếng huýt sáo chế giễu vang vọng khắp khán đài sân Metropolitano khi tên của tiền đạo người Bồ Đào Nha được xướng lên, nó là một cuộc tấn công tàn bạo về tinh thần đối với một người từng là niềm hi vọng số 1 của câu lạc bộ.

Nhưng ngay thời khắc này, anh đã chết sau khi tuyên bố: Tôi rất thích chơi cho Barca. Đó luôn là giấc mơ của tôi kể từ khi tôi còn là một đứa trẻ. Đó luôn là lựa chọn đầu tiên của tôi và tôi rất muốn gia nhập Barca. Sự mù quáng là có thật đối với những người bế tắc. Sau khi trở lại đây từ Chelsea, Joao Felix đã vạch ra một giới hạn với đội bóng: Tôi sẽ không còn tiếp tục ở lại và muốn ra đi.

Sai lầm không phải là việc chuẩn bị tâm lý để chia tay Rojiblancos mà nó là việc chọn đội bóng xứ Catalunya để đặt niềm tin, những người mà việc đăng ký cầu thủ còn phải chờ đến giờ chót theo quy định của ban tổ chức La Liga mới được hoàn tất, không bao giờ đáng tin cậy. Leo Messi đã dạy cho tất cả một bài học về việc không đánh cược tương lai với những lời hứa viển vông từ Chủ tịch Joan Laporta, nhưng kinh nghiệm của Joao Felix lại mách bảo anh một điều khác.

Joao Felix: Vạ miệng mất nghiệp - Ảnh 1.

Joao Felix có thể chôn vùi sự nghiệp vì vạ miệng

Các cổ động viên Atletico Madrid không quên được điều anh đã nói, họ đóng đinh anh vào cây thánh giá và cách tra tấn khủng khiếp nhất chính là những la ó chế giễu và lăng mạ. Tiền đạo 24 tuổi đã bán đứng tình yêu của họ, niềm tin vào lòng trung thành và sự kiên trì để tìm lại chỗ đứng.

Cuộc sống là một sự xáo trộn không thể dự báo, Felix đến để thay thế cho người từng biến mình thành kẻ thù ở đây, Antoine Griezmann. Anh được yêu mến và hi vọng, nhưng sau đó, tiền đạo người Pháp trở lại với cách của kẻ thất bại, học cách chào hỏi với những người yêu mến đội bóng, lấy lại tình yêu và bây giờ thì nhìn Felix tội nghiệp với sự thông cảm hơn bao giờ hết.

"Nếu Felix chứng minh được mình giỏi hơn những người khác, cậu ấy sẽ được ra sân", Diego Simeone nói sau trận đấu với Granada. Ông đã chứng kiến tất cả những gì đã xảy ra với tiền đạo người Bồ Đào Nha, và cách bảo vệ tốt nhất chính là không đóng mọi cánh cửa với người không chơi bất kì một phút nào trong giai đoạn tiền mùa giải.

Nó không phải là sự phán xét, HLV người Argentina luôn trung thực với bất kì điều gì ông nói, số phận của Felix do anh tự quyết định, anh đã chọn cách sai lầm để thể hiện hảo vọng của mình nhưng có ít cơ may để sửa chữa điều đó.

Ngay cả phần khởi động giữa hai hiệp đấu cũng không có sự xuất hiện của Felix thì người ta biết rằng, nếu không thể rời khỏi Metropolitano cho đến cuối mùa Hè, việc anh tự đào sẵn huyệt đạo cho sự nghiệp chỉ là vấn đề của thời gian. 

Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm