Jessie Buckley, nữ diễn viên và ca sĩ người Ireland, đã nhanh chóng trở thành một trong những tên tuổi nổi bật nhất của làng điện ảnh đương đại.
Với vai diễn Agnes Hathaway trong bộ phim Hamnet do Chloé Zhao đạo diễn, cô không chỉ chinh phục khán giả bằng sự chân thực xúc động mà còn nhận được vô số lời khen ngợi từ giới phê bình và vừa đoạt giải BAFTA Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải diễn ra vào rạng sáng ngày 23/2 theo giờ Việt Nam.

Jessie Buckley sau khi nhận giải BAFTA Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất 2026
Bộ phim Hamnet, dựa trên tiểu thuyết bán chạy của Maggie O'Farrell, khám phá nỗi đau mất mát của William Shakespeare và vợ ông sau cái chết của cậu con trai 11 tuổi, Hamnet – sự kiện được cho là nguồn cảm hứng cho vở kịch Hamlet.
Trong vai Agnes, Buckley thể hiện một người phụ nữ mạnh mẽ, đầy cảm xúc, với khả năng yêu thương và chịu đựng vượt qua mọi giới hạn. Phê bình gia Peter Bradshaw của The Guardian mô tả cô là "hấp dẫn một cách tự nhiên", trong khi Rolling Stone dự đoán rằng màn trình diễn của Buckley sẽ được nhắc đến trong nhiều năm tới.

Jessie Buckley trong phim "Hamnet"
Buckley từng chia sẻ rằng vai diễn này giúp cô khám phá sâu sắc hơn về bản chất của phụ nữ, với vai trò làm mẹ, làm người yêu và làm cá nhân độc lập bên cạnh những nhân vật vĩ đại như Shakespeare.
Tỏa sáng trên sân khấu kịch
Sinh ngày 28/12/1989 tại Killarney, hạt Kerry (Ireland), Jessie Buckley là con cả trong gia đình có năm anh chị em. Cô lớn lên trong môi trường giáo dục nghiêm ngặt tại một trường nữ sinh dòng tu, nơi đã nuôi dưỡng niềm đam mê nghệ thuật từ nhỏ. Mẹ cô, Marina Cassidy, là huấn luyện viên thanh nhạc, đã truyền cảm hứng cho Buckley theo đuổi âm nhạc và diễn xuất.
Từ thuở thiếu niên, Buckley đã tham gia các vở nhạc kịch địa phương, và năm 2008, cô giành giải nữ diễn viên xuất sắc nhất từ Hiệp hội Âm nhạc Ireland nhờ vai Julie Jordan trong vở Carousel do Hội Âm nhạc Killarney sản xuất. Những trải nghiệm ban đầu này đã đặt nền móng vững chắc cho sự nghiệp sau này của cô.

Jessie Buckley trong chương trình tìm kiếm tài năng "I'd Do Anything"
Sự nghiệp của Buckley chính thức khởi đầu năm 2008 khi cô tham gia chương trình tìm kiếm tài năng I'd Do Anything của đài BBC, cạnh tranh cho vai Nancy trong vở Oliver! trên sân khấu West End. Dù chỉ về nhì sau Jodie Prenger, Buckley vẫn để lại ấn tượng mạnh mẽ và được mời làm diễn viên dự bị cho vai chính. Tuy nhiên, cô chọn theo đuổi cơ hội khác, tham gia vở A Little Night Music của Stephen Sondheim tại Nhà hát Menier Chocolate Factory ở London, đánh dấu lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu West End.
Sau đó, Buckley theo học tại Học viện Kịch nghệ Hoàng gia (RADA) ở London và tốt nghiệp năm 2013. Trong thời gian học, cô tiếp tục tham gia các vở kịch, bao gồm The Tempest tại Shakespeare's Globe và đóng cùng Jude Law trong Henry V trên West End.

Jessie Buckley trong minieserie "War and Peace" của BBC
Sau khi tốt nghiệp, Buckley nhanh chóng khẳng định vị thế trên truyền hình Anh. Năm 2016, cô vào vai Marya Bolkonskaya trong loạt phim chuyển thể từ War and Peace (Chiến tranh và Hòa bình) của Leo Tolstoy do BBC sản xuất. Vai diễn này giúp cô nhận được sự chú ý rộng rãi nhờ khả năng khắc họa nhân vật phức tạp, đầy chiều sâu cảm xúc.
Tiếp theo là vai Lorna Bow trong Taboo năm 2017, một loạt phim đen tối với Tom Hardy, và Honor Martin trong The Last Post. Những vai diễn này không chỉ chứng tỏ tài năng diễn xuất mà còn khả năng thích nghi với các thể loại khác nhau, từ lịch sử đến kịch tính đương đại.
Tài năng đa dạng
Bước ngoặt lớn đến với Buckley khi cô debut điện ảnh với vai chính Moll trong Beast năm 2017. Bộ phim tâm lý kinh dị này kể về một phụ nữ trẻ gặp rắc rối tình cảm với một người đàn ông bị nghi ngờ phạm tội.
Đạo diễn Michael Pearce khen ngợi Buckley vì đã mang đến cho nhân vật sự sống động, đầy cảm xúc mãnh liệt, vượt xa kịch bản ban đầu. Phê bình gia từ The Guardian nhận xét rằng Buckley "dâng hiến hết mình" cho vai diễn, tạo nên những bất ngờ tuyệt vời. Beast mang về cho cô giải Tân binh triển vọng nhất tại Giải phim độc lập Anh và đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Jessie Buckley trong phim "Beast"
Từ đó, sự nghiệp điện ảnh của Buckley bùng nổ. Năm 2018, cô thủ vai Rose-Lynn Harlan, một ca sĩ nhạc đồng quê đầy khát vọng trong Wild Rose. Vai diễn này không chỉ khai thác giọng hát thiên bẩm của Buckley mà còn khắc họa hành trình vượt qua khó khăn của một người mẹ đơn thân. Bộ phim nhận được đánh giá cao, và Buckley được đề cử giải BAFTA Nữ diễn viên chính xuất sắc. Năm 2019, cô tham gia miniserie Chernobyl của HBO, vào vai Lyudmilla Ignatenko, vợ của một lính cứu hỏa trong thảm họa hạt nhân. Màn trình diễn chân thực, đau đớn của cô góp phần giúp loạt phim thắng lớn tại Emmy.
Buckley tiếp tục gây ấn tượng với các vai diễn đa dạng. Trong I'm Thinking of Ending Things năm 2020 của Charlie Kaufman, cô đóng vai một phụ nữ trẻ trong hành trình tâm lý kỳ lạ. Cùng năm, cô xuất hiện trong mùa bốn của Fargo với vai Oraetta Mayflower, một y tá bí ẩn. Năm 2021, Buckley đóng phiên bản trẻ của nhân vật do Olivia Colman thủ vai trong The Lost Daughter, bộ phim đầu tay đạo diễn của Maggie Gyllenhaal. Vai diễn này mang về cho cô đề cử Oscar đầu tiên cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, cùng đề cử BAFTA tương tự. Buckley chia sẻ rằng vai diễn đã giúp cô khám phá sâu hơn về sự phức tạp của tình mẫu tử và sự bất mãn nội tại.

Jessie Buckley trong phim "The Lost Daughter" - vai diễn mang về cho cô đề cử Oscar đầu tiên cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, cùng đề cử BAFTA tương tự
Năm 2022, cô dẫn dắt bộ phim kinh dị Men của Alex Garland, vào vai một góa phụ bị quấy rối bởi những người đàn ông lạ mặt, tất cả do Rory Kinnear đóng. Kinnear từng khen ngợi Buckley là "một trong những diễn viên xuất sắc nhất mọi thời đại".
Cùng năm, cô tham gia Women Talking, bộ phim thảo luận về bạo lực và sức mạnh phụ nữ trong cộng đồng tôn giáo. Buckley cũng trở lại sân khấu với vai Sally Bowles trong vở Cabaret tại West End, giành Giải Olivier cho Nữ diễn viên xuất sắc nhất trong nhạc kịch. Đạo diễn Rebecca Frecknall nhớ lại rằng trong buổi tập, Buckley đã khiến cả phòng im lặng vì sức hút mãnh liệt.
Bên cạnh diễn xuất, Buckley còn theo đuổi âm nhạc. Năm 2022, cô phát hành album For All Our Days That Tear the Heart cùng guitarist Bernard Butler của Suede, được đề cử giải Mercury. Album này thể hiện giọng hát sâu lắng, đầy cảm xúc của cô, kết hợp giữa folk và rock.
Vai diễn Agnes trong Hamnet năm 2025 là đỉnh cao mới. Bộ phim không chỉ nhận được lời khen từ khán giả mà còn mang về cho Buckley giải Quả cầu Vàng cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại chính kịch, giải BAFTA tương tự, và đề cử Oscar thứ hai. Cô trở thành nữ diễn viên Ireland đầu tiên thắng Nữ chính xuất sắc tại BAFTA, được trao bởi đồng hương Cillian Murphy.

Vai diễn Agnes của Jessie Buckley trong "Hamnet" là đỉnh cao mới
Đạo diễn Chloé Zhao khen ngợi cảnh Buckley hét lên khi mất con là khoảnh khắc vượt thời gian, đến từ chiều sâu cảm xúc. Ben Whishaw, bạn diễn trong Fargo và Women Talking, so sánh cô với các huyền thoại như Gena Rowlands và Anna Magnani.
Về đời tư, Buckley kết hôn với một nhân viên sức khỏe tâm thần và sống ở Norfolk, Anh. Họ chào đón đứa con đầu lòng năm ngoái, sau khi vai Agnes khơi dậy mong muốn làm mẹ trong cô. Buckley luôn giữ cuộc sống riêng tư, tập trung vào công việc để truyền tải cảm xúc chân thực đến khán giả.
Với 166 đề cử ở nhiều giải thưởng, thắng 73 giải, trong đó có 2 giải BAFTA, giải Critics' Choice, một Quả cầu Vàng và một Olivier, Jessie Buckley đã chứng minh mình là tài năng đa dạng. Từ sân khấu tài năng đến các vai diễn điện ảnh đỉnh cao, hành trình của cô là nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ.

Từ sân khấu tài năng đến các vai diễn điện ảnh đỉnh cao, hành trình của Jessie Buckley là nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ.
Dù có thắng thêm giải thưởng nào trong mùa giải sắp tới, Buckley vẫn giữ mục tiêu khiến mọi người cảm nhận sâu sắc hơn, thay vì xa rời thực tế. Tương lai của cô hứa hẹn nhiều dự án ấn tượng, tiếp tục khẳng định vị thế ngôi sao hàng đầu.