Jese vỡ mộng World Cup

21/03/2014 15:26 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Maximus bước vào trường đấu La Mã, rút thanh kiếm ra hạ gục một loạt đối thủ vô hại như giết mấy con ruồi, trước khi ném thanh kiếm về phía khán giả và hét lên: “Các người đã thỏa mãn chưa???”.

Đó là một cảnh trong phim “Gladiator”. Ở Santiago Bernabeu, câu hỏi được đặt ra là các khán giả Bernabeu đã thỏa mãn chưa khi Cristiano Ronaldo và Alvaro Morata ghi bàn để đưa họ đến chiến thắng trước một Schalke 04 đã chắc chắn thua giống như Maximus một mình đối đầu đám võ sĩ hạng xoàng. Chỉ có điều khi trận đấu kết thúc, người ta cảm thấy đắng ở trong miệng: Jese Rodriguez bị chấn thương.

Mới chỉ phút thứ 8 của trận đấu, Gareth Bale đã phải vào sân ngoài dự kiến. Cú va chạm với hậu vệ Kolasinac khiến Jese đổ vật xuống sân trong đau đớn, và cáng đã phải xuất hiện để đưa anh rời sân. Vài giờ sau, kết quả kiểm tra y tế được công bố từ bệnh viện Sanitas La Moraleja: Đó là một chấn thương đầu gối, và không chỉ có thế, đó là một vết rách dây chằng.

Đau đớn cho Jese, bởi những vết rách dây chằng sẽ phải mất 4 đến 6 tháng dưỡng thương để bình phục. Như vậy thì, trừ khi có một phép nhiệm màu nào đó xuất hiện, các Madridista rất có thể sẽ không được thấy Jese Rodriguez tại World Cup 2014.

Thậm chí, những chấn thương loại này cực kỳ nguy hiểm, vì nó làm giảm khả năng chuyển động của cầu thủ và ảnh hưởng đến tuổi thọ thi đấu. Có thể là hơi bi quan, nhưng nếu tình trạng chấn thương trở nên xấu hơn trong thời gian tới, Jese có thể sẽ khó lòng lấy lại được phong độ.

Đáng tiếc cho Jese, bởi anh đã tỏa sáng ở mùa giải này bất cứ khi nào được trao cơ hội, khi Bale vắng mặt, khi Benzema vắng mặt hay khi Ronaldo lĩnh án treo giò. Đóng góp của Jese nhỏ về mặt con số nhưng rất lớn khi tính đến số trận thắng, một điều mà không phải cầu thủ U-21 nào cũng có thể tự hào nói vậy khi thi đấu cho một đội bóng lớn. Những cống hiến ấy đã được Vicente Del Bosque chú ý và cân nhắc, nhưng với chấn thương này, xem như hy vọng dự World Cup của Jese đã tan vỡ.

Chắc chắn, các Madridista không hề thỏa mãn. Real có thể thua Schalke 04 khoảng 2, 3 bàn, nhưng thắng mà mất đi một cầu thủ trẻ đáng tin cậy, đó là cái giá rất đắt.

Nguyễn Đỉnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm